1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phù! đọc xong được cái "hiện tượng" mà bạn vừa nói. Cũng không thích lắm. Cái gì gây ra nhiều ý kiến trái chiều là "hiện tượng", cái gì được người ta chú ý, gây xôn xao là "hiện tượng". Khi nào nó trở thành bình thường thì cũng đáng lo, vì có một thứ phương tiện trong văn học được mặc nhiên chấp nhận không bàn cãi. Nên, vẫn tốt, nếu nó vẫn đang là hiện tượng, bạn nhỉ.
    Lướt qua một hồi, tôi thấy, những ý kiến phản ứng thì dựa trên bề mặt ngôn từ, vỏ ngôn từ, hiệu ứng ngôn từ - họ có lý của họ. Còn những ý kiến khen thì cố gắng đi vào tầng sâu ngôn từ, ý nghĩa tiềm ẩn, "tảng băng chìm". Cái này hơi trừu tượng, nó dễ nhập nhằng giữa bác học và sự bao biện. Tôi cố gắng tìm vài lời phê bình nào đó có sức thuyết phục cho "giá trị" của nó nhưng thấy những lời phê bình này nhạt thếch. Hơi khiên cưỡng. Sợ rằng tác giả sẽ không viết được cái gì sáng tạo hơn và khó đi xa nếu vẫn giữ phong cách và đề tài này.
    Về phần tôi, không khen, chẳng chê. Vì không muốn làm nhà phê bình. Nhưng thực lòng, không thích lắm.
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    haynghiengdoixuong: anh đang ở đâu, với ai?
    phamx: anh đang ở AQUA
    phamx: 1 mình
    haynghiengdoixuong: công việc của anh, đã có tin gì chưa?
    phamx: anh chưa
    phamx: buồn thế chứ
    phamx: chắc là sắp có rồi
    phamx: thế còn em, dạo này thế nào
    haynghiengdoixuong: Em ý à
    haynghiengdoixuong: chán chít
    phamx: ai làm gì mà chán
    phamx: Hay không ai làm gì nên chán?
    haynghiengdoixuong: ở lâu trong cái sự tồi, mình vốn tồi càng sinh tồi thêm
    phamx: sao em không refresh đi!
    haynghiengdoixuong: How?
    phamx: làm những cái mình chưa bao giờ làm, đi những con đường mình chưa bao giờ đi.
    haynghiengdoixuong: em ngu muội lắm, anh thử hướng em đến điều gì đó cụ thể đi!
    phamx: hix
    phamx: cụ thể đến thế rồi còn gì
    phamx: chẳng lẽ em đã đi tất cả những con đường ở Hà Nội?
    phamx: thế nào?
    haynghiengdoixuong: Sợ hãi!
    phamx:
    phamx: Sợ hãi cái gì?
    haynghiengdoixuong: Sợ tất cả mọi thứ
    phamx: không hiểu
    haynghiengdoixuong: Anh rất ít khi hiểu em
    haynghiengdoixuong: Anh chỉ biết về em thôi
    haynghiengdoixuong: Từ xưa đã thế rồi, từ cái thời SV đã thế rồi
    phamx: I?Tm sorry
    phamx:Em ra đây đi chơi với anh đi
    phamx: Hay là anh đến đón em đi chơi?
    haynghiengdoixuong: không
    haynghiengdoixuong: nắng lắm.
    phamx: Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ có 1,2 điều anh hiểu, nhưng not sure.
    haynghiengdoixuong: anh hiểu cái quái gì?
    haynghiengdoixuong: Nói ra xem nào
    haynghiengdoixuong: Đừng có hiểu là em thích anh, em oánh cho đấy.
    phamx: Em lại bắt đầu cáu rồi.
    phamx: Nhắm mắt lại và hít thở đi em
    phamx: refresh đi
    phamx:
    phamx: ?
    phamx: chát nhầm à?
    haynghiengdoixuong: khửa khửa, nhầm là nhầm thế nào
    phamx: Nhầm lẫn dành cho tất cả mọi người
    haynghiengdoixuong: Thẳng thắn, thật thà, thoải mái
    phamx: hu hu hu
    haynghiengdoixuong: khóc zè?
    phamx:
    phamx: nay`
    phamx: ....
    phamx: .....
    phamx: ......
    phamx: Em đã đọc Freud nhiều chưa?
