1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tại nắng vàng quá, mà lại không được ra đường đi rong... Nên vào đây thử xem có gì mới hơn cái cũ. Trưa nay đi sang tận Mai Hắc Đế ăn bún ốc, ngon quá. Có một anh bạn ở Sài Gòn cũng sắp ra, bảo là ghé Nha Trang mua cho em một ít mực khô để ra ngòai này nhậu nhẹt cho bớt lạnh.
    Bây giờ tôi thích mực khô hơn là thích nắng SG bạn ạ.
    Dạo này mọi thứ đang trôi chảy và tốt đẹp, và thấy nhẹ nhõm. Nên sao cứ phải là lên Sơn La, sao cứ phải là ngăn đập nước sông Đà mới thấy mọi thứ đáng yêu. Tôi vẫn muốn bạn cương quyết lên nữa đấy.
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cương quyết với cái gì mới được nhỉ? Từ bỏ hay xông pha?
    Nhớ hôm mua áo len không. Tôi và bạn đã dùng dằng như thế nào trước hai cái áo. Nó đều đẹp cả thôi, nhưng màu sắc tạo ra phong cách. Có những lúc, cũng không hiểu mình cần gì, muốn gì và nên như thế nào?
    Đấy là có những lúc thôi bạn ạ? Chẳng phải tôi đã làm những điều rất cương quyết đó sao. Chỉ có điều đôi khi lại hỏi, cương quyết thế có hợp lý không nhỉ? Chẳng phải bạn đã có vẻ tiếc và khuyên tôi cứ thử xem. Liệu tôi có duy ý chí quá không?
    Thỉnh thoảng chộn rộn một tý cho cuộc sống thêm phong phú thôi. Trời đẹp quá thể! Tôi đã không kìm được cái mong muốn ra ngoài nên lên cơ quan ngồi. Đi bây giờ đây. Mai lại ngược lên Lạng Sơn. Xem có gì hay sẽ vác về. Tôi hỏi anh tôi LS có gì hay, anh tôi bảo ngoài mua bán ra chả có gì hay cả. Nếu bạn có mực khô để nhậu nhẹt rồi, hay là tôi mua cho bạn chai rượu Mẫu Sơn nhỉ?
  3. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    em tưởng chỉ bên Đào duy từ mới cô wạnh ko ngờ bên này cũng thế , buồn cho dân TH ở HN wa''
  4. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    He he, bạn nhỉ. Lại có tên nào nhảy vào cái khu vườn yên tính này để đá gà đá vịt. Và cái chuyện vơ quàng xiên là " buồn cho dân TH ở HN" đúng là cũng làm tôi buồn thật. Sao lại có dân TH ở HN dám quàng xiên thế chứ nhỉ?
    Mà này, không thể đưa chuyện 2 cái áo ra để so sánh với vấn đề kia đâu nhé. Vì cả hai cái áo đó, tôi chọn nó theo lời khuyên, theo con mắt người khác. Và cái gì ko tận mắt thấy thì khó mà ra quyết định sáng suốt. Nên lời khuyên cũng là, thôi điều gì chính mình tự trải nghiệm mới đáng tin nhất. Chỉ tiếc là nhiều thứ đi qua rồi mới biết mình đã mất.
    Tối qua, tôi ngủ với nó, ôm nó thật chặt và thương nó quá. Chắc là sẽ không còn nhiều như thế nữa. Tôi biết nó đã quyết định rồi, nhưng không thanh thản, quyết định một cách vội vã và có phần dằn vặt. Thật ra hôn nhân cũng không phải ngọt ngào lắm đâu. Giá như mà nó đừng suy nghĩ nhiều quá, thì sẽ thấy hạnh phúc với những gì đang có thôi.
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã làm một phép so sánh khập khiễng rồi phải không. Ừ, thôi thì trong tình huống này, chúng ta tránh nhắc đến từ so sánh mà hãy cho rằng tôi chỉ liên tưởng thôi. Chỉ liên tưởng thôi. Chung quy là tại chị bán hàng đã không chịu sắm một cái gương, bạn phải nhìn sự vật bằng con mắt của người khác. Có lẽ, tôi cũng đang cần một cái gương.
    Một lời trách móc đang làm tôi buồn, mệt mỏi và chán ngán. Có lẽ, tôi nên mạnh dạn gạt bỏ đi một số thứ, ví dụ như sự thân thiết hình thức, sự thân thiết bề nổi. Tôi làm quen với sự thờ ơ. Có tốt không bạn?
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nó có nhắc đến tôi không. Điều mà bạn nói có thể học cả đời cũng chưa đi hết được. Biết bằng lòng thì cũng sẽ ổn thôi. Tôi hy vọng thế. Những nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua. Đã bước đi rồi thì không thể quay đầu lại. Bạn hãy khuyên nó bước đi thật dứt khoát vào nhé!
  7. Emdathaymuaxuanchua

    Emdathaymuaxuanchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Gửi Bôrix Coocnilốp
    I. Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nêva
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu, bấy giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi,
    Anh đã xa cách thế!
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
    Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
    Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước....
    Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!
    II. Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
    Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
    Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
    Hay anh cũng biết rồi? Có thể!...Nói đi anh!
    Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
    Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
    Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
    Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...
    Và mọi tổn thương, chúng mình xóa hết
    Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
    Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
    Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!....

    1939-1940
    Bergholtz Olga
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Một năm đang khép lại, bạn nghiêng ngả nhỉ. Hôm nay chỗ tôi tổng kết vừa nhậu nhẹt xong đang lại sức để đi hát hò đây.... Đang nghe mấy bài tiền chiến phối nhạc Rap. Ngộ lắm... Không muốn nói mấy chữ tổng kết hay gì gì đó. Chỉ