1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIỂM HOẠ RÌNH RẬP CÁC GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ilovemywife, 19/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỠ ĐƯỢC VỤ NÀY
    YÊU CON TRAI CỦA BẠN THÂN
    Một lần, chỉ có tôi và Tú (con chị bạn tôi), cậu ấy đã cầm tay tôi và nói lời yêu. Ngay lập tức tôi đuổi và cấm Tú không được đến nhà. Nhưng ngày 8/3 năm ấy, Tú lại mang hoa tặng tôi và run run nói lời xin lỗi. Không kìm lòng, tôi bật khóc và trong một phút yếu đuối đã cho Tú tất cả. (Vy)
    From: Vy
    Sent: Monday, June 02, 2008 7:35 PM
    Subject: Xin duoc dang bai tam su
    Kính thưa các bạn, các anh và các chị!
    Trong cuộc đời mình tôi chưa bao giờ phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn đến như vậy, tôi không biết phải quyết định thế nào. Tôi mong các bạn hãy lắng nghe chuyện của tôi và cho tôi những lời khuyên bổ ích.
    Tôi là Vy, một phụ nữ không xinh đẹp, nhưng ưa nhìn. Năm tôi 28 tuổi vợ chồng tôi chia tay, tôi sống một mình nuôi con. Chồng tôi là người tử tế, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc nuôi con. Không giống như những người ly dị chồng, tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống của mình.
    Tôi có một công việc làm tốt và khá ổn định, rất nhiều bạn bè tốt, một đứa con trai ngoan và học giỏi. Tất cả những thứ ấy làm cho cuộc sống của tôi mỗi ngày đều có niềm vui. Tôi biết mình thiệt thòi nên thường cố sống tốt với mọi người và tôi đã được đền đáp đầy đủ. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, cho đến bây giờ tôi đã 41 tuổi.
    Tôi có một chị bạn tên là Nhàn, hơn tôi 6 tuổi và chơi với tôi đã rất lâu. Chị có một cậu con trai là Tú 22 tuổi. Tú thường xuyên qua lại chơi với mẹ con tôi, giúp đỡ con trai tôi học tập. Chúng tôi coi nhau như người trong nhà.
    Rồi một lần, chỉ có tôi và Tú, cậu ấy đã cầm tay tôi và nói là yêu tôi từ lâu lắm rồi. Tôi chết lặng vì bất ngờ. Ngay lập tức tôi đuổi Tú ra khỏi nhà và cấm Tú không được đến nhà gặp tôi nữa. Sau sự kiện ấy, tôi cảm thấy rất ân hận, không hiểu tôi đã làm gì, chắc tôi đã có những cử chỉ nào đó quá gợi cảm với thanh niên mới lớn chăng.
    Tôi luôn coi Tú như người trong gia đình và đối xử rất vô tâm. Tôi cũng ân hận vì đã đuổi Tú một cách quá khắt khe, vì cậu ấy còn quá trẻ. Trong thâm tâm tôi cũng thấy rất tiếc vì tôi rất quý Tú. Tôi luôn phải nghĩ về chuyện này.
    Đúng vào ngày 8/3 năm ấy, Tú mang hoa đến tặng tôi. Cậu ấy run run nói lời xin lỗi khiến tôi không kìm được lòng mình và bật khóc. Tú ôm lấy tôi và trong một phút yếu đuối tôi đã cho Tú tất cả. Rồi lần sau nữa Tú đến, tôi đuổi cậu ấy về thì cậu gần như khóc và nói là yêu tôi thật lòng.
    Tôi lại yếu đuối và rồi sau một vài lần như thế, chính tôi lại cảm thấy yêu Tú. Vào tháng giữa tháng 4, con trai tôi lại đi học xa, điều kiện ấy khiến Tú có thể qua lại với tôi nhiều hơn. Chúng tôi quấn quít với nhau nhiều hơn.
    Bây giờ đây tôi không biết phải làm thế nào, tôi thật lòng yêu Tú, nhưng không thể nào sống với cậu ấy. Cậu ấy quá trẻ so với tôi. Lại càng không thể cứ như thế này được. Tú là con trai chị Nhàn bạn thân tôi. Nếu chị ấy biết thì sao, nếu mọi người biết thì tôi còn chỗ nào để sống, để nhìn mọi người nữa?
    Từ bỏ ư, tôi đã quyết tâm, nhưng rồi bị thất bại bởi sự yếu đuối của tôi và sự quyết tâm mạnh mẽ hơn của Tú. Tôi nói với Tú hãy dừng lại vì tương lai của cậu ấy. Thế nhưng cậu chỉ nói là yêu tôi thật lòng và muốn sống với tôi. Tôi biết cậu ấy còn quá trẻ để quyết định như thế.
