1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay thì không phải là một ngày như mọi ngày phải không?
    ..................
    TÌNH KHÚC 24
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư
    Gửi lại em
    cầu thang 24 bậc
    tờ thư 24 gác mưa
    làn menuet 24 âm xưa
    Gửi lại em
    mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
    ga khuya 24 lần đưa đón
    bài huê tình 24 lối sân sau
    Gửi lại em
    doi sông 24 nhịp cầu
    tình khúc bãi ngô 24
    sương dâng 24 nẻo đi về
    Nhâm nhâm 24 hàng đèn
    mênh mênh 24 ngã tư mắt
    Gửi lại em
    chiêm bao 24 chợt hiện tan
    cung đàn 24 lần đứt nối
    vũng im đêm 24 mạy sao chìm
    Gửi lại em
    24 phố dài thơm
    24 xêrênađ
    24 vibratô
    24 khung trời tím
    24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    Gửi lại em
    gửi lại em tất cả
    kể cả con âm đầu trót thụ mầm thơ
    Riêng đêm em xòa bóng nốt ruồi
    24 quầng
    anh giữ

    Dương Tường, 1967
  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhẩm tình khúc 24, để biết mình đã không còn trẻ nữa. Thật ra nghe nhạc Phú Quang thấy ngậm ngùi và xót xa hơn rất nhiều so với nghe nhạc Trịnh. Đặc biệt là cảm giác về những đổ vỡ và mất mát, mùa thu ạ.
    ...Gió lạnh rồi đây sắp nhớ nhung
    Có ai đàn lẻ để tơ chùng...
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhẩm tình khúc 24, để biết mình đã không còn trẻ nữa. Thật ra nghe nhạc Phú Quang thấy ngậm ngùi và xót xa hơn rất nhiều so với nghe nhạc Trịnh. Đặc biệt là cảm giác về những đổ vỡ và mất mát, mùa thu ạ.
    ...Gió lạnh rồi đây sắp nhớ nhung
    Có ai đàn lẻ để tơ chùng...
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì với Trịnh "đi đến tận cùng tuyệt vọng sẽ thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa". Còn với âm nhạc Phú Quang: đi đến tận cùng nỗi đau, là nỗi đau.
    Tôi yêu nhạc Trịnh và thích nhạc Phú Quang. Có lẽ nhạc Phú Quang nhức nhối hơn, như Bay***hamlang nói nên chỉ thích thỉnh thoảng nghe, một hay vài bài, nhiều lắm là một đĩa. Rồi lại cất đi, lâu lâu nghe lại. Còn với nhạc Trịnh, tôi có thể nghe liên miên, nghe cả ngày, nghe hàng chục bài mà không thấy mệt. Cái Đẹp giúp cho người ta có thể chịu đựng nỗi đau một cách nhẹ nhàng hơn, nhu mì hơn. Tôi cứ hình dung về một người đàn ông, ngồi bên dòng sông ôm đàn và hát, hát về những người đẹp trong ký ức về Diễm Xưa, trong giấc mơ Hạ Trắng, trong tha thướt Mưa Hồng...về những cuộc tình không đến bến với những lời ru ngậm ngùi, và một lời trách nhẹ: lời hẹn thề là những cơn mơ, vì em đã như lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia.
    Với nhạc Phú Quang thì khác, nghe đầy bão giông. Những người đàn ông, những người đàn bà, "đi đến tận cùng xứ sở, đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu": Tôi đã yêu, đã yêu như chết là hạnh phúc. Có người hỏi tôi, yêu như chết là hạnh phúc nghĩa là sao? Đó là một cảm giác, và nó chỉ có thể trả lời bằng cảm giác khi người ta tự nghiệm được ra nó. Nó không phải là hành động thật để diễn đạt cho người khác tin rằng có một ai đó chết vì ai đó.
    Tôi yêu nhạc Trịnh và thích nhạc Phú Quang. Bạn cũng thế chứ?
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì với Trịnh "đi đến tận cùng tuyệt vọng sẽ thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa". Còn với âm nhạc Phú Quang: đi đến tận cùng nỗi đau, là nỗi đau.
    Tôi yêu nhạc Trịnh và thích nhạc Phú Quang. Có lẽ nhạc Phú Quang nhức nhối hơn, như Bay***hamlang nói nên chỉ thích thỉnh thoảng nghe, một hay vài bài, nhiều lắm là một đĩa. Rồi lại cất đi, lâu lâu nghe lại. Còn với nhạc Trịnh, tôi có thể nghe liên miên, nghe cả ngày, nghe hàng chục bài mà không thấy mệt. Cái Đẹp giúp cho người ta có thể chịu đựng nỗi đau một cách nhẹ nhàng hơn, nhu mì hơn. Tôi cứ hình dung về một người đàn ông, ngồi bên dòng sông ôm đàn và hát, hát về những người đẹp trong ký ức về Diễm Xưa, trong giấc mơ Hạ Trắng, trong tha thướt Mưa Hồng...về những cuộc tình không đến bến với những lời ru ngậm ngùi, và một lời trách nhẹ: lời hẹn thề là những cơn mơ, vì em đã như lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia.
    Với nhạc Phú Quang thì khác, nghe đầy bão giông. Những người đàn ông, những người đàn bà, "đi đến tận cùng xứ sở, đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu": Tôi đã yêu, đã yêu như chết là hạnh phúc. Có người hỏi tôi, yêu như chết là hạnh phúc nghĩa là sao? Đó là một cảm giác, và nó chỉ có thể trả lời bằng cảm giác khi người ta tự nghiệm được ra nó. Nó không phải là hành động thật để diễn đạt cho người khác tin rằng có một ai đó chết vì ai đó.
    Tôi yêu nhạc Trịnh và thích nhạc Phú Quang. Bạn cũng thế chứ?
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Anh có thể vào đây tham quan tí ạ
    http://www.ptthlamson.net
    Chúc anh vui!Em xin ghi nhận lời góp ý!
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Anh có thể vào đây tham quan tí ạ
    http://www.ptthlamson.net
    Chúc anh vui!Em xin ghi nhận lời góp ý!
  8. hath

    hath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những người học các khóa trước 90 (chưa tách thành chuyên LS và PTTH Đào Duy Từ) thì đăng ký ở Box PTTH Lam sơn hay PTTH Đào Duy Từ nhỉ
    Nhung nguoi hoc cac khoa truoc 90 (chua tach thanh chuyen LS va PTTH Dao Duy Tu) thi dang ky o Box PTTH Lam son hay PTTH Dao Duy Tu nhi???
  9. hath

    hath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những người học các khóa trước 90 (chưa tách thành chuyên LS và PTTH Đào Duy Từ) thì đăng ký ở Box PTTH Lam sơn hay PTTH Đào Duy Từ nhỉ
    Nhung nguoi hoc cac khoa truoc 90 (chua tach thanh chuyen LS va PTTH Dao Duy Tu) thi dang ky o Box PTTH Lam son hay PTTH Dao Duy Tu nhi???
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sang đông rồi đấy Khucmuathu ạ, hôm qua là 1 ngày đặc biệt phải không? Trời đột nhiên trở lạnh, đi tìm 1 hàng net để gửi 1 lời chào tuổi mới nhưng hàng nào cũng đông người...Trời lạnh cũng khiến người ta không còn muốn ở nhà, vì dường như có ai đó vừa đi ngang cửa, mang theo cơn gió lạnh đến se lòng....Hy vọng trong ngày đặc biệt sẽ không còn cô đơn để Rutangamngui nữa chứ?
    Lá đã khô rồi, lá, lá rơi
    Bốn phương là lá, bốn phương trời
    Bốn phương là gió đưa mây tới
    Mây tới hình như bóng một người...
    Chẳng là gi, chỉ những vu vơ của một cô bé mười tám mà sao vẫn nhớ Muathu ạ? Là thơ của một viên ngọc bích đấy. Viên ngọc ấy giờ còn trong veo như cũ nữa không ?

Chia sẻ trang này