    haynghiengdoixuong: Một chút, không nhớ gì, đại loại biết nó là cái gì
    haynghiengdoixuong: Sao lại liên quan đến Freud ở đây?
    haynghiengdoixuong: anh đang bị ám ảnh xx à?
    phamx: thôi vậy
    phamx:
    phamx:
    phamx:
    phamx: nghĩa là em chẳng hiểu gì F cả
    phamx: thôi
    phamx: Nói sang chuyện khác đi
    haynghiengdoixuong: Không
    haynghiengdoixuong: Nói tiếp về Freud đi
    haynghiengdoixuong: Như thế nào để hiểu được F
    phamx: Nói chung F là một cách tốt để giải quyết những mâu thuẫn mà người ta nhiều khi không cắt nghĩa được
    phamx: Nó gần giống quy luật nhân quả của Phật giáo
    phamx: Nó là một quá trình liên tục trước - hiện tại ?" sau
    haynghiengdoixuong: Freud giúp cho người ta lý giải được nhưng tìm ra cách để thoát khỏi nó thì không phải cứ hiểu F là làm được.
    phamx: Tuy nhiên có thể nó sẽ dẫn đến 1 mâu thuẫn khác
    phamx: Đó là lý thuyết và bản chất con người nhiều khi có những hành động phản lại lý thuyết
    phamx: vì vậy
    phamx: Muốn có được sự cân bằng trong cuộc sống thì phải hiểu sự vận động của chúng và tự điều hoà.
    phamx: không lý thuyết nào mang lại được
    phamx: F cũng chỉ là có cơ sở thôi
    phamx: không phải là tất cả
    haynghiengdoixuong: Túm lại là, để thoát ra khỏi bi kịch của bản thân phải tự lo lấy, đừng kêu la gì cả?
    phamx: phải hiểu vì sao có cái bi kịch ấy đã
    haynghiengdoixuong: hiểu
    haynghiengdoixuong: hiểu rồi thì làm thế nào?
    phamx: nếu không sẽ rơi vào bi kịch tồi tệ hơn
    haynghiengdoixuong: có những điều biết mà không vượt qua được
    phamx: sẽ thanh thản em ạ
    phamx: nhân vô thập toàn
    phamx: có những đỉnh cao mà con người không thể vượt qua
    phamx: đó là giới hạn của con người
    phamx: núi cao quá thì ta đi vòng
    haynghiengdoixuong: có những luẩn quẩn mà con người cứ ở mãi trong đó
    phamx: thấy chưa
    phamx: đấy là mâu thuẫn thứ 2 mà anh đã nói
    phamx: mâu thuẫn giữa tự thân con người và lý thuyết
    phamx: nhưng có 1 điều phải hiểu
    phamx: đó là con người đang tiến dần đến giới hạn của mình
    phamx: vậy thôi
    phamx: hiểu vậy sẽ thanh thản hơn
    haynghiengdoixuong: Thế giới bị lộn ngược
    haynghiengdoixuong: tưởng chạm vào giới hạn bên trên, hoá ra vẫn chỉ là giới hạn của mặt đáy
    phamx: Phật tổ nói rằng: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    phamx: Thất bại lớn nhất là tự đại
    haynghiengdoixuong: Anh đang muốn diễn đạt điều gì?
    phamx: sự tự đại chính là sự không hiểu nguyên lý của tự nhiên
    phamx: do ngu dốt mà ra
    phamx: và sự ngu dốt lại là khiếm khuyết lớn nhất
    phamx: Con người hơn loài vật ở chỗ không bằng lòng với chính mình
    phamx: nhưng con người và loài vật suy cho cùng đều như nhau vì cũng là hạt bụi trong vũ trụ.
    haynghiengdoixuong: Thế thì loài vật hạnh phúc hơn loài người, nhỉ?
    haynghiengdoixuong: Bi kịch là do mẫu thuẫn giữa khát vọng và khả năng.
    haynghiengdoixuong: Muốn hết bi kịch thì không khát vọng nữa
    haynghiengdoixuong: Thế thôi
    phamx: sao em không nói gì thế?
    phamx: anh nói sai à?
    haynghiengdoixuong: Mạng lỗi rồi, anh nói không sai
    haynghiengdoixuong: Đều là Hạt Bụi trong vũ trụ cả!

