1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bạn lại sang đây à? Làm tớ chờ bài bạn viết mãi chẳng thấy. Sao vậy? Có phải vì tớ vào phá đám post những bài dở hơi biết bơi dài loằng ngoằng nên bạn giận ko viết nữa ko?
  2. hoaithu87

    hoaithu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    To King of god: Cám ơn anh, nhưng mà em còn chưa có giấy báo nên mới chỉ là "sắp sửa tân sinh viên" thôi!
    Anh nói đúng, Forum bên này có trầm hơn, nhưng nó cũng lại có cái hay riêng của nó... Sau này có gì thắc mắc mong mọi người giúp đỡ thêm cho em với ạ!!!
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lúc nào cũng thân quen, gần gũi. Hôm nay quá strees. Hôm nay ko muốn làm việc nữa. Hôm nay lên cơ quan may mắn vì đã giải quyết xong công việc nhưng cũng không may là bị chỉnh đốn một hồi đần thối mặt ra.....
    Tự nhiên thấy nhàm chán, bạn ạ. Tự nhiên thế thôi., Không vì sao hết.
  4. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vào đây bất cứ lúc nào cũng thân thuộc. Nhất là lúc này. Hôm nay nhàn rỗi, không mệt như hôm qua và sẽ không căng thẳng như hôm nay, bạn ạ...
    Hôm nay tôi gặp một chuyện buồn. Buồn lắm. Trong công việc thôi. Những cái dở hơi của sếp, cái đồng bóng của sếp, cái tính thích tranh công của sếp...
    Mà thôi. Con sâu cái kiến.
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Ở đây ít người lắm em ạ. Được cái các chị lớp Văn ngày xưa rất hiền và nói cũng hay , anh đọc bài nhiều khi khiến anh mất hết cả mệt mỏi trong ngày. Chỉ mong các chị ấy vẫn còn nhiệt tình yêu đời và lãng mạn, thi thoảng vào đây tâm sự cùng mọi người. Có lẽ box sẽ vắng, nhưng không cô quạnh.
    Khi nào có giấy báo, báo để mọi người mừng em nhé.
    K.
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ối, sếp ở đâu mà vui tính thế chị, đi tranh công với cả nhân viên cơ à, oánh chít him đi[​IMG].
    Ở công ti, em cũng làm sếp của vài chú và làm nhân viên của vài chú. Nhưng hình như ít khi em gặp phải tình huống thế này. Có lẽ do cũng còn ít va chạm, anh em lại toàn đàn ông, dân IT cả nên cũng thoang thoáng. Nhưng nếu có là em rơi vào hoàn cảnh chị, thôi, mặc xác, cho qua chị ạ. Tối về đi chơi với bạn bè, lượn lờ phố xa, hay ngó ngàng qua box Lam Sơn, fố rùm Sơn Lam tí là vui vẻ ngay ấy mà [​IMG]
    Vui vẻ lên và cười một tràng chị ạ[​IMG]
    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 19/08/2005
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì, để tớ kể cho bạn và em nghe ...chuện vui. Sáng hôm sếp cho một bài thuyết giảng, mình đến rõ sớm, tâm trạng rất phơi phới. Đang dọn phòng thì nhận được tin nhắn của đứa bạn đang "cắm chốt" ở địa phương, nó than: "Chưa sáng ra tớ đã có chuyện bực mình muốn chết rồi bạn ạ! Làm việc với một ...sếp vừa ngu dốt về chuyên môn lại không biết điều hành công việc, không thể nào chịu được" Mình bảo nó kiềm chế đê. Nó nhắn lại: Còn tồn tại những ông sếp như thế này thì bc nước nhà không thể khá lên được" . Khà khà, tớ đành nhe nhởn với nó: "Rồi chúng ta còn nhiều việc phải làm để cải thiện tình hình này". Chui cha, nghe như mấy cái hội nghị trù bị để tham mưu những vấn đề quốc sách hàng đầu. Láo lếu thật. Nhân viên thời nay. Cuối cùng thì tớ bảo nó đi ngủ đi. Nhưng nó không đi ngủ, mà nó đi chơi. 1 tiếng sau sếp tớ gọi. Sếp tớ thuyết giảng cho tớ nhiều điều. Tớ thấy sếp nói gì cũng có lý. Thế nên tớ xin lỗi, tớ hứa lần sau không thế nữa. Hiii, nhưng khi quay lưng đi rồi thì tớ hiểu ra rằng hình ảnh về sếp đã hoàn toàn sụp đổ. Và lần sau nếu sếp tiếp tục rao giảng những bài học về đạo đức thì tớ sẽ ...ngủ gật...Tớ đồ rằng sếp tớ hiểu đấy. Vì tớ vẫn ngoan lắm, tớ vẫn vâng dạ, vẫn chào hỏi đàng hoàng. Nhưng cái mặt tớ thì đã không còn toe toét cười nữa. Và chắc là sếp tớ cũng nhìn thấy trong mắt tớ hình ảnh "hoàng hôn của những vị thần" .....
    Tôi thương những cánh chim không có chân trời
    Tôi thương những chân trời không có cánh chim

