1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cho mình cái quyền vào đây ngó nghiêng 1 tý sau 5 ngày rưỡi căng thẳng mệt mỏi (Mà cái ngày mai nguyên vẹn có khi cũng bị phá vỡ vì những đột xuất chẳng biết ở đâu giáng xuống).
    Yêu mến ạ, mi chẳng còn vào đây nữa đâu nhỉ? Se lạnh, không thể nào không nhớ những mùa đông đã xa. Cái ngày đầu tiên của một kỳ lạnh, không thể nào ru lòng không nhớ.... Những cảm giác trở về rõ rệt lắm. Một mớ ký ức hỗn độn nhưng cảm giác thì rõ rệt.
    Đang nhâm nhi đống danh sách to đùng những quán ăn ngon ở HN, đủ thứ, cái danh sách dài hơn 5 trang, thượng vàng hạ cám gì cũng có.....
    Nhớ quá, thân yêu ạ. Ngày xưa đi học chỉ ước lúc nào đủ tiền để đến những góc HN ẩm thực thế này.... Giá có mi ở đây, nhỉ. Những lúc thế này, đó là cuộc sống....
    Phải càng lớn mới càng biết phải chấp nhận dần những thiếu hụt, những mất mát, những trống trải không ai thay thế được, vào những lúc, trong những niềm vui không thể thay thế được.
    Phải vậy không???
    "Em vẫn chưa thấy mùa xuân đâu".
  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại học thêm một bài học mới, nhận ra một con người mới, hiểu thêm một chút về cuộc đời, sự cạnh tranh, về khôn ngoan và thật thà, học mãi không bao giờ xong....
    Bài học là, đừng cho tất cả trứng vào 1 giỏ...
  3. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @botaychamcom: Chào anh, người già như anh thì ai gọi là già, già hơn nữa vẫn hăng tiết gà nữa là. Hihi. Anh đừng ngại và cứ tham gia thoải mái tự nhiên với mọi người thôi. Có tâm sự gì cùng chia sẻ, thế là vui rồi. Chúc anh hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.
    @ngoctuth & talent: Chào các chú. Nếu có điều kiện thì các chú tham gia cùng mọi người nhé, ở đây cũng như tại http://www.ptthlamson.net/forums mọi người đều rất thân thiện và hiếu khách, nhất là chúng ta là đồng môn. Nhỉ?
    Box này vắng vẻ quạnh hiu lắm, có vài người vào thôi. Nhưng nó cũng có cái hay của nó. Yên tĩnh... học tập tốt lắm. hehe.
    Thân mến.
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Không cho tất cả trứng vào một giỏ.
    Tôi biết thế và cũng không đành lòng làm thế.
    Hôm nọ my mother xem một bộ phim (có lẽ là Hàn Quốc) trong đó có tình huống 2 cô gái nói chuyện với nhau. Một cô hỏi, cậu sẽ làm thế nào nếu chuyến tàu mà cậu chờ đợi mãi vẫn chưa thấy đến và không biết có đến hay không. Trong khi đang có một chuyến tàu vào bến, nó đến đúng giờ. Nếu không lên tàu, cậu sẽ bị nhỡ tàu....
    Tôi hỏi mother, con phải làm gì nếu đó là tình huống của con. Mother nói: Cái đó là tuỳ con, chỉ do con quyết định được thôi.
    Tôi hỏi My brother, my brother nói: theo kinh nghiệm xương máu của tao thì hãy làm theo những gì mình thích.
    Híc, bạn, tôi phải làm thế nào. Tôi vừa muốn làm điều mình thích, vừa muốn điều tôi thích phải hợp lý và hiệu quả.
    Chúa ơi, chỉ 3 tuần nữa thôi mà dài như 3 thập kỷ vậy. Nó có thể là một chuyến tàu đến trễ!
  5. Emdathaymuaxuanchua

    Emdathaymuaxuanchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Onga Becgon
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói tỏa
    Matxcơva đã lại thu rồi.
    Bao khu vườn như lụa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô đơn trong đời
    "Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước ở trong tôi
    Thì có nghĩa chả còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp dường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa!
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màn đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!"
    Bằng Việt dịch

