1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hình như Remix đang có một lòng "thương vay" như XD thương vay trong TNK. Bạn nhắc đến Toả nhị Kiều, làm tôi nghĩ đến ngay những từ: "như hạt cơm nguội", "lỡ cỡ" và "ngây ngây thơ thơ"...Nếu mà ở đây, hình bóng của tôi phảng phất như vậy thì sao nhỉ, cũng như hạt cơm nguội, lỡ cỡ, và ngây ngây thơ thơ. Có lẽ mỗi người cũng như một Kim tự tháp, đứng ngoài nhìn vào nhìn mặt nào cũng đúng, nhưng đúng nhất là nhìn thấy tổng thể. Mà dù có thấy đến đâu cũng không bao giờ nhìn được mặt đáy.
    Không sao đâu bạn, rồi mai trong đám xuân xanh ấy, khắc sẽ có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, rồi họ sẽ già đi, sẽ bịn rịn với con cái, cái box này, không chừng lại thành một điều xa xỉ đối với thời gian của họ.
    Vì rằng các bạn để cho box này hoang tàn, nên chúng tôi với tư cách là thành viên muốn được ra ra vào vào để tìm một chút tự do thôi mà. Bởi vì, tự do nhiều khi là im lặng, để đừng nghe ai gọi tên như ai đó bảo vậy.Nếu môt ngày nào đó nó nhộn nhịp trở lại thì cũng đáng mừng lắm chứ. Nếu một ngày nào đó, có những người vừa giỏi, vừa vui, vừa nhiều nhiệt tâm làm cho nó sống cùng với trang web của trường thì lại càng đáng mừng. Nhưng mà hình như, nói hoài cũng vậy
    Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những con người giỏi giang của trường đã lập ra 4r riêng, vào nơi đó cũng nhiều bâng khuâng lắm. Nhưng có thể với những suy tư của bản thân, nó quá ồn ào và xa lạ.
    Remix ạ, người ta khó sống bằng tình cảm thương vay của người khác lắm. Bất kỳ sự mủi lòng nào cũng khiến ta chạnh lòng.
    Vào đây đơn giản chỉ vì đôi lúc cần 1 chỗ để đi về, nên sẽ không thấy mình quá lẻ loi và cô độc cho dù nơi đây luôn vắng người.
    Ngoài kia xuân đã nắng hay chưa
    Trời ở trong đây chẳng có mùa
    Chẳng có niềm trăng và ý nhạc
    Có nàng cung nữ nhớ thương vua.
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những con người giỏi giang của trường đã lập ra 4r riêng, vào nơi đó cũng nhiều bâng khuâng lắm. Nhưng có thể với những suy tư của bản thân, nó quá ồn ào và xa lạ.
    Remix ạ, người ta khó sống bằng tình cảm thương vay của người khác lắm. Bất kỳ sự mủi lòng nào cũng khiến ta chạnh lòng.
    Vào đây đơn giản chỉ vì đôi lúc cần 1 chỗ để đi về, nên sẽ không thấy mình quá lẻ loi và cô độc cho dù nơi đây luôn vắng người.
    Ngoài kia xuân đã nắng hay chưa
    Trời ở trong đây chẳng có mùa
    Chẳng có niềm trăng và ý nhạc
    Có nàng cung nữ nhớ thương vua.
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Remix không có ý vậy đâu. Các bạn hiểu nhầm rồi!
    Thỉnh thoảng vào thăm box, cảm giác buồn vui lẫn lộn. Dù sao cũng là một chỗ để đi đi về về bạn nhỉ.
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Remix không có ý vậy đâu. Các bạn hiểu nhầm rồi!
    Thỉnh thoảng vào thăm box, cảm giác buồn vui lẫn lộn. Dù sao cũng là một chỗ để đi đi về về bạn nhỉ.
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là ta lang thang trên đường đời lạc lối, may mà có một ngả rẽ vào đây.
    Nói vậy thôi chúng ta đâu phải những kẻ bi quan về cuộc sống thế phải không haynghiengdoixuong. Cuộc sống với chúng ta mới bắt đầu mà. Hôm nay nhận được 1 tin, chẳng biết buồn hay vui, nhưng mà bất ngờ, muốn được hét lên thật to xem giọng của ta vang đến mức nào.
