1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIDDEN DRAGONS - JUNIOR DRAGONS - HIDDEN MOON!!!!!! TIẾP TỤC CỐ GẮNG+ĐOÀN KẾT!!! TẬP TRUNG CHO GIẢI

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Thien_tai124, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pmaica

    pmaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tuấn fỉ nói không thoả đáng là đúng vì tao và mọi người trong đội thấy đúng là không thoả đáng.
    Mày nói là nhường cho người khác tài năng và tầm quan sát tốt hơn thì làm j có ai bằng mày được(kể cả từ trước tới bi h).
    ===>lí do này không được chấp nhận!===>không chấp nhận đơn từ chức of Tuấn fỉ
    ĐÚNG KHÔNG ANH EM HD.Tuấn fỉ vẫn còn HD lắm.HEHE.
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Keke, bọn mày không biết Tuấn FỈ hả, đây là một trong những chiêu bài tự "LOBBY" của nó, tớ nghe quen rồi nên chỉ thấy hơi buồn...một tý...hi hi ho ho
    Tình hình là chiều qua tớ ra Y làm một tý thể lực + thi đấu để lấy lại cảm giác ( Mục đích chính là ra xem các em đội mình có chăm chỉ luyện tập ko và check out lại một số thông tin nhiễu loạn)
    K/Q là : Đội mình ra tập rất chăm chỉ, tinh thần rất tốt. Đã nói chuyện với Hoàng em, và thấy rằng em nó rất mong anh em mình có thể tiến sâu hơn, đế em nó được cống hiến sâu khi khỏi chấn thương.
    Trận sau nếu đội mình vào được vòng 8 đội, anh xin phép cùng Tuấn Fỉ lên khán đài tung hô vạn tuế cho nó có bạn có bè
  3. LilSangok

    LilSangok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    ......1 phiếu ko đồng ý a Tuấn fỉ ! T_T
  4. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    Trưa này 11h hả mày? nhiều **** không? Tao thích bắt **** hái hoa lắm
  5. tensaihidden

    tensaihidden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    me too
  6. SmartZone