  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thôi, vứt chuyện bực mình qua một bên. Tôi về rồi, lát nữa tôi sẽ gọi cho bạn. Để cho bạn chợp mắt buổi trưa đã. Tôi về lúc 9h tối qua. Sáng nay tôi phải làm chân cửu vạn, dọn phòng chuyển về nhà mới to đẹp hơn và gần các sếp hơn.
    Tôi gặp một người, người làm thơ, và tôi gọi người là người thơ, người ngồi cạnh tôi và viết cho tôi hai câu thơ rằng: Em là con gái xứ Thanh, gặp nhau rồi thấy chẳng đành lòng xa....
    Người còn viết một bài dài nữa trong sổ tay của người. Đưa cho tôi xem nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Chỉ vì người đưa khi đang ngồi ở mâm cơm. Mà thịt gà miền núi thì ngon quá. Híc híc. Tôi ăn thịt gà, cơm nếp, làm sao có thể nhớ được thơ hả bạn.
    Nhưng tôi quý người phết. Vì cái sự hồn nhiên như cây cỏ của người. Cái gì đến với người cũng thành thơ. Tôi kính trọng lắm. Vì khi xưa, tôi có làm thơ cũng chỉ vì nhân cơ hội dăm ba vết xước trong lòng. Nhưng người thì làm thơ không phải vì buồn. Làm thơ vì yêu cuộc sống quá, yêu con người quá, bằng một tâm hồn....như đã nói - hồn nhiên như cây cỏ ý. Người bảo, làm thơ không phải để là nhà thơ. Làm để ghi lại lòng mình. Để sau này, cái còn lại cũng sẽ chỉ là những vần thơ.

    Oh, nói về thơ, về người, đâu biết chừng lại có một cái thư gửi bạn...
  9. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tối qua bị một trận sốt lên sốt xuống. Trời hành. Vì hôm qua ngày xá tội vong nhân mà mình cứ nhởn nhơ như không. Mấy chị trong ban rủ đi chùa nhưng không thèm đi. Đội mưa về nhà thế là ốm.
    Mạng đang chết, không làm ăn được gì, cũng không giải quyết được công việc. Và bắt đầu thấy thời gian chạy nhanh hơn bước chân của mình. 24 giờ và 7 ngày vụt qua trước mắt thật đáng sợ. Đã từng thảng thốt vì mỗi phút trôi qua phí hoài. Nhưng bây giờ mỗi ngày lại thắt lòng vì những điều chưa kịp làm. Nói như các cụ là "chẳng mấy chốc mà cái già nó xồng xộc đến"
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dọn phòng, mệt lử. Mạng mẽo ngắt hết nên ko online được. Không đọc được mặc dù rất nóng lòng từ lúc nhận được tin nhắn của bạn. Giờ mới đọc xong. Vẫn thấy mình xanh xao quá bạn ạ. Phải làm sao để bớt xanh xao hơn?
    Dù sao cũng vui lắm. Cám ơn bạn thật nhiều đã động viên tôi lao động. Tôi sẽ chăm chỉ!

Chia sẻ trang này