1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vốn không định viết gì vào lúc này, nhưng đọc lại tất cả và bỗng thấy tất cả là mình trong đó...Mình của 1 năm, nửa năm, mình của những ngày loay hoay đi tìm cuộc sống. Có những bảo thủ,những sai lầm, những thiển cận....
    Hoa dại ạ, hạnh phúc là gì? Đừng băn khoăn với câu hỏi đó làm gì. Hạnh phúc đơn thuần là hạnh phúc thôi, khi mà ta cảm nhận được nó, được chia sẻ với những người thương yêu.
    Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt....
    Cuộc sống là không ngừng lựa chọn, không ngừng thay đổi và chấp nhận. Đã đi rồi đấy, đã làm những gì mơ ước rồi đấy. Bây giờ thì đến đâu rồi...
    Đường thì dài và niềm tin xưa còn vững? Chỉ cần một ngày chững lại thôi sẽ lập tức chậm hơn so với tất cả.....Bởi một cuộc sống nhẩn nha, không áp lực đồng nghĩa với chậm tiến, với lạc hậu....
  2. lxtrung27

    lxtrung27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cho minh dang ky voi:
    lxtrung27
  3. lxtrung27

    lxtrung27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cho minh dang ky voi:
    lxtrung27
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mạo hiểm, thay đổi, lột xác, đi chỗ đứng này đến chỗ đứng khác, đi từ trạng thái tâm lý này đến trạng thái tâm lý khác, từ cái nhìn này đến cái nhìn khác....Tất cả đều Được, tất cả đều Mất.
    Hôm qua chúng ta nói chuyện về những đồng nghiệp. Về cái thế giới lừa lọc và dối trá. Bạn hỏi tôi: Phải chăng thật thà là không tốt.?
    "Ngày xưa khi còn bé, tôi quen sống thật thà. Ngày nay không còn bé, tôi đã không còn là, là hạnh phúc ngu ngơ".
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mạo hiểm, thay đổi, lột xác, đi chỗ đứng này đến chỗ đứng khác, đi từ trạng thái tâm lý này đến trạng thái tâm lý khác, từ cái nhìn này đến cái nhìn khác....Tất cả đều Được, tất cả đều Mất.
    Hôm qua chúng ta nói chuyện về những đồng nghiệp. Về cái thế giới lừa lọc và dối trá. Bạn hỏi tôi: Phải chăng thật thà là không tốt.?
    "Ngày xưa khi còn bé, tôi quen sống thật thà. Ngày nay không còn bé, tôi đã không còn là, là hạnh phúc ngu ngơ".
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đang ở đâu, đã vào đến An Giang chưa? Đi vào đến một nơi xa như thế là điều tôi ao ước lắm đấy bạn ạ...
    Chuyện của 2 quyển sách, định sẽ viết vào đấy đôi dòng nhưng biết là mình không viết nổi điều gì. Còn viết gì được nữa. Những điều hay ho vốn không phải là điều ta đang nghĩ. Những điều ta nghĩ lại chỉ là ý nghĩ của một thời khắc...VIết nó ra đây, rồi để cho có ngày đọc lại. Nhưng viết vào 2 cuốn sách ấy lại chẳng để làm gì...
    Làm nghề nào cũng để kiếm sống. Tôi cứ luẩn quẩn với ý nghĩ, một nghề để kiếm sống và một nghề để thoả chí tang bồng. Không nói được gì nhiều vì biết là chỉ nên làm thôi, đừng nói gì nữa....
    Vẩn vơ, ngớ ngẩn và thèm được đi xa....
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đang ở đâu, đã vào đến An Giang chưa? Đi vào đến một nơi xa như thế là điều tôi ao ước lắm đấy bạn ạ...
    Chuyện của 2 quyển sách, định sẽ viết vào đấy đôi dòng nhưng biết là mình không viết nổi điều gì. Còn viết gì được nữa. Những điều hay ho vốn không phải là điều ta đang nghĩ. Những điều ta nghĩ lại chỉ là ý nghĩ của một thời khắc...VIết nó ra đây, rồi để cho có ngày đọc lại. Nhưng viết vào 2 cuốn sách ấy lại chẳng để làm gì...
    Làm nghề nào cũng để kiếm sống. Tôi cứ luẩn quẩn với ý nghĩ, một nghề để kiếm sống và một nghề để thoả chí tang bồng. Không nói được gì nhiều vì biết là chỉ nên làm thôi, đừng nói gì nữa....
    Vẩn vơ, ngớ ngẩn và thèm được đi xa....
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra không buồn đến thế. Lẽ ra không nhói lòng đến thế. Nếu không tình cờ một giọng cười trong điện thoại, Nhưng đau để làm gì giờ này khi tất cả đã chỉ còn là 1 chuyện thảm hại để mình cười với chính mình.
    Mỗi lúc thế, lại yếu lòng đến ko thể sống tiếp được.CHẤM DỨT.
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn. Rất vui khi kết nạp thêm một người bạn tới với box PTTH Lam Sơn của chúng tớ.
    Nếu có thời gian rảnh rỗi, tham gia đóng góp tí cho box đông vui lên nhớ. Cám ơn tằng tằng.
    Nếu dân Lam Sơn, hay đơn giản là thích Lam Sơn, yêu Lam Sơn, bạn cũng nên ghé qua http://www.ptthlamson.net một lần cho biết mùi Lam Sơn