    Đôi lúc vẫn phải ghé về thăm lại quá khứ một chút. Tất nhiên chìm quá sâu vào hoài niệm thì cũng dễ khiến người ta thành hoang tưởng.
    Lối về xưa giờ khép cửa
    Ký ức bước ngông nghênh...
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là ta lang thang trên đường đời lạc lối, may mà có một ngả rẽ vào đây.
    Nói vậy thôi chúng ta đâu phải những kẻ bi quan về cuộc sống thế phải không haynghiengdoixuong. Cuộc sống với chúng ta mới bắt đầu mà. Hôm nay nhận được 1 tin, chẳng biết buồn hay vui, nhưng mà bất ngờ, muốn được hét lên thật to xem giọng của ta vang đến mức nào.
    Đôi lúc vẫn phải ghé về thăm lại quá khứ một chút. Tất nhiên chìm quá sâu vào hoài niệm thì cũng dễ khiến người ta thành hoang tưởng.
    Lối về xưa giờ khép cửa
    Ký ức bước ngông nghênh...
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhỏ dễ thương phải không bạn. Có thể nói tôi buồn, có thể nói tôi vui, có thể nói tôi đang lẩn thẩn... Dù sao, tôi cũng để lại gương mặt của mình ở một khoảnh khắc nào đó. Ở cái phút giây mà tôi ngồi trước chiếc máy vi tính nối mạng và những ý nghĩ dở hơi cứ bay bay trong đầu để rồi đứng dậy lại nhao nhác sống bằng một gương mặt và hình hài khác.
    Chắc là còn có ai đó vào đây, chắc là Bay***hamlang còn ở đây, chắc là remix còn quay trở lại, chắc là....Vậy thôi, cũng đủ để thực hiện cái gọi là giao tiếp trong thế giới tinh thần của mình rồi.
    Hôm nay tôi vui, tôi cười như đứa bé
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhỏ dễ thương phải không bạn. Có thể nói tôi buồn, có thể nói tôi vui, có thể nói tôi đang lẩn thẩn... Dù sao, tôi cũng để lại gương mặt của mình ở một khoảnh khắc nào đó. Ở cái phút giây mà tôi ngồi trước chiếc máy vi tính nối mạng và những ý nghĩ dở hơi cứ bay bay trong đầu để rồi đứng dậy lại nhao nhác sống bằng một gương mặt và hình hài khác.
    Chắc là còn có ai đó vào đây, chắc là Bay***hamlang còn ở đây, chắc là remix còn quay trở lại, chắc là....Vậy thôi, cũng đủ để thực hiện cái gọi là giao tiếp trong thế giới tinh thần của mình rồi.
    Hôm nay tôi vui, tôi cười như đứa bé
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vẫn 01 mình trong này, nhưng hôm nay không thấy hiu quạnh chút nào. Cả ngày hôm nay cũng không hiu quạnh. Mặc dù hôm nay mưa, có lẽ là chuyển mùa, bạn mình bảo đang có áp thấp. Chẳng biết áp thấp hay áp cao vì không nghe dự báo thời tiết nhưng mưa từ hôm qua tới giờ lại thấy vui vui.
    Sáng nay ngủ dậy nhìn ra ngoài trời tự nhiên lại nghĩ đến Bình minh mưa của K. P, anh lính nghe tiếng mưa rơi đã nghĩ về sự chảy trôi của thời gian, của những khoảnh khắc không bao giờ còn trở lại được nữa. Mà những khoảnh khắc làm người ta tiếc nuối thường là những khoảnh khắc đẹp đẽ, hiếm hoi.
    Có lẽ vì thế mà người ta thường cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc bằng cách này hay cách khác. Có khi chỉ là một chiếc lá ép lại trong sổ như một nhân vật nào đó khác của Paux đã làm. Và chiếc lá ấy đã luôn gợi nhắc cho anh về cảm giác đã qua, về những khoảnh khắc mà anh từng rung cảm.
    Những ý nghĩ cứ trôi lan man từ hình ảnh này sang hình ảnh khác. Tự nhắc mình bằng một câu nhặt nhạnh hình như từ Cựu ước: Các người nói thời gian đang trôi qua. Lũ điên rồ, đấy chính là các người đang trôi qua.
    Mình cũng đang trôi qua.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    ...tôi chọn nắng đầy chọn cơn mưa tới

Chia sẻ trang này