1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydithamlang

    baydithamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có 01 người trong đó vẫn 01 thành viên, là mình chứ ai...bạn đã mỏi mệt vì " nghiêng đời xuống" mãi mà vẫn cô đơn hả?
    Giật mình vì bài thơ , hình như của Lêcmontôp à bạn?: Và bông hoa ; Đến suốt đời vẫn dại" Những nỗi niềm cỏ dại khiến người ta không thể cầm được lòng. Vì tôi nhớ cô bạn hoadại nhỏ bé của tôi. Ra trường, tất cả đã ở thật xa, nhiều điều không kịp làm,và nếu ta không kịp làm gì cho bản thân thì mãi mãi ta cũng chỉ là thân phận của cỏ dại.
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi...
  2. baydithamlang

    baydithamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi nên tôi vào đây thăm box khá lâu. HN đang nắng 37 độ C mà sao ở đây lạnh lẽo quá. khucmuathu có lần đề nghị mọi người đun củi vào nhưng muathu ạ, bây giờ muathu cũng chẳng có time nữa rồi phải không?
    Dù sao cũng hãy cho tôi 1 chỗ ngồi ở đây để đôi lúc được vào ngắm những người muôn năm cũ. Vẫn biết có 1 trang riêng về Lam Sơn song vào đây gặp nhiều người quen vẫn thấy ấm lòng hơn nhiều. Cảm giác như nó đúng là 1 chùm khế ngọt ngào phù hợp với những nỗi niềm hoài cổ.
  3. baydithamlang

    baydithamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi nên tôi vào đây thăm box khá lâu. HN đang nắng 37 độ C mà sao ở đây lạnh lẽo quá. khucmuathu có lần đề nghị mọi người đun củi vào nhưng muathu ạ, bây giờ muathu cũng chẳng có time nữa rồi phải không?
    Dù sao cũng hãy cho tôi 1 chỗ ngồi ở đây để đôi lúc được vào ngắm những người muôn năm cũ. Vẫn biết có 1 trang riêng về Lam Sơn song vào đây gặp nhiều người quen vẫn thấy ấm lòng hơn nhiều. Cảm giác như nó đúng là 1 chùm khế ngọt ngào phù hợp với những nỗi niềm hoài cổ.
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn hoadai của bạn, phải chăng cũng là người bạn của tôi. Không nhắc thì thôi, nhắc thì nhớ, thì buồn, thì quay quắt, muốn trở lại cái thời xưa xưa, một đêm trăng bên sông Mã, trời đất thì bình yên mà lòng người quá bão giông, một ngày đầu xuân bên giòng Nông Giang với những vạt hoa cải vàng đến rộn ràng...
    nếu ta không kịp làm gì cho bản thân thì mãi mãi ta cũng chỉ là thân phận của cỏ dại
    Tôi không nghĩ vậy. Cỏ dại có thân phận không có nghĩa là một sự trú ẩn cho sự bất lực.
    Hoa dại thì dễ sống lắm. Có mảnh đất nào hoang vu bước chân người không giày xéo thì nó sống. Cổ thụ có đời sống của cổ thụ, hoa dại cũng có đời sống của hoa dại. Mỏng manh nhưng tự do, trầm buồn nhưng thoáng đãng. "Hoa ngốc nghếch, hoa dại khờ, hoa xấu xí, nhưng hoa biết nồng nàn thơm riêng cho ai. Anh có nghe trong gió, thoảng một mùi hương như không như có, thoảng một lời thầm thì..."
    Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn hoadai của bạn, phải chăng cũng là người bạn của tôi. Không nhắc thì thôi, nhắc thì nhớ, thì buồn, thì quay quắt, muốn trở lại cái thời xưa xưa, một đêm trăng bên sông Mã, trời đất thì bình yên mà lòng người quá bão giông, một ngày đầu xuân bên giòng Nông Giang với những vạt hoa cải vàng đến rộn ràng...
    nếu ta không kịp làm gì cho bản thân thì mãi mãi ta cũng chỉ là thân phận của cỏ dại
    Tôi không nghĩ vậy. Cỏ dại có thân phận không có nghĩa là một sự trú ẩn cho sự bất lực.
    Hoa dại thì dễ sống lắm. Có mảnh đất nào hoang vu bước chân người không giày xéo thì nó sống. Cổ thụ có đời sống của cổ thụ, hoa dại cũng có đời sống của hoa dại. Mỏng manh nhưng tự do, trầm buồn nhưng thoáng đãng. "Hoa ngốc nghếch, hoa dại khờ, hoa xấu xí, nhưng hoa biết nồng nàn thơm riêng cho ai. Anh có nghe trong gió, thoảng một mùi hương như không như có, thoảng một lời thầm thì..."
    Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không tranh luận nữa, nói nhiều mà không làm được gì thì buồn lắm bạn ạ. Mình đoán mò thôi có thể hãy nghiêng đời xuống là bạn, nhưng ký ức về sông MÃ đâu phải của riêng chúng ta.
    Quanh đây rất ồn ào, mà thấy mình như lạc vào 1 thế giới nào. Lạc lõng ở giữa cuộc đời vì lúc nào cũng tự hỏi mình sống để làm gì?
    Giá như đừng hỏi, đừng nghĩ, chỉ làm thôi. Làm như 1 cái máy. Thì sẽ tự biết mình là ai, bạn nhỉ. Tôi có thể an ủi người khác giỏi lắm nhưng không có khả năng tự an ủi chính mình.
    Vừa mới mua 1 cuốn sách, vì thấy cần phải đọc nó, tên là "ĐIên cuồng như Vệ Tuệ", 1 nữ nhà văn Trung Hoa đại lục. Haynghiengdoixuong, bạn có muốn đọc nó không?
    ...Người đi qua đời tôi, có nhớ gì chăng người....
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không tranh luận nữa, nói nhiều mà không làm được gì thì buồn lắm bạn ạ. Mình đoán mò thôi có thể hãy nghiêng đời xuống là bạn, nhưng ký ức về sông MÃ đâu phải của riêng chúng ta.
    Quanh đây rất ồn ào, mà thấy mình như lạc vào 1 thế giới nào. Lạc lõng ở giữa cuộc đời vì lúc nào cũng tự hỏi mình sống để làm gì?
    Giá như đừng hỏi, đừng nghĩ, chỉ làm thôi. Làm như 1 cái máy. Thì sẽ tự biết mình là ai, bạn nhỉ. Tôi có thể an ủi người khác giỏi lắm nhưng không có khả năng tự an ủi chính mình.
    Vừa mới mua 1 cuốn sách, vì thấy cần phải đọc nó, tên là "ĐIên cuồng như Vệ Tuệ", 1 nữ nhà văn Trung Hoa đại lục. Haynghiengdoixuong, bạn có muốn đọc nó không?
    ...Người đi qua đời tôi, có nhớ gì chăng người....
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thân mến!
    Đừng đoán gì cả nhé. Vì có thể bạn sẽ đoán sai. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi là một cô gái và có thể là một người bạn của bạn. Tôi không muốn nói mình là ai dù rằng rất không muốn dấu bạn điều gì. Nhưng tôi muốn im lặng để thỉnh thoảng được đọc vài dòng trao đổi của bạn ở đây.
    Quanh đây ồn ào lắm, nơi này có thể cũng đã từng ồn ào, nhưng bây giờ thì quạnh hiu. Có lẽ nó thích hợp với những người như tôi, như bạn. Vừa muốn sải cánh bay ra một thế giới khác tràn ngập âm sắc, vừa muốn thu mình lại có lẽ cũng chỉ để làm một hạt mưa tan giữa đất trời mênh mông.
    Điên cuồng như Vệ Tuệ tôi đã kịp đọc được mấy trang nhưng chưa hết. Nếu là bạn cho mượn thì tôi sẽ đọc. Nhưng có lẽ tôi thích đọc nhận xét của bạn hơn, sách thì có thể kiếm ở đâu cũng được. Khi đọc xong, tôi thèm có cảm giác được đối thoại với một ai đó đã cùng đọc như mình để diễn đạt điều mình đang nghĩ và khẳng định cùng một suy nghĩ khác. Nhưng lâu rồi, không có không khí đó, những người bạn thật sự không còn được ở bên nhau để chia sẻ những cảm xúc đẹp đẽ về văn chương.
    Bạn đọc Sự bất tử của Kundera rồi chứ? Nếu đọc rồi, rất mong nghe một vài suy nghĩ. Đó là một truyện ám ảnh tôi khá lâu.
    Hãy cứ vui như mọi ngày...bạn nhé!
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thân mến!
    Đừng đoán gì cả nhé. Vì có thể bạn sẽ đoán sai. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi là một cô gái và có thể là một người bạn của bạn. Tôi không muốn nói mình là ai dù rằng rất không muốn dấu bạn điều gì. Nhưng tôi muốn im lặng để thỉnh thoảng được đọc vài dòng trao đổi của bạn ở đây.
    Quanh đây ồn ào lắm, nơi này có thể cũng đã từng ồn ào, nhưng bây giờ thì quạnh hiu. Có lẽ nó thích hợp với những người như tôi, như bạn. Vừa muốn sải cánh bay ra một thế giới khác tràn ngập âm sắc, vừa muốn thu mình lại có lẽ cũng chỉ để làm một hạt mưa tan giữa đất trời mênh mông.
    Điên cuồng như Vệ Tuệ tôi đã kịp đọc được mấy trang nhưng chưa hết. Nếu là bạn cho mượn thì tôi sẽ đọc. Nhưng có lẽ tôi thích đọc nhận xét của bạn hơn, sách thì có thể kiếm ở đâu cũng được. Khi đọc xong, tôi thèm có cảm giác được đối thoại với một ai đó đã cùng đọc như mình để diễn đạt điều mình đang nghĩ và khẳng định cùng một suy nghĩ khác. Nhưng lâu rồi, không có không khí đó, những người bạn thật sự không còn được ở bên nhau để chia sẻ những cảm xúc đẹp đẽ về văn chương.
    Bạn đọc Sự bất tử của Kundera rồi chứ? Nếu đọc rồi, rất mong nghe một vài suy nghĩ. Đó là một truyện ám ảnh tôi khá lâu.
    Hãy cứ vui như mọi ngày...bạn nhé!
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    http://vietsky.com/db/cd/b/bientinh/dakhucchotinhnhan.jpg
    Hay quá!

Chia sẻ trang này