1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tôi vừa bỏ lỡ mất buổi thi hk rồi. Chỉ vì cái tội ham chơi.
    Vừa đi Yên Bái về, lên Văn Chấn và đêm qua ngủ ở Nghĩa Lộ. Uống rượu cần la đà, nhảy múa hát hò và đêm nằm nghe tiếng của một loài chim tru như sói. ...Thôi nhỉ, chẳng tiếc làm gì. Thi lại vậy.
    Nghe thử nhé:
    Đêm Mường Lò, trăng đang lên dần. Vào đây anh, tay cầm tay múa xoè cùng em....Đừng sợ say, đây tay ngà chén em dâng đầy, chén em dâng đầy, dập dình chân chàng, í a noọng, dập dìu chân em, i à ơi. Ta tan dần, trong vòng quay....Vào đây anh, xoè đi anh. Đêm không tàn, sương giăng mờ, mai xa rồi trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. (Đến cái câu này thì một cô bé rất xinh ghé tai tôi nói nhỏ, chị hát thêm là Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh không mang được đâu! Yêu quá nhỉ. Công nhận là con gái Thái xinh thật. )
    Mai có rảnh không nhỉ? Có quà đấy!
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có quà thì sẽ rảnh! Còn phải đến để đưa quà sinh nhật cho KMT nữa, BĐTL nhỉ?
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà sao hai người đều là thành viên yêu quí của PTTH Lam Sơn còn tôi thì không. Bon chen wá
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
  5. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, có kịp không. Hình như hôm nay là cái ngày mai, người ta hẹn đến để đòi quà...
    Tôi đang ngồi trên cơ quan suốt từ sáng đến giờ để trả cái món nợ tuần vừa rồi đi học cái lớp đẳng cấp quốc tế về đây. 3 tuần đi học, cái được nhất không phải là kiến thức mà là chỉ ra một chỗ, biết mình đang đứng ở đâu. Tuần đầu, khủng hoảng, thậm chí đổ sụp nhiều thứ. Tuần 2, bắt đầu thích đi học hơn đi làm. Tối nào cũng nhậu nhẹt.
    Ngày hôm qua vừa đi thực tế trên Chùa Hương về đấy, bạn. Gọi là thực tế thôi, thật ra là cái cớ để "chúng ta nhảy nhót, giang hồ vặt với nhau một lần". 15 mống, toàn có vợ có chồng cả rồi, cũng đã mòn gót Hương Tích, ấy thế mà vẫn hào hứng để tiếp tục mỏi gối chồn chân trước cửa Phật...
    Mùa vắng khách, duy nhất 3 chiếc đò còi qua suối Yến lúc sâm sẩm tối, gió và sương lạnh buốt nhưng tiếng ghita và những giai điệu nhạc Nga vẫn bập bùng...
    Lên xe, về HN rồi, ai lại trở về là người nấy, với vợ, với chồng, với cơ quan, với công việc. Ở giữa hồ sâu và núi cao, người ta như không còn là mình nữa, bạn nhỉ.
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, đi Hương Sơn à. Có gặp Đại đức Thích Minh Hiền không? Không biết giờ ông đã lên thượng toạ chưa? Có công nhận với tôi là cụ đẹp trai không? Lần trước đi chùa Hương của tôi cũng nhiều kỷ niệm lắm. Đi vào mùa lễ hội nên đông đúc chứ chẳng vắng vẻ như lúc đi bạn đi. Kể ra đi vắng thì vẫn thích hơn nhỉ. Tôi đã ngủ lại ở chái nhà bên của chùa, ăn một bữa cơm chay buổi sáng rồi xuôi đò về. Vẫn nhớ buổi tối được hầu chuyện Đại đức, thấy bất an và hơi hoảng sợ. Vì thấy cái đời sống của mình nó nhỏ bé, con người và đầu óc của mình cũng nhỏ bé. Mạnh dạn xin được mấy chữ: Kê Minh Đại Cát. Vì cụ nói: cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy, cứ xin đi rồi sẽ được Theo cụ thì năm nay là năm tốt lành. Nghe cụ chiêm nghiệm về "chợt một chiều tóc trắng như vôi" về cái vô thường của thời gian, đời người.
