1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    2 bà chị.
    Đợt lạnh này đừng có ai ốm đấy nhé. Khùng khùng điên điên trong tình yêu còn được gọi là lãng mạn, em rất ủng hộ. Ớ nhưng mà lãng mạn quá, mà ta lại tạm hiểu là khùng khùng điên điên nhiều đi thì lại không tốt đâu. Nên chú ý giữ sức khoẻ một tí, đầu óc minh mẫn sáng sủa, khi nào thấy u tối, u ám quá thì kiếm trò nào đấy relax, mà tìm không ra thì liên lạc với em, em bầy trò cho ngay? Okie?
    Trời lạnh ra phết. em vừa lượn từ công ti về. Hix. Ngoài đường gió thổi ác nhỉ, trời lạnh nên đường vắng hẳn, chả thấy mấy con ma ca bông lạng lách. Nhưng mà nhớ người yêu quá. Huhu. Chạnh nòng nghĩ tới 2 bà chị già cứ ngồi than, lại càng thấy quạnh hiu tợn. Hôm nào chúng ta phải giải buồn thôi!!
    Đi về uống nước gừng cho ấm người nhé!!
  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cuống cả lên. Vừa đi học về và đang lỡ mất một buổi học. Nhưng mà không thể không vào đây. Mong một ngày thật trọn vẹn cho bạn. Thân yêu ạ. Tôi đang thấy bạn phấn chấn và tôi rất vui.
    Một tuổi mới thật đep nhé.
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em giai đã quan tâm và lo lắng đến sức khoẻ và tinh thần của hai chị.
    Nhưng nói nhỏ chút nghen: sắp già, chứ chưa già, còn ngon lành lắm!
    Thứ hai là giả vờ khùng thôi, chứ khùng không đi với điên. Khi nào điên thì thôi khùng, mà khi nào khùng thì thôi điên.
    Mí lại, than cũng là một kiểu relax. Không tin hôm nào em thử than coi!
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thế thì phải dậy cho em chứ, ít ra là cũng phải dậy vài bài tủ thì em mới có thể áp dụng để thấy là relax chứ chị. Em thì ngày trước, be bé cũng hay than lắm, thế mà chả hiểu sao càng lớn càng nhiều áp lực, iu đương, học hành, tranh giành công việc... thì lại càng yêu đời tợn mới lạ chứ. Cái gì cũng rất đơn giản, 5s nghĩ chưa xong thì thôi, không nghĩ nữa, thảnh thơi làm việc khác. Giờ quên mất là phải than thế nào rồi. Thế cũng không tốt đúng không ạ?
    Nghe chị Bay đi thật xa nói là có ai bước sang tuổi mới à, chị nghiêng ngửa sang tuổi mới à, sao không mời em? Hừm!
    Em đồng ý là có hơi già thôi, chứ đang còn máu chiến lắm, khoản này thì iem hơi bị yên tâm đoá. Có rứa mới là các chậy chứ. Nhưng mà em hơi thắc mắc, căn cứ vào đâu để nói là "còn máu chiến" nhỉ?
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cả topic dài 13 trang thế này mà em vẫn không học được bài tủ nào à?
    Bọn chị than nhiều đâu phải vì chán đời, mà bởi yêu đời quá đấy thôi.
    Mà cần gì phải học cách để than cơ chứ. Khi nào có chuyện bực mình, cứ chạy ra đứng trước gương chửi ầm ĩ lên (chửi bậy cũng được ) hoặc là đấm thật mạnh vào gối, tưởng tượng là đánh thật lực cái người làm mình bực mình. Không thì chạy ra khỏi nhà, đến cái nơi mà mình thích đến, gặp cái người mà mình thích gặp, làm cái việc mà mình thích làm. ....Cảm thấy thoải mái thì vào diễn đàn gào lên: ối giời ơi, ối cha mẹ vợ ơi....
    Hì...đấy là chị nghĩ thế, chứ không định xui dại em đâu....Em ngoan thế.....
    Em ơi, chị không dùng động từ mạnh thế đâu, nghe như trận chiến thành Troa ấy. Mãi mãi tuổi 20, hiểu chưa, em giai.