    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng

  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chỉ còn 2,5 tuần nữa thôi nhỉ. Cái chuyến tàu ấy, đến hẹn, nó sẽ đến thôi. Không vì đợi mà nó đến muộn hơn, cũng chẳng phải vì thờ ơ mà nó sẽ đi qua để đến một ga khác.
    Hãy kiên lòng chờ nó đến, nếu đúng là chuyến tàu mà bạn đang đợi. Đừng phân vân gì cả. Thà quyết định làm một điều mình mong được làm còn hơn hối tiếc bạn ạ. Tôi ghét phải phân vân lắm. Mà đây không phải là nói lý thuyết suông đâu nhé. Vì cảm giác đợi chờ cũng... hay lắm. Có khi nó nghẹt thở hơn cả thực tại đấy....
    Mà sao lại có mùa xuân với lá rụng trong khu vườn này nhỉ?
    ... Gọi gió về cho lá bay
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dịu dàng và một buổi tối dịu dàng.Đơn giản vì thời tiết dịu dàng quá đỗi. Mưa, se lạnh vầ yên tĩnh.
    Nghe lời bạn, không phân vân nữa. Cũng không đón chờ nữa. Buông tất cả xuống. Bình lặng. Chợt thấy hành trình còn dài. Mình còn thong thả được. Lại muốn làm gì đó để nạp thêm cái gì đó vào đầu. Hôm nọ gọi điện thấy bạn đang ở lớp học, tôi lại thấy xôn xao. Có một kế hoạch cho năm tới. Tôi muốn lấy lại điều tôi đã bỏ bạn ạ. Sẽ chỉ nghĩ đến điều này trong thời gian tới thôi. Thấy mình đôi khi chệch choạc vì không xác định được đích đến là gì. Phải dừng lại và ngẫm nghĩ! Mà để ngẫm nghĩ được thì cần Yên tĩnh bạn ạ.
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế hóa ra tôi cũng làm cho bạn "nghĩ về một kế hoạch cho tương lai à". Cái dự định mà bạn đang nói tới là gì thế? Hé lộ cho tôi biết tí ti được không?
    Tôi bây giờ như đang vắt chân lên cổ mà chạy với thời gian. Mở mắt là thứ 2, nhắm mắt lại đã thấy thứ 2 của tuần kế tiếp. Tôi đang nhắm mắt đây. Vì tôi không muốn thấy ngày 30/12 của năm 2005 khép lại phía sau lưng với những thứ tất tưởi chưa kịp làm. Mỗi ngày ở công ty, lại thấy mình thiếu một thứ mà phải mất cả năm mới học võ vẽ ra được... Có giai đoạn tôi cuống lên vì thiếu mọi thứ, vì hay so sánh với mọi sự hoàn hảo của người này người khác... Nhưng bây giờ tĩnh tại hơn rồi. Lẳng lặng đi theo cách của mình.
    Đặt mình lên một nấc hòan hảo là làm khổ bản thân bạn, nhỉ. Thôi thì, tôi cũng đek quan tâm nữa. Tôi cứ tuần tự nhi tiến thôi, thiếu cái gì sẽ làm dần. Cho nó thanh thản mà sống.
    Nghĩ xong chưa, nghĩ hết chưa. Tối qua đi về khuya trên đường Đào Tấn, mùi hoa sữa thật ám ảnh. Trời càng lạnh, hoa sữa càng nồng nàn. Mấy hôm nay lập đông rồi mà nắng cứ như giữa mùa hè, lại hanh khô đến khó yêu đời nổi....
    Tôi cũng thèm một ngày dịu dàng, mở mắt ra thấy quanh mình tươi mát.
  9. tuanjohn

    tuanjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tui cũng là dân Lam Sơn chính hiệu đây, khoá 93-96. Cho tui tham gia với nhé .
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ chưa hết, nhưng nghĩ xong rồi. Nghĩ ít thôi kẻo chóng già, kẻo tẩu hoả nhập ma, kẻo lại vô phương cứu chữa.
    Cái kế hoạch của tôi nó cũng bé tí ti thôi mà. Bé thế có cần phải nói ra không. Để bên cạnh những kế hoạch cấp rập hàng ngày, hàng giờ của bạn thì cái kế hoạch năm của tôi nó trở nên rất nhỏ nhắn.
    Tôi tự cho phép mình chập cheng hết tuần này, rồi tôi lại thảo ra chương trình, chiến lược, những vấn đề hàng đầu, những việc cần làm ngay, những việc lâu dài.... Những vấn đề phải nghĩ, và những điều đêk thèm nghĩ nữa.
    Tôi đọc cho bạn nghe mấy câu thơ này, của một đứa bạn học cấp 3 đây:
    Em đừng đi tìm
    Đừng đốt mình cháy lên vô nghĩa
    Giữa những chuyến đi hăm hở
    Những vết bỏng rất sâu
    Không có có đâu cổ tích giữa đời thường
    Cuộc đời là những ngẫu nhiên, ngẫu nhiên vô tận
    Không hiểu sao lúc đó lại bi quan vậy chớ. Trong TY, có thể ngồi tin vào ngẫu nhiên. Còn trong cuộc sống? Có lẽ nào lại ko dám tìm, không dám đốt cháy mình đi. Tôi sẵn sàng cháy, nếu bị châm lửa
    Bạn thân yêu, cố gắng lên, để tôi học tập, nhìn bạn để lấy lại nghị lực và sự cố gắng tiến lên không ngừng trong cuộc sống (Khà khà, câu này quote của một cô bạn, từng viết trong LB rằng nhìn bạn, nhìn tôi, nhìn ....để ...học tập, bây giờ tôi nói với bạn, vênh mặt lên một tý đi, sẽ dễ thương hơn nữa....)
    Tối tôi qua!

Chia sẻ trang này