    Vẩn vơ, ngớ ngẩn, và thèm được đi xa!
  4. vntalent

    vntalent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hallo
    Thu tham gia từ 15/8,đến nay mới có thêm 2+1 mình nữa là 3 người
    đăng kí cái
    chuyên toán 02-05
  5. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người vừa quyết định "chống lầy" đấy, hôm về vừa rồi, nghe ngừoi ta hát 1 bài hát trong đám cưới mà òa khóc. Vì không hiểu sao suốt 25 năm qua, chúng ta cứ quẩn quanh trong những câu hỏi, trong những câu chuyện, trong những bức bách, trong những kiếm tìm, trong những đòi hỏi...... Những thứ bi kịch ta thường thấy, đang lặp lại. Tôi biết, ngừoi ta quyết định thế để mà quên đi một nhầm lẫn trong cuộc đời. Nhìn ngừoi ta hát, tôi biết, sẽ không thể nào là hạnh phúc được... Thế nên, có lẽ, tạm cứ bằng lòng với những gì tương đối với...
    Mệt và mệt triền miên vì công việc triền miên. Anh chàng AQUA của bạn cũng làm tôi mệt với những suy tư và triết luận của anh ta.
    Cái hiện tượng mà tôi nói với bạn , để bạn biết nó là hiện tượng. Tôi cũng không hề thích kiểu văn chương đánh bóng câu chữ, ẩn dụ đầy ma mị và phức tạp kiểu đó. Có lẽ chỉ thích những gì trong sáng, đơn giản mà thôi.
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn. Cố lên nhé. Hãy vui vì đang làm một công việc ít nhiều cũng dễ tạo ra sự hữu ích. Theo dõi những gì bạn làm, tôi biết là bận rộn và cũng đang tiến triển tốt đẹp. Làm thay cả tôi nữa, vui thay cả tôi nữa. Bạn hiểu những suy nghĩ của tôi và cả sự bất lực của tôi mà.
    Cũng vừa phone cho "cậu em", - nhầm lẫn của hai người bạn. Tôi nói: hình như có người sắp đi lấy chồng. Hắn hỏi tôi xoắn xuýt, có thật không, nghe ai nói, sao biết. Rồi hắn cười. Rồi hắn trầm ngâm, kể ra cũng nhanh nhỉ, mà như thế cũng là bình thường thôi phải không.....Tôi nói, đàn ông là đò ích kỷ. Tôi tránh nói, đàn ông như hắn là đồ ích kỷ. Vì hắn chỉ nghĩ được những điều liên quan đến bản thân hắn thôi. Tôi bảo tôi nghe tin ấy tôi thấy mừng lắm. Tôi bắt hắn cũng phải nói mừng. Hắn ngập ngừng rồi bảo: Ừ, mừng. ...
    Nghe bạn nói, lại thấy buồn, lo. Cầu giời....
    Bạn có biết anh chàng AQUA của tôi là ai không? Chính là cái thằng bạn chết tiệt mà tôi gọi là Khốttabit ấy, là cái thằng mà nó mời bọn mình đến ăn cơm rồi chúi mũi vào cái máy vi tính xách tay như một thằng bị CNTT làm như là ma làm ấy. Những ngày đẹp giời, nó vẫn thích được gọi là anh. Tiếc gì một đại từ để gọi hả bạn. Mạng là một thế giới không có thật trong khoảnh khắc. Lần đầu tiên hắn có vẻ quan tâm đến tâm trạng của tôi và triết luận nhiều như thế đấy. Từ hồi còn là SV, bọn tôi gọi hắn là Khốt. Ngày xưa, tôi lo cho nó bây giờ, tôi mặc xác nó. Chắc đến lượt nó lo cho tôi.
    Hi, về vấn đề thích đọc cái gì, có lẽ bọn mình giống nhau. Tôi đã từng bắt N không được ngủ để nghe tôi đọc lại Một thiên nằm mộng cho nó nghe và hai đứa cười khùng khục với nhau. Chuyện trẻ con trong sáng thế mà nó còn bảo người viết có vấn đề về thần kinh. Không biết đọc xong cái "hiện tượng" kia nó có bảo thần kinh của người viết có vấn đề không nhỉ? Tôi thì thấy là có đấy. Vừa tranh luận với "cậu em", nó lại bảo vệ mới ức chứ, mà nó đã đọc đâu.