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn quá, áy náy quá... Công việc lu bù cộng với cái đầu không được thông minh sáng sủa như người ta nên không sẵn ý tưởng để chia sẻ cùng bạn...
    Đang vui đây, sau cuộc họp lãnh đạo hôm qua, mừng hú vì được tăng lương, xem ra cũng khả quan... Nhưng phát sinh nhiều thứ mới mà tôi không lường hết được. Mỗi ngày thêm một bài học về sự đấu tranh và giành giật.
    Hai hôm nay, ra đường nhìn hoa và bóng cũng thấy lòng nao nao bạn ạ. Một điều gì đó thoảng qua khiến lòng mình chợt như thảng thốt. Nhưng chắc là không. Không đâu.
    To KOG:
    Cậu em thấy các bà chị hay ăn món cháo than à. Than cho bạn mình nghe cũng là cách để khi ra ngòai, mình cứng cáp đối diện với mọi thứ mà em. Có ngừơi sẵn lòng nghe mình xả mọi thứ, thì phải biết than chứ. Giữ trong lòng làm gì. Các bà chị vốn phổi bò mà. E không làm thế à???
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hi , xong rồi, gửi mail đi rồi. Gặp đang online, định hỏi luôn mấy vấn đề về kỹ thuật nhưng kỹ sư out vội vì sợ bà xã hiểu nhầm là đang chát với bồ nhí. Tội nhỉ! Cám ơn bạn, tôi đã trình bày rất mạch lạc các gạch đầu dòng và dấu cộng, thấy rất hài lòng, cứ ngồi nhìn ngắm nó mãi. Hy vọng kỹ sư không nói là không làm được.
    Ah, thông tin mới toanh được cập nhật, bát cháo cá đã hết veo, tôi đói không chịu nổi. Đi kiếm cái gì ăn đây. Không biết bạn có ngủ ngon được với cái bát cháo ấy không.
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Quên, còn phải chúc mừng bạn nữa
    Bông hồng này, dành tặng cho những ngày đã qua. Cũng không tệ lắm phải không. Bục giảng, những đứa trẻ, những buổi sinh hoạt .....
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Không, em không cảm thấy các chị than. Em, một thằng rất hay đơn giản hoá mọi việc, nhưng cũng hiểu được phần nào những gì các chị viết, hoặc vô tình, hoặc cố tình muốn người đọc hiểu như thế nào thì em cũng đã cố gắng rồi đấy. Em cũng thấy hay hay. Hí hí, chả thấy mệt hay là cảm giác chán buồn khi đọc than củi của các chị.
    Miễn là các chị thấy thoải mái, thì ắt người đọc cũng cảm nhận được điều đó thôi.
    Mãi mãi tuổi 20 thì tốt, đừng mãi mãi tuổi 40 như chú ĐVHưng là đươc các chị ợ.
    Mười mấy trang trong topic của các chị chỉ khiến em muốn ăn kem một lần do các chị mời để nghe các chị tán phét xem nó thế nào, ăn chay mãi rồi giờ cũng nên đổi món, không thì thành sư cụ mất, khổ lắm, mà để cho em út mà như thế là tội lỗi lắm đó các chị biết không?
    Hôm nay thì em căng thẳng thật sự, một phần tại công việc và bài tập nhiều quá, em chưa tìm ra kế sách tốt nhất để vượt qua chúng ngoài cách lao thẳng vào chúng. Nhưng có lẽ khó có thể thắng chúng, thế mới dở, thôi thì cũng đành cố tới đâu thì cố. Giá mà có ai làm giúp, (như vợ chẳng hạn) (hoặc 2 bà chị than củi trên) thì thật tốt. Amen!! Chúa ban phước lành cho con, KOG ạ!
  10. dtkienbs

    dtkienbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng học khoá 98-2001 đây, vào chào các anh cái, em đi lâu rồi không biết ở trường cũ thế nào, nghe nói dạo này xuống cấp về chất lượng lắm thì phải, hic, mấy thầy dạy hồi em học cũng ra ngoài Hà Nôi hết rồi, không biết nghe đến LS còn hoành tráng như thủa xưa không nhỉ

Chia sẻ trang này