    Rời cái chốn thanh khiết ấy trở về với bụi bặm, ra bến đò lang thang một hồi, ăn một bữa cơm trong một cái quán xô bồ với những gương mặt phì nộn rồi một mình bắt xe về HN. Một chuyến xe bão táp, hai tiếng ngồi trên xe lòng vòng để nhà xe kiếm thêm khách, và bị nhồi nhét đến ngạt thở. Về HN 30 phút, lại khăn gói nhảy xe bus xuống bến Gia Lâm bắt xe về Hải Phòng, Đó là một ngày mà tôi cũng ko hiểu vì sao mình lại có thể dẻo dai đến thế. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt mà....
    Tôi cũng muốn trở lại Hương Sơn, ko phải mùa lễ hội! Ở nơi núi cao vực sâu mới thấy mình đúng là mình chứ?
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa xong một cuộc chia tay. Tạm biệt 20 con người. Chia tay xong, cũng thấy ngậm ngùi mới lạ chứ. Sáng nay định dành cho bạn, đến xem bạn xoay xở với cái kế hoạch vĩ đại đến đâu rồi. Nhưng bạn đang ở TH, tiếc nhỉ. Lẽ ra hôm nay tôi cũng về TH đấy, đám cưới mà....
    Thời gian này trôi qua không bình lặng chút nào. Tăng lương, được đi học.... Nhưng thấy mình đang tuột dốc, đang gắng sức, đang kiệt quệ.... Cảm giác rất thật, không phải tưởng tượng. Khi phải gồng mình vì quá sức, bạn sẽ có cảm giác này thôi...
    Một anh bạn ở lớp học suốt ngày nã vào tai bài Thu ca của Phạm Mạnh Cương, nghe bao giờ chưa?
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cưới ai vậy nhỉ ???
    Lâu lắm rồi tôi mới về, TH thay đổi nhiều bạn ạ.
    Mọi kế hoạch đều dừng lại khi tôi đi vắng (Quan trọng không )
    Tôi cũng muốn gặp bạn!
  9. D2B

    D2B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    em nua[​IMG]
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay là những ngày đẹp trời trong mùa đông phải không bạn. Lạnh nhưng có nắng, dù sao vẫn ấm áp đó chứ. Môt người bạn gửi ra một tin nhắn vu vơ anh gửi cho em ít nắng SG nhé. Cũ mèng bạn nhỉ. Tôi nhận tin và thầm hỏi, đã có bao nhiều ở Bắc nhận được cái tin tương tự thế từ khi có bài hát.
    Tối qua, ăn vội bát cơm lót dạ rồi đi đón đứa bạn ở HP lên. Nó làm một chuyến giang hồ ngược, nhà ở HN nhưng lại về HN giang hồ vặt, trốn nhà. Thỉnh thoảng cứ thích làm những việc trái khoáy vậy để đầu óc và chân tay được ngọ ngoậy và sống lại thời SV nhôm nhựa. Đêm qua lang thang gần hết cái thành phố này và nằm rả rích nói chuyện thật khuya mới ngủ.
    Cô bạn kể hôm ngăn sông Đà nó ở trên đấy. Nói với tôi, nếu bạn ở trên đấy lúc đó, chắc chắn bạn sẽ sẵn sàng ôm chầm lấy tất cả mọi người (...) vì vui lắm, vui lắm. NÓ cũng vui lắm, yêu lắm(.....) và trách tôi, sao không nhắn tin.
    Sáng nay đi làm, nắng đẹp nên bâng khuâng. ừ, chắc tại nắng vàng quá đấy thôi bạn ạ.

Chia sẻ trang này