    SmartZone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To HLV trưởng: Tớ bít tại sao U muốn từ chức roài, muốn lên ngồi cạnh HLV phó đúng ko? Nhưng nếu U từ chức thì HLV phó sẽ lên chức HLV trưởng, đằng nào thì vẫn người ở "trên" người ở "dưới"....hehhê. Thôi thì túm lại là vẫn vậy để xong giải đi rồi tính..............
  7. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ai đôn lai ziiu. :D
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Wlp24zYlbqd.Rp4z7pfU87O9;_ylt=An4xtyKXDvXtJAcTBduD6RW0AOJ3
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Di chúc của Tuấn Fỉ cũng là di chúc của Băng lãnh đội :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Wlp24zYlbqd.Rp4z7pfU87O9?p=263&n=28500
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    "Trăn trối" trước lúc đi xa của bạn Kứt Fỉ
    Entry for August 21, 2007
    Ừm..Nói thế nào nhỉ??? Trăm dâu đổ đầu tằm..!
    Mình đến với bóng rổ như thế nào nhỉ. Ngày nhà mình còn ở Khương Thượng, gần sân Y lắm, hồi lớp 7-8 chẳng có trò gì chơi, hay ra trường Y chới, có cổng nhưng không thích vào, trèo tường và chui qua cống vào chơi thích hơn. Lên cấp 3 thì tậo xà trong ĐH Y, gần sân bóng rổ, thấy các anh tuyển Y chơi bóng, anh Sơn bi, anh Long bà già ... rồi xem tuyển giải trường Y, mượn được quả bóng ném mấy cái.. thế là mê, Hồi ấy có Tuấn nghiện, Minh đen, Ngọc mỗ, Trung A, Hưng heo, Sơn què, Tuấn chó và mình cùng nhau chơi. Góp tiền mua được quả bóng sướng lắm, đỡ phải mượn mõ. Mấy năm lớp 11,12 nhờ chơi bóng rổ quen thêm được bao nhiêu bạn mới. Minh phụ, Khải mo, Thiện tứ, Bằng thuổi, Kiên trâu, Lộc chim, Hiếu bưởi, Tuấn Anh đen, Tuấn cá, Cường buôi ... Quen các em gái cũng nhiều và cũng nhiều kỷ niệm đẹp và buồn với các em gái chơi bóng rổ. Hoàn toàn là đam mê và không gì khác.
    Sau này những người quen cũ mai một dần. Mỗi ngưòi tính cách mỗi khác nên không còn vô tư như ngày trước nữa. Nhen nhóm thành lập đội, rồi thành lập đội. Chỉ biết chơi bóng rổ thôi. May mà được tham gia giải.. Thi đấu thấy vui lắm, thua thắng cung không buồn và cay cú như bây giờ. Truyện Slam dunk ra. Sau đó là cơn sốt chơi bóng rổ khắp HN. Mình thường nói với mấy đứa bạn, bọn trẻ chơi bóng bây giờ là thời kỳ hậu Slam dunk. Bây giờ thể lực và thể hình công nhận rất tốt, trình độ nói chung cao hơn các anh ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa cao to khoẻ mạnh như Thiện với Bằng là vô đối ở HN này rồi. Mà bây h đứng cạnh các em thấy dẹp lép =)).
    Xu thế nó ngày càng phát triển. Chơi bóng rổ nó ngày càng khó khăn hơn. Các em muốn khẳng định bản thân quá nên bọn anh cũng phải theo dòng. Các đội cứ lần lượt ra đời, RD ngày xưa có Minh phụ, Pikachu nhưng thành tích vẫn không tốt nên các em ý theo anh Lộc về 7&1. Mình cố gắng lôi kéo các em Y về chơi để có lứa kế cận cho HD. Nhưng Minh, Linh, Cương tuy có chơi bóng nhưng đều không thực sự nhiệt tình với đội. Tuy vẫn còn Linh, Cường, Thiện nhưng càng ngày mình càng cảm thấy đội mất dần sức trẻ. Cần phải thay đổi.. Mình muốn các em Đống Đa, Đức béo, Hiếu, Dương .. gia nhập đội. Nhưng các em ý thích đi con đường riêng. Sân Y càng bị chia 5 sẻ 7. Giải nào HD cũng thiếu người nhất là giải trẻ. Sakers tan rã, mình muốn đưa ku Điệp về HD vì mình biết nó là thằng có nghĩa khí và có năng lực nhưng nó lại về 7&1 trước. @ Điệp: Anh biết mày cảm ơn cái tình cảm anh dành cho mày nên mày để thằng Tùng về HD thay mày trước, rồi sau đó mày về sát cánh cùng bọn anh. Mày cũng giới thiệu cả thằng Tùng thống về và mấy thằng NGT nữa. Nhờ đó mà đội trẻ HD năm nào cũng lọt được vào đến tứ kết không đến nỗi thua thảm từ đầu.
    Mình biết mình đa sự, năng lực cũng không nên làm đội trưởng. Mình cố gắng mời chị Oanh về HLV cho đội để đánh giải nhưng không thành công. Nhường chức đội trưởng cho Minh Y rồi sau là Sơn luật nhưng cũng không thành công. Sau khi Bằng thuổi quay lại mình muốn nhường cho nó, nhưng hỡi ôi Thiện lột lại ghét nó nên 2 thằng chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa... Đăng cai giải, đổi tên đội.. tất cả nhằm cứu vãn sự lỏng lẻo của HD, không để cho HD bị quên lãng.
    Rất nhiều lần mình tự hỏi, và có nói chuyện với cả Tuấn Anh đen, anh em mình cố để làm gì?? Tuấn Anh đen nói là:" Kệ chúng nó, để chúng nó tự làm, tự phát triển". Mình thực sự không muốn làm nữa, mình lập ra ban lãnh đội. Nhưng BLĐ bia rượu thì cực hợp nhau còn trong bóng rổ thì vẫn mỗi người một ý.
    Đội bây h nhân lực không hề kém. Đều là có tên tuổi cả, nhưng đội già thì quá già, đội trẻ thì không gắn bó được với nhau như mấy thằng già. Nên kết quả thi đấu vẫ phập phù. Hồi trước mình được chạy trên sân nghĩ như thế là vui lắm rồi. Còn bây h các em ý có nhiều cái cần để thể hiện hơn cả bóng rổ nhiều, nên có cái gì không thoả mãn là bỏ đi. Trình độ cũng cao hơn không cảm thấy cần phải nghe lời các anh nữa. Mình từ trước cũng hay nghiêm khắc với các em. Bây giờ tự dưng bật cười mà tự hỏi:" Mày là cái gì, cho được chúng nó cái gì mà lên giọng bảo ban chúng nó".
    Mình cố gắng theo các em, nhưng chim đã đủ lông đủ cánh thì phải bay cao hơn thôi. Lòng mình giờ đây nguội lạnh như tro tàn. Mình hiện tại đang có trách nhiệm chỉ đạo viên của đội HD. Anh em có người tôn trọng mình có người không. Mình tự biết đây là thời điểm ra đi, mặc dù hơi muộn...Trong số các đồng đội tao chỉ xin lỗi Thiện, trong số các em anh xin lỗi Điệp và Tùng. Những người khác mình không cảm thấy có lỗi gì để xin lỗi cả. Anh sẽ chim kút sau trận gặp The last Jump. Còn RD-HD sẽ vẫn là: "một người vì mọi người và mọi người vì một người."
    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    Source: Fỉ''s Bnóc
    Aio muốn đọc Comment thì tự vào Bnóc Fỉ nhé, chỉ trích dẫn một phần trong đó thôi
    Vàng vàng1: Thằng này thâm nho thế ko biết
    vàng vàng2: Mày giống tao ở chỗ "Lòng nguội lạnh như tro tàn"
  10. playdan

    playdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    cần mua 1 máy ps2 cũ, ai có bán hoặc có bạn bè nào cần bán thì liên hệ với Bư còm nhé. Chỉ mua máy nhà dùng chứ ko mua máy của bọn ngoài hàng điện tử đâu nhé

Chia sẻ trang này