1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giobanmai

    Giobanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xong việc rồi, làm gì nhỉ? Không phải viết bài nữa, nghĩ đến điều gì đây? Chia tay rồi, nhớ đến ai bây giờ?
    Toàn những "câu hỏi lớn không lời đáp" thôi, haynghiengdoixuong ạ.
    Dạo này hay làm gì? Hay nghĩ gì? Hay nhớ đến ai?
    ..........................
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "Chào nụ hoa bé bỏng
    Dịu dàng trong đám cỏ
    ơi bông hoa nhỏ
    Tôi chẳng biết tên
    Góc buồn chiều đó
    Nỗi buồn tôi chợt nhận ra em.
    Người đã đi, và người đã quên
    Góc buồn ấy và nỗi buồn ở lại
    Và bông hoa
    Đến suốt đời vẫn dại. "
    Làm gì à? Làm con kiến. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra, leo vào leo ra...
    Nghĩ đến ai à? Nghĩ đến con voi
    Nhớ đến ai ư ? Nhớ mình. Nhớ mình thôi. Bàn tay lại nắm phải bàn tay
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "Chào nụ hoa bé bỏng
    Dịu dàng trong đám cỏ
    ơi bông hoa nhỏ
    Tôi chẳng biết tên
    Góc buồn chiều đó
    Nỗi buồn tôi chợt nhận ra em.
    Người đã đi, và người đã quên
    Góc buồn ấy và nỗi buồn ở lại
    Và bông hoa
    Đến suốt đời vẫn dại. "
    Làm gì à? Làm con kiến. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra, leo vào leo ra...
    Nghĩ đến ai à? Nghĩ đến con voi
    Nhớ đến ai ư ? Nhớ mình. Nhớ mình thôi. Bàn tay lại nắm phải bàn tay
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Từng là học sinh Lam Sơn .... nên lên đây thấy như trở lại nhà
    Hi tên tôi dễ nhớ lắm
    Tranghaykhoc
    Địa chỉ mail : trang_bored@yah.....
    Các mod ơi cho tui dừng chân chút nha ....hết mệt tui lượn ngay
    Bye!!! hen gặp lại
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Từng là học sinh Lam Sơn .... nên lên đây thấy như trở lại nhà
    Hi tên tôi dễ nhớ lắm
    Tranghaykhoc
    Địa chỉ mail : trang_bored@yah.....
    Các mod ơi cho tui dừng chân chút nha ....hết mệt tui lượn ngay
    Bye!!! hen gặp lại
  6. den_roi_di

    den_roi_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe ! du''ng là de''n ro`i di , Di ro`i la,i de''n
    Ha ha ha...
  7. den_roi_di

    den_roi_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe ! du''ng là de''n ro`i di , Di ro`i la,i de''n
    Ha ha ha...
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Các bác đăng ký cho em với:
    Học khoá: 1997 - 2000
    Nick: Basten
    Nhanh lên nhá.
  9. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Các bác đăng ký cho em với:
    Học khoá: 1997 - 2000
    Nick: Basten
    Nhanh lên nhá.
  10. baydithamlang

    baydithamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có 01 người trong đó vẫn 01 thành viên, là mình chứ ai...bạn đã mỏi mệt vì " nghiêng đời xuống" mãi mà vẫn cô đơn hả?
    Giật mình vì bài thơ , hình như của Lêcmontôp à bạn?: Và bông hoa ; Đến suốt đời vẫn dại" Những nỗi niềm cỏ dại khiến người ta không thể cầm được lòng. Vì tôi nhớ cô bạn hoadại nhỏ bé của tôi. Ra trường, tất cả đã ở thật xa, nhiều điều không kịp làm,và nếu ta không kịp làm gì cho bản thân thì mãi mãi ta cũng chỉ là thân phận của cỏ dại.
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi...

Chia sẻ trang này