    Tôi không biết phải làm điều gì tốt nhất bây giờ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
    Vy
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn chủ một câu :
    Thế cái ngoại tình đơn thuần với cái ngoại tình không đơn thuần nó khác nhau ở chỗ nào ?
    Bạn là man ? vậy bạn có chắc là suốt đời bạn không ngoại tình hoặc đi bóc bánh trả tiền ? bạn đáng được thông cảm hơn phụ nữ chúng tôi ư ?
    Mà hình như cái pic này lập ra để bạn cãi nhau với những ai bất đồng quan điểm với bạn đấy chứ
    Tôi chán rồi, tôi cũng " lượn " đây.
    bye
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Còn vấn đề đàn ông đi chơi bời, bóc bánh trả tiền đơn thuần cũng chỉ là giải quyết nhu cầu.. Phụ nữ Á Đông, dù thiệt thòi hơn phái nam về khía cạnh này, nhưng không có nghĩa phái Đẹp đòi bình đẳng là bạn cũng có thể giống phái mạnh là đi tìm của lạ chứ???
    Từ xưa đến nay người Á Đông vẫn tôn thờ Công Dung Ngôn Hạnh của phụ nữ, mà không đòi hỏi phái Nam cũng có những đức tính đó.
    Cái chúng ta cần ở đây là giữ vững hạnh phúc gia đình - Chứ không phải là thoả mãn nhu cầu sinh lý.
    Không đánh đổi - Bởi chẳng có gì giá trị bằng gia đình cả.
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy 2 lý do vàng vàng phía trên của bác rất chuối. Nói là "tôn thờ" nhưng thực chất chỉ là cái cớ để trói người phụ nữ ở nhà thôi, chứ làm sao một mặt vừa "tôn thờ" người ta xong, thì mặt kia lại quay ra đi "bóc bánh trả tiền" ngay được?
    Nói là giải quyết nhu cầu? Cái này tớ thực sự không hiểu. Nói một cách trần trụi ra (xin lỗi vì hơi thô), nhưng cái nhu cầu bác nói đến, đỉnh điểm của nó cũng chỉ là xịt cái thứ kia ra thôi. Vậy thì có lý do gì không thể giải quyết ở nhà với vợ, hay tự mình giải quyết .
    Cái lý do duy nhất có thể dùng để bào chữa cho việc ngoại tình chỉ có thể là không vượt qua nổi cái phần con của mình, đơn giản vậy thôi.
    Trong cả một đời người, có mấy ai chưa bao giờ có lúc yếu lòng trước 1 người khác ngòai chồng/vợ mình ? Thế nhưng có phải ai cũng ngọai tình đâu? Ai cũng lao vào nhau như những con thiêu thân thì có mà lọan, bạn nhỉ .Vấn đề là nền tảng gia đình vững chắc đến mức nào để giữ mình lại trước cái cám dỗ lột xác từ người thành con.
    Tớ thì cũng chỉ mới tầm cuối 2X thôi, có thể kinh nghiệm sống chưa nhiều, tuy nhiên tớ nghĩ thời buổi này không thể nào xây dựng được nền tảng gia đình vững chắc bằng những tư tưởng lạc hậu được. Không thể nào cứ cái quan niệm vừa "tôn thờ", vừa "bóc bánh trả tiền" được nữa. Hạnh phúc gia đình phải được xây dựng từ cố gắng của cả 2 người, chứ không phải từ những sự nhẫn nhịn của nguời phụ nữ nữa.
    Nghe thì có vẻ lý thuyết suông nhờ , nhưng đó là những gì vợ chồng tớ tin, và vẫn cố gắng giữ hàng ngày. Tớ là 1 thằng bay buớm, nhiều khi thấy các em gái xinh tươi, tớ vẫn thấy rung rinh trong lòng chút chút . Nhiều lúc tớ cảm thấy cũng sợ sợ, sợ là mình không giữ được bản thân, tuy nhiên tớ vẵn tin vào cái phần "người" của mình, và vào khả năng giữ chồng của em nhà . 10 năm quen nhau, 7 năm xa cách. Tớ thề là từ lúc biết yêu đến giờ, nguời con gái duy nhất mà tớ "chạm" vào là em nhà (không tính các hình thức chạm khác như bắt tay, bắt chân nhé ). Đó cũng là 1 điều mà chúng tớ cảm thấy rất tự hào về nhau .
    hết bài
    ---------------------------------------------------------------------
    Tớ thấy mọi người phản đối bạn, chủ yếu là vì bạn copy & paste quá nhiều. Trong khi với tư cách là 1 chủ topic, bạn nên có 1 quan điểm rõ ràng khi lập ra nó, và cũng nên hướng mọi người theo 1 hướng thảo luận nhất định. Bạn quote, copy tùm lum như thế cũng giống như là quăng 1 bịch đồ ăn ra, đứa nào thích ăn cái gì thì chộp cái đó. Như vậy thảo luận được kiểu gì đây. Chút góp ý nho nhỏ. Monh bạn đừng phiền
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu vì từ khi sinh ra đến giờ chú chưa chạm vào người phụ nữ thứ hai.. OK GOOD... nhưng với cái tuổi 2x thì như thế là OK.. cuộc sống còn dài, nếu cậu bằng tôi thì còn phải quãng chục năm nữa.. lúc đấy thì cậu lại vào đây mà nói cậu vẫn chỉ chạm vào 1 người từ khi sinh ra đến giờ...
    Nói về phần Người với phần Con, cậu nên đọc kỹ lại các bài của trang đầu tiên nhé, ở đây chúng ta đang nói về Hạnh Phúc Gia Đình, chứ không phải là Quan Hệ ******** mà cũng bày đặt dùng lại cái từ Người với Con ở các trang trước, mục đích của TOPIC này là gạt bỏ sự YÊU BẢN THÂN MÌNH để giữ cái TỐT ĐẸP
    Cũng biết rằng làm người cũng có lúc xiêu lòng bởi sự quyến rũ của người khác phái... Nhưng cái tôi nói ở đây - Là KHÔNG ĐÁNH ĐỔI
    Phụ nữ tên Trúc đang đánh đổi:
    - 1 người chồng.
    - 2 đứa con
    - Không lo lắng về tài chính
    - Học thức.
    Để lấy cái gì.... ĐỌC KỸ LẠI ĐI
    Để so sánh với một người vợ như Trúc, và 1 người con gái có lỡ lầm rồi lại trở về sự trong sáng vốn có ... cậu chọn ?????????
    ĐỪNG LAN MAN
    10 năm quen nhau, 7 năm xa cách... Kinh đấy... cố thêm chục năm nữa thôi là cậu và vợ cậu giỏi lắm rồi... Rất hân hạnh được làm quen với cậu, và rất mong được chứng kiến sự chung thuỷ của cậu và vợ cậu...
    Chuyện COPY với PASTE nói mãi không biết chán, COPY PASTE thì hiệu quả cuối cùng cũng là mọi người tham gia đọc được cái gì? Chuyện những điều cần thảo luận thì từng đó ý kiến phản hồi của bạn đọc (mà tôi đã COPY) cũng là ý kiến của tôi đấy...
    Còn TOPIC này vào thời điểm này 1031 người đọc, và 64 ý kiến phản hồi chủ yếu là chỉ trích tôi vì cái COPY và PASTE... chuyện vặt này tôi không quan tâm.
    Tôi thấy vui vì đã có nhiều người đọc, dù họ không nói, khen hay chê hay nghĩ ngợi điều gì... nhưng có 1 điều là không ít người trong số họ đã biết một câu chuyện cần phải suy nghĩ - Cả cậu nữa :)
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Em đã bảo bác đừng phiền, sao bác vẫn phiền thế .
    Cái từ "người" với "con" là tự em nghĩ đến, chứ không phải đi xào lại, thực chất thì em chưa thể đọc hết những trang trước .
    Em không phê bác vì chuyện copy & paste, ý em là copy & paste quá nhiều dẫn đến tình trạng "bội thực" thông tin. Nếu bác chỉ có ý định tạo topic để cảnh báo thì em xin rút lại ý kiến, nhưng nếu bác muốn người khác tham gia thảo luận thì cũng nên chừa khỏang trống để cho thảo luận, và chỉ nên post một vài entries mà bác cảm thấy thật sự khớp với những gì bác muốn nói.
    Bác post quá nhiều bài cũng một lúc như thế gây khó khăn rất lớn cho người đọc, vì họ không thể nắm bắt được là bác - người post- muốn nói lên điều gì.
    Còn về phần em bôi vàng phía trên, em thật sự không hiểu ý của bác. Khi nói về ngọai tình, về HPGD, thì làm sao có thể tách rời ra khỏi vấn đề QHTD? Thế người ta ngọai tình để làm gì? Khi nói đến ngọai tình thì bác nghĩ đến ***, hay bác nghĩ đến 2 người ngồi đối ẩm với nhau về cuộc sống? Về cô Trúc, để trả lời cho câu hỏi của bác, em nghĩ là cô ấy đổi tất cả để lấy ***, "hấp dẫn, cuồng nhiệt, điên dại...". Cho dù cô ấy có viện cả ngàn lý do đi nữa, thì cái cuối cùng đọng lại cũng chỉ là dục vọng của bản thân. Bác nói không sai, nhưng em nói cũng chả trật .
    Bữa nay rảnh rỗi, ngồi hóng chuyện với bác vài bài . Cảm ơn bác đã khen, chúng em vẫn còn phải cố gắng nhiều . Em cũng mong là lần tới khi em vào báo cáo thành tích thì:
    + TTVNOL vẫn còn sống
    + Bác vẫn còn ở đây để nghe em báo cáo
    Chào bác
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 21/06/2008
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    @ ilovemywife: nếu như phụ nữ ngoại tình rồi chấp nhận bỏ tất cả mái ấm của mình thì sai nhưng nếu như chỉ là ngoại tình vì *** giống đàn ông và không có bỏ gì, vẫn là người vợ người mẹ tốt thì là đúng phải không? Công, dung, ngôn, hạnh chỉ giữ được khi phụ nữ còn có lý do chứ cứ sống với người đàn ông chỉ biết ăn chơi, đàn đúm, vũ phu và vô dụng thì làm sao thoát nổi cám dỗ với người đàn ông khác có vẻ tốt hơn được. Đàn ông ngoại tình có khi chỉ vì muốn chinh phục mà nói khó nghe hơn là để chơi bời nên dễ bỏ qua không tiếc chứ khi phụ nữ ngoại tình thì chắc là là cái tổ ấm của cô ta đã lạnh và ông chồng cũng làm cô ta chán tận cổ rồi nên khi gặp người khác cô ta thấy mình được yêu thương hơn thì tại sao không bỏ tất cả với ước mơ có cuộc sống với người đàn ông tốt hơn? Sao mấy anh không nghĩ lại nguyên nhân khiến vợ ngoại tình và nhìn nhận cái sai của mình? Có chắc là mình thực sự làm vợ hạnh phúc nên cô ta không có lý do ngoại tình và nếu ngoại tình thì rõ ràng cô ta sai không? Đàn ông khi ngoại tình thì người vợ luôn bị nói là nhìn lại mình trước vì không đẹp và hấp dẫn nên chồng chán và phải vì đủ thứ lý do để tha thứ cho chồng dù cho phải rất cố gắng ghim chặt nỗi đau khi nghĩ đến lúc chồng mình ngủ với người khác. Còn nếu vợ ngoại tình thì đàn ông không bao giờ chịu nhận một phần lỗi về mình là đã không thực sự để vợ thấy được yêu thương và hạnh phúc mà cứ nói là vì vợ đĩ thoả chỉ vì ******** mà ngoại tình, chắc vì suy bụng mình ra bụng người mà ra. Em không thích phụ nữ vì tình nhân mà dễ dàng bỏ đi tất cả nhưng cũng phải nhìn lại nguyên nhân trước rồi hãy nói cô ta sai hay không. Có lúc cũng là vì cách xử sự củ khoai của chồng nên đã đẩy vợ cho thằng khác đó chớ. Còn anh nói đàn ông bồ bịch chứ không bỏ vợ con bao giờ thì hãy nói lại đi vì có nhiều ông chồng sẵn sàng bỏ vợ con đó như Johnny TN. Người ta rất là ghét anh này nhưng em nghĩ là anh này bỏ vợ đi với người tình khi anh ta không còn yêu vợ nữa, không muốn sống chung nữa thì tốt hơn là ngoại tình phía sau lưng và bắt Cathy phải chấp nhận. Cathy cũng nói nếu hôn nhân tan vỡ thì lỗi chia đều cho 2 người cơ mà. Em đi ngang qua đây góp ý thế thôi chứ mình không phải vợ chồng nhà nọ thì làm sao biết rõ ai sai ai đúng chỉ qua lời kể của một bên được.
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    sao hok thấy copy pate các bài nói về quí ông nhở? sao cứ đi rình mò đào bới những bài báo người ta tâm sự ra để binh luận? có ý kiến nào hay ho cần nói thì post lên đê, ai mà ko biết copy pate? dỗi việc à? kiếm việc khác làm đê
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    chắc gì người ta đã đọc mà vội vui thế? chỉ 1cái click chuột là lên ngay số lượng người đọc ấy mà có người họ ko nói vì họ chẳng thèm quan tâm. cũng có những người họ có đọc nhưng lướt qua, thấy nhàm nên chả ý kiến ý kọt gì hân hoan quá ta , cái tôi to quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này