1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thía thì cho thêm somnangchieumua zô danh sách cái ạ. Tớ đã có hộ khẩu trong cai web Lamson roài nhưng mà làm thêm cái nữa cũng ko thừa, nhỉ.
    Nick: somnangchieumua
    Name: Kim Anh
    Birth: 23/09/85
    Add: Đang tạm trú tại HN , chỉ muốn nhanh nhanh vìa TH mặc dù mới học có năm đầu. Dù sao thì quê hương vẫn là chùm khế ngọt .
    kimanh
  2. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thía thì cho thêm somnangchieumua zô danh sách cái ạ. Tớ đã có hộ khẩu trong cai web Lamson roài nhưng mà làm thêm cái nữa cũng ko thừa, nhỉ.
    Nick: somnangchieumua
    Name: Kim Anh
    Birth: 23/09/85
    Add: Đang tạm trú tại HN , chỉ muốn nhanh nhanh vìa TH mặc dù mới học có năm đầu. Dù sao thì quê hương vẫn là chùm khế ngọt .
    kimanh
  3. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hi, mới ngày nào mà giờ mình đã thành người già mất rồi. Thế là đã xa Lam Sơn 7 năm, 7 năm sống ở Hà Nội, giờ thì lại còn xa hơn cả thế, vào box chẳng thấy mấy ai cùng khoá với mình, bùn thế.

    TS
  4. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hi, mới ngày nào mà giờ mình đã thành người già mất rồi. Thế là đã xa Lam Sơn 7 năm, 7 năm sống ở Hà Nội, giờ thì lại còn xa hơn cả thế, vào box chẳng thấy mấy ai cùng khoá với mình, bùn thế.

    TS
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    Hi, mới ngày nào mà giờ mình đã thành người già mất rồi. Thế là đã xa Lam Sơn 7 năm, 7 năm sống ở Hà Nội, giờ thì lại còn xa hơn cả thế, vào box chẳng thấy mấy ai cùng khoá với mình, bùn thế.
    TS
    Hihihi tui còn xa nhiều hơn thế, tui đã xa LamSon cả 10 năm rùi, bây giờ còn xa hơn nũa . Trùi bùn quá hen
    ASTURIAS
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    Hi, mới ngày nào mà giờ mình đã thành người già mất rồi. Thế là đã xa Lam Sơn 7 năm, 7 năm sống ở Hà Nội, giờ thì lại còn xa hơn cả thế, vào box chẳng thấy mấy ai cùng khoá với mình, bùn thế.
    TS
    Hihihi tui còn xa nhiều hơn thế, tui đã xa LamSon cả 10 năm rùi, bây giờ còn xa hơn nũa . Trùi bùn quá hen
    ASTURIAS
  7. lovebus34

    lovebus34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hic ,cho em tham gia clb Lam Sơn với nao`
  8. lovebus34

    lovebus34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hic ,cho em tham gia clb Lam Sơn với nao`
  9. queenofgod

    queenofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.......Hí hí, thấy các bác Lam Sơn mình tự nhiên im hơi lặng tiếng bùn wá vào chọc ngoáy chơi.Tự giới thiệu em cũng là cựu học sinh Lam Sơn( tự nhiên thấy mình lớn và oách hẳn ,hê hê Mặc dù trước đây rất háo hức với 2 từ " sinh viên" nhưng tình hình là rất tình hình,bi h em ngán đến tận cổ rùi, giá mà không cần fải đi học mà vẫn kiếm được nhìu tiền nhỉ...Em sẽ thôi học ngay lập tức và về nhà đi buôn, tha hồ mà ngồi đếm tiền ( chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi là lòng lại xốn xang khó tả...em vốn nhạy cảm với tiền mà......
    Die is an end !
  10. queenofgod

    queenofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.......Hí hí, thấy các bác Lam Sơn mình tự nhiên im hơi lặng tiếng bùn wá vào chọc ngoáy chơi.Tự giới thiệu em cũng là cựu học sinh Lam Sơn( tự nhiên thấy mình lớn và oách hẳn ,hê hê Mặc dù trước đây rất háo hức với 2 từ " sinh viên" nhưng tình hình là rất tình hình,bi h em ngán đến tận cổ rùi, giá mà không cần fải đi học mà vẫn kiếm được nhìu tiền nhỉ...Em sẽ thôi học ngay lập tức và về nhà đi buôn, tha hồ mà ngồi đếm tiền ( chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi là lòng lại xốn xang khó tả...em vốn nhạy cảm với tiền mà......
    Die is an end !

Chia sẻ trang này