  7. Emdathaymuaxuanchua

    Emdathaymuaxuanchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Chợt nghĩ đến mấy câu thơ này, hồi ấy 17 tuổi:
    Em còn nhớ những chiều xanh
    Hương tràm bay vào lớp học
    Hoa vàng vương trên mái tóc
    Nắng sáng hư thực ngoài hiên
    Mùi cỏ dại sao bình yên
    Thơm suốt những ngày mùa hạ
    Tình cờ chân em trên lá.
    Hương xưa còn mãi đến giờ
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em sắp thấy mùa xuân rồi!!!
    Thương bạn nhỉ, có hẹn mà vẫn chưa xong việc để đi. Không biết đã ăn gì chưa. Không biết cái người hẹn hò ấy có chịu khó đợi không. Nhiều việc thế hay là để tôi đi gặp hộ cho nhi Cướp trên giàn mướp luôn
  9. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhạt thếch. Đói và mệt, thị đến chỗ hẹn với khuôn mặt tái xám vì căng thẳng sau 1 ngày làm quá tải. Hắn vẫn cười cầu tài (ơ, sao bây giờ mới biết hắn hay cười cầu tài). Hắn thắc mắc, ừ nhỉ, em bận thế cơ à? Ngay cả trong 1 ngày như ngày hôm nay, mà em vẫn bận à?
    Chuyện trò lễnh loãng (ơ mà thực ra thị mong chuyện trò phải như thế nào???). Hắn nói hết cả phần thị. Hình như hắn đang theo học một khóa bổ túc về việc làm thế nào để cân bằng đời sống??? Hắn học được 3 tháng rồi, mà hình như vẫn bắng nhắng như cái hồi gặp thị. Thị uống 1 lúc 2 cốc sinh tố (cho bõ ghét). Hắn bảo, :"sao em uống nhiều thế". Trả lời " Em tham ăn lắm". (Sao hắn không chịu hỏi là: Em đang đói à"???). Hắn chưa bao giờ hỏi thị những câu tương tự, chỉ toàn nói về hắn thôi, về những thứ hắn quan tâm (Và dương dương nghĩ rằng thị cũng phải quan tâm)....
    Thị ăn thêm một cái bánh ngọt ( vốn dĩ không thể ăn nổi vào những lúc quá đói). Rồi định ăn nữa () nhưng thấy nghẹn lại .
    Và trống rỗng. Bảo hắn, thôi anh ngồi chơi, em ăn no rồi, em về đây ().
    Hắn bảo, để mình đi chỗ khác nhé, ở đây hình như ồn hả em???
    Ở đâu mà chẳng ồn ào. Ở đâu có hắn mà lại không ồn ào. Thị cũng thèm ồn ào, thị ghét cắm mặt xuống ăn và uống sau 1 ngày mệt đến thề và vội vã xong việc để được vọt ra đường.... Nhưng thị phải về đây, phải về thôi, phải đi thôi...
    Ừ, bạn ạ, bạn có còn muốn cướp trên giàn mướp của tôi nữa hay thôi
    Sáng nay đột nhiên lười và bướng, mặc kệ sếp và công việc. Một ngày trống cũng chẳng chết ai. Sếp nhớn đang bên Mỹ.
    Cho phép mình vào đây và nghe nhạc. Bạn đã nghe "Tạm biệt mùa đông" chưa???
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng những cái đám cưới tý chút nào? Tôi đã phải uống rượu mừng la đà 2 ngày liền. Ở thành phố chỉ được ăn có một bữa cỗ, ngắm cô dâu chú rể tý tẹo, rồi về. Còn ở quê, vui lắm. Hai ngày được ăn những 3 lần cỗ mới thích chứ. Buổi tối, thanh niên bên nhà trai sang chơi, rồi giao lưu, chạy đi chạy lại lo cỗ bàn, nước uống và trầu cau...được xem cô dâu trang điểm. Hi, giao lưu, hỏi han nhau, quen biết, số điện thoại, e-mail....không chừng nhân duyên lại phát lộ từ đây....
    Thích nhất là được về với thiên nhiên! Buổi sáng mùa thu đi trên đê tả ngạn sông Hông, chao, tuyệt vời lắm bạn ạ. Lâu lâu lại được đổi gió một chút.

Chia sẻ trang này