1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Giật mình quá, mình vẫn có những kỉ niệm đẹp đọng lại, mà giờ đây, sao mỗi lần nghĩ tới nó lại khác lạ quá thôi!
    Ngày đó, đâu có nghĩ rằng có ngày nay...

  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Giật mình quá, mình vẫn có những kỉ niệm đẹp đọng lại, mà giờ đây, sao mỗi lần nghĩ tới nó lại khác lạ quá thôi!
    Ngày đó, đâu có nghĩ rằng có ngày nay...

  3. gogoLiv

    gogoLiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1

    Được gogoLiv sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 07/01/2005
    ThangKinhHiepChiThangNam thích bài này.
  4. khanhfast

    khanhfast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phan Quốc Khánh, chuyên toán, khoá 75-78.
  5. khanhfast

    khanhfast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phan Quốc Khánh, chuyên toán, khoá 75-78.
  6. hoangthingocanh

    hoangthingocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác ạ . chắc chẳng lạ gì em đâu nhỉ ? Em là Ngọc Anh lớp sử địa khóa 03-06 , mà trong diễn đàn LS vẫn gọi là ron-ron ạ
    Anh Khánh là mod à anh Khánh !
  7. hoangthingocanh

    hoangthingocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác ạ . chắc chẳng lạ gì em đâu nhỉ ? Em là Ngọc Anh lớp sử địa khóa 03-06 , mà trong diễn đàn LS vẫn gọi là ron-ron ạ
    Anh Khánh là mod à anh Khánh !
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em đã đến nơi này nhẹ nhàng như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân

    Một ngày đầu năm, ghé vào box chút, lâu rồi không rẽ ngang rẽ dọc ở đây. Không phải vì mình quạnh hiu, vì mình vốn không thấy quạnh hiu, mà ghé vào để box bớt quạnh hiu. Một cánh én nhỏ thì không làm nên mùa xuân nhưng cũng có thể là một nụ hoa gửi gắm một chút thương yêu.
    Ngôn từ đôi khi hoa mỹ. Nhưng ngôn từ cũng là phương tiện để biểu đạt một tâm tư. Gặp nhau không nói hết được tình cảm. Không thể lải nhải mãi: Nhớ lắm, vui lắm, thương yêu lắm... Nhưng gõ vào đây chắc là dễ hơn. Sẽ nhớ một cái tết, rong ruổi trên con đường về Hoằng Hoá, đến mà không gặp để ra về trong bồn chồn. Nhớ một chiều xuân, mưa phùn, gió rét và chút men cay nồng. Nhớ một giọng dịu dàng cất lên trong điện thoại: Mi à?.... Ừ, tau đây!
    Mi à, có phải: Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ...
    ?
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em đã đến nơi này nhẹ nhàng như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân

    Một ngày đầu năm, ghé vào box chút, lâu rồi không rẽ ngang rẽ dọc ở đây. Không phải vì mình quạnh hiu, vì mình vốn không thấy quạnh hiu, mà ghé vào để box bớt quạnh hiu. Một cánh én nhỏ thì không làm nên mùa xuân nhưng cũng có thể là một nụ hoa gửi gắm một chút thương yêu.
    Ngôn từ đôi khi hoa mỹ. Nhưng ngôn từ cũng là phương tiện để biểu đạt một tâm tư. Gặp nhau không nói hết được tình cảm. Không thể lải nhải mãi: Nhớ lắm, vui lắm, thương yêu lắm... Nhưng gõ vào đây chắc là dễ hơn. Sẽ nhớ một cái tết, rong ruổi trên con đường về Hoằng Hoá, đến mà không gặp để ra về trong bồn chồn. Nhớ một chiều xuân, mưa phùn, gió rét và chút men cay nồng. Nhớ một giọng dịu dàng cất lên trong điện thoại: Mi à?.... Ừ, tau đây!
    Mi à, có phải: Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ...
    ?
  10. Barra_Bravas

    Barra_Bravas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng rồi, mọi việc lại quay trở về nơi nó đã bắt đầu. Chuối nhờ, sắp lún vào bi kịch rồi.
    Có người bảo sao mình phải khổ thế? Mình cũng nghĩ sao mình phải khổ thế?
    Sáng giờ lọ mọ vào nghe Ưng Hoàng Phúc buồn cười dã man, năm ngoái, bằng giờ cũng hay nghe UHP, lời thì ngô nghê nhưng có vẻ vừa buồn cười vừa làm mình suy nghĩ.
    Mình vẫn còn trẻ con nhờ, người lớn *** ai lại lăn tăn chuyện vớ vẩn này, lại còn định làm một con người khác, một bắt đầu mới, một nhiệm vụ mới, một suy nghĩ mới, một phong cách mới, và cả một icon mới luôn

Chia sẻ trang này