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay vào box, thấy có cái cậu nào đó post ảnh dữ quá. Cái box này ngày càng là nơi đá gà đá vịt. Hôm nay tớ cũng đá một cái. Dù sao tớ cũng thấy quí quí nó. Nó là nơi tớ có thể gửi cho bạn vài dòng, biết là bạn đọc. Là nơi thầm kín riêng tư của chúng ta há bạn nhỉ. Hi hi, là nơi chập cheng!
    Bạn hỏi tôi về chuyến đi. Tôi vẫn chưa kịp semina với bạn. Tệ thế, không viết ra thì mọi thứ cứ tuốt tuồn tuột mà trôi đi rồi có lúc dek thèm viết nữa...
    Hai tuần cho một chuyến đi xuyên Việt. Suốt ngày ngồi ô tô. Tổng cộng đi khoảng hơn 6.000 cây số. Đó là điều cách đấy mấy ngày tôi không hề ngờ tới. Đi như vậy, sẽ giống như là chạy sô, giống như là người ta cưỡi máy bay xem hoa...chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Đúng ra là ngồi ô tô ngắm phong cảnh. Đi qua hầu hết các tỉnh miền Trung và miền Nam. Đến được với hòn đảo ngọc Phú Quốc - chắc chắn là niềm mơ ước của nhiều người. Đến với những nơi lòng đã từng hẹn hò như Đà Lạt, T.P Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng....và nhiều hơn thế. Kể ra vậy là đã nhiều lắm rồi bạn nhỉ. Nếu còn có duyên nợ, sẽ lại quay lại từng nơi một, có thời gian ở lâu hơn và biết nhiều hơn.
    Tôi ở Đà Lạt được một đêm, ghé qua Thiền viện Trúc Lâm vào buổi chiều được khoảng 30 phút, dạo ở Thung lũng Tình yêu đựơc 10 phút đang nhe nhởn chụp ảnh thì trời mưa vậy là ù té chạy. Tôi được ở một cái nhà cũ cũ, trên một con đường văng vắng. Mọi người bảo đó là khu biệt thự thời Pháp, híc, Bộ chính trị vào vẫn ghé qua ở đấy!!!. Híc, tôi đêk biết, chỉ biết căn nhà ấy cũ, mọi thứ đều cũ, từ cái toilet đến cái bàn, cái ghế, cái đệm. Nó có 3 tầng, tầng 3 giống như nhà kho. Tôi mò lên một mình xem trên đó có gì rồi tôi lại mò xuống. Vì tôi nghĩ trên đó có ma !! Ha ha!
    Đêm ấy ở Đà Lạt, tôi đi ra phố. Trời mưa phùn và lạnh run. Buổi sáng, căn biệt thự rất đáng yêu. Nó có một cái vườn, có một cây mimôda trổ hoa chi chít. Có một thảm cỏ xanh mướt trên đó có vài bông cúc vàng phất phơ nhưng trông rất dễ thương. Tôi đồ rằng ngắm cả thành phố ngàn hoa ấy chắc không có chỗ nào đẹp bằng mấy bông cúc phất phơ trên thảm cỏ xanh mướt ấy !!Tiếc là không phải mùa cúc quỳ nên Đà Lạt kém phần rực rỡ. Tôi thích những hàng thông ở đây. Trong đầu lẩm bẩm mấy câu hát. Hồn tôi như chơi vơi, sầu lên trong đôi mắt em...Đà Lạt những chiều mù sương....ta mơ áo ai bay bên ngàn thông...
    Một trưa dừng chân ở Nha Trang, một trưa nắng đổ ghé thăm tháp Chàm ở Mỹ Sơn, một chiều qua Ghềnh Ráng, dạo trên con đường ven biển của thành phố Qui Nhơn lòng thầm hát: Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...Đêm mưa ở Diêu Trì, nằm nghe tiếng xe ô tô chạy ngang quốc lộ 1a và tiếng mưa xối xả nhớ Hà Nội đến nao lòng. Nhớ một buổi sáng ở Phú Quốc, dậy sớm mở Tivi, giọng Hồng Nhung cất lên một cách tình cờ: Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn giăng mắc muôn nơi....
    Ở Hà Nội thì chỉ muốn đi thật xa. Đi ra khỏi HN là lại thấy nhớ.
    Hờ hờ, lại lơ đễnh rồi bạn ạ. Hôm nào trầm ngâm ngồi nhâm nhi lại chuyến đi tôi lại gõ cho bạn.
    Tôi lại đang muốn đi. Không phải đi chơi mà cv. Chiều nay loay hoay mãi, lưỡng lự, gọi điện, không gọi điện, đi, không đi. Chắc là tôi đi bạn ạ. Một tuần lên miền núi, chắc là tôi sẽ yêu cái chuyến đi này của tôi. Tôi tự vẽ ra việc, tự xin đi. Bạn sẽ hiểu tôi nói điều này, tôi biết thế. Vì tôi muốn ném một viên sỏi vào cái mặt nước phẳng lặng này. Vì tôi nhớ một câu nói của người bạn Sơn La: Nếu cứ quanh quẩn, rồi con mắt chúng nó cũng bé như tâm hồn chúng nó. Híc, tôi sợ mình quanh quẩn, rồi con mắt tôi cũng sẽ bé như tâm hồn tôi. Vì thế, tôi sẽ lại đi bạn ạ. Sau một chuyến đi 6000 cây số ngồi ô tô, tôi không còn e ngại hành trình nào nữa cả. Tôi có thể đi khắp thế giới bằng ô tô !!! Tôi vẫn nhớ chuyến đi Triệu Sơn của bọn mình, hồi ấy tôi chưa biết đi xe máy và ngồi sau tay lái của bạn, nhìn bạn một cách đầy ngưỡng mộ. Nhớ lúc ở trên đồi và những mơ mộng về tương lai, sau này tôi làm gì, bạn làm làm gì, N, T làm gì....
    Đôi khi, tôi lại thèm cái không khí làm việc của bạn.
    Tôi sẽ nghĩ về cái chuyên mục bạn nói. Để kiếm ít xiền!

Chia sẻ trang này