1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sang đông rồi đấy Khucmuathu ạ, hôm qua là 1 ngày đặc biệt phải không? Trời đột nhiên trở lạnh, đi tìm 1 hàng net để gửi 1 lời chào tuổi mới nhưng hàng nào cũng đông người...Trời lạnh cũng khiến người ta không còn muốn ở nhà, vì dường như có ai đó vừa đi ngang cửa, mang theo cơn gió lạnh đến se lòng....Hy vọng trong ngày đặc biệt sẽ không còn cô đơn để Rutangamngui nữa chứ?
    Lá đã khô rồi, lá, lá rơi
    Bốn phương là lá, bốn phương trời
    Bốn phương là gió đưa mây tới
    Mây tới hình như bóng một người...
    Chẳng là gi, chỉ những vu vơ của một cô bé mười tám mà sao vẫn nhớ Muathu ạ? Là thơ của một viên ngọc bích đấy. Viên ngọc ấy giờ còn trong veo như cũ nữa không ?
  2. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc muốn thay đổi cái lịch sinh của mình ghê gớm, sao không phải là tháng 7 nhỉ? Chỉ vì một bài thơ, của một người viết tặng những tâm hồn đa cảm, còn nhớ không?
    Mẹ sinh con vào tháng 7
    Mưa ngâu phủ trắng bầu trời
    Biết đâu Chức Nữ còn khóc
    Hoà vào tiếng con trong nôi
    .......
    Ừ, gió mùa về. Bay***hamlang nhớ câu này không: Mùa thu cây cầu đã gẫy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Cây cầu thì gẫy thật rồi, không phải bởi mùa thu. Và mùa đông đã về rồi, về thật, không phải vờ ru lòng mình đâu.
    KMT không còn thích những lời ru vờ như thế nữa. Rutangamngui cũng không muốn nữa. Tim đã bình yên và ngồi chờ những rạng đông, Bay***hamlang ạ!
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời....
  3. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc muốn thay đổi cái lịch sinh của mình ghê gớm, sao không phải là tháng 7 nhỉ? Chỉ vì một bài thơ, của một người viết tặng những tâm hồn đa cảm, còn nhớ không?
    Mẹ sinh con vào tháng 7
    Mưa ngâu phủ trắng bầu trời
    Biết đâu Chức Nữ còn khóc
    Hoà vào tiếng con trong nôi
    .......
    Ừ, gió mùa về. Bay***hamlang nhớ câu này không: Mùa thu cây cầu đã gẫy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Cây cầu thì gẫy thật rồi, không phải bởi mùa thu. Và mùa đông đã về rồi, về thật, không phải vờ ru lòng mình đâu.
    KMT không còn thích những lời ru vờ như thế nữa. Rutangamngui cũng không muốn nữa. Tim đã bình yên và ngồi chờ những rạng đông, Bay***hamlang ạ!
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời....
  4. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ chứ muathu, nhưng không nghĩ lại có người muốn đổi lịch sinh của mình ...Bởi nếu thế thì còn đâu những ngày ngồi rungamngui vì một ngưòi cũng ra đời vào một ngày thu nữa...
    Những ngày cuối năm đang qua di trong bận rộn, những ngày cuối năm bao giờ cũng thế, suốt từ hồi cấp 3 đến tận bây giờ...Có nhớ không một buổi chiều Lam Sơn háo hức rủ nhau làm chiều thơ...Một cô bé với những vần thơ về dịu dàng vẫy gọi và anh lại ra đi....Giờ ít gặp những diệu kỳ và bay bổng ấy nữa rồi...Cũng chẳng còn thơ, không văn xuôi....Nhưng muathu ạ, vẫn tin rằng những điều muathu từng muốn viết sẽ viết được thôi...Lẽ nào ta lại không viết được những điều ta đã từng thử viết hàng trăm lần. Rồi sẽ có lúc những dòng nhật ký hàng ngày cũng có thể trở thành tác phẩm. Đừng bỏ cây bút nhé, chọn nghề nào là sẽ sinh tử cùng nó đấy....
    ....Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân...
  5. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ chứ muathu, nhưng không nghĩ lại có người muốn đổi lịch sinh của mình ...Bởi nếu thế thì còn đâu những ngày ngồi rungamngui vì một ngưòi cũng ra đời vào một ngày thu nữa...
    Những ngày cuối năm đang qua di trong bận rộn, những ngày cuối năm bao giờ cũng thế, suốt từ hồi cấp 3 đến tận bây giờ...Có nhớ không một buổi chiều Lam Sơn háo hức rủ nhau làm chiều thơ...Một cô bé với những vần thơ về dịu dàng vẫy gọi và anh lại ra đi....Giờ ít gặp những diệu kỳ và bay bổng ấy nữa rồi...Cũng chẳng còn thơ, không văn xuôi....Nhưng muathu ạ, vẫn tin rằng những điều muathu từng muốn viết sẽ viết được thôi...Lẽ nào ta lại không viết được những điều ta đã từng thử viết hàng trăm lần. Rồi sẽ có lúc những dòng nhật ký hàng ngày cũng có thể trở thành tác phẩm. Đừng bỏ cây bút nhé, chọn nghề nào là sẽ sinh tử cùng nó đấy....
    ....Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân...
  6. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vẫn áy náy vì chưa kịp gửi gì trong ngày 20/11. Mong là sẽ tìm thấy sự bình an. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã và mỗi người đều có La Mã của riêng mình, phải không?
    Cám ơn nhiều lắm về những lời nhắn nhủ lúc này. Lúc này, bởi đang rất hồi hộp, có một chút chờ đợi để xác định rõ sẽ là gì, có rất nhiều hy vọng, có một số điều hài lòng và những ngày qua thật sự không phải rơi vào cảm giác trống rỗng. Bởi đã tìm thấy mục đích và nhìn thấy con đường đi.
    Nắng sáng cũng mong, cây cũng nhớ, ngõ cũng chờ...
    He he, không phải chờ một lời ru ngậm ngùi đâu nhé. Đã nói rồi mà. Ngày tháng nào đã ra đi....Những hẹn hò đã khép lại. Giờ đây, rất tự tại. Hiểu không? Cái người có cùng ngày sinh ý mà, đã theo gió mà về nơi cuối trời mất rồi. Mà là cuối trời quên chứ không phải cuối trời nhiều mây đâu
    Em tưởng nước giếng sâu
    Em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ nước giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây.
    Đó là tất cả những gì dành cho một người, thậm chí giờ đây cũng không còn gây nên nổi một sự ngậm ngùi nào nữa cả, Bay***hamlang ạ!
    "Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hồng ngủ quên trên vai..."
  7. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vẫn áy náy vì chưa kịp gửi gì trong ngày 20/11. Mong là sẽ tìm thấy sự bình an. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã và mỗi người đều có La Mã của riêng mình, phải không?
    Cám ơn nhiều lắm về những lời nhắn nhủ lúc này. Lúc này, bởi đang rất hồi hộp, có một chút chờ đợi để xác định rõ sẽ là gì, có rất nhiều hy vọng, có một số điều hài lòng và những ngày qua thật sự không phải rơi vào cảm giác trống rỗng. Bởi đã tìm thấy mục đích và nhìn thấy con đường đi.
    Nắng sáng cũng mong, cây cũng nhớ, ngõ cũng chờ...
    He he, không phải chờ một lời ru ngậm ngùi đâu nhé. Đã nói rồi mà. Ngày tháng nào đã ra đi....Những hẹn hò đã khép lại. Giờ đây, rất tự tại. Hiểu không? Cái người có cùng ngày sinh ý mà, đã theo gió mà về nơi cuối trời mất rồi. Mà là cuối trời quên chứ không phải cuối trời nhiều mây đâu
    Em tưởng nước giếng sâu
    Em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ nước giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây.
    Đó là tất cả những gì dành cho một người, thậm chí giờ đây cũng không còn gây nên nổi một sự ngậm ngùi nào nữa cả, Bay***hamlang ạ!
    "Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hồng ngủ quên trên vai..."
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 rồi cũng qua đi rồi, muathu ạ. Sang đông mất rồi đấy, những ngày như 20/11 rồi cũng qua đi với một thoáng niềm vui...Rất mừng vì mùa thu luôn tự biết trấn an mình Sẽ luôn đợi đấy, để một ngày lại gặp tên của mua thu ở một nơi thật trang trọng mà tất cả mọi người đều biết chứ không phải chốn âm thầm , lặng lẽ này...
    Ngoài phố mùa đông , đôi môi em là đốm lửa hồng...
  9. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 rồi cũng qua đi rồi, muathu ạ. Sang đông mất rồi đấy, những ngày như 20/11 rồi cũng qua đi với một thoáng niềm vui...Rất mừng vì mùa thu luôn tự biết trấn an mình Sẽ luôn đợi đấy, để một ngày lại gặp tên của mua thu ở một nơi thật trang trọng mà tất cả mọi người đều biết chứ không phải chốn âm thầm , lặng lẽ này...
    Ngoài phố mùa đông , đôi môi em là đốm lửa hồng...
  10. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cho minh tham gia với nhỉ . mình học chuyên sinh khoá 00-03,lớp thầy giao.ok??

Chia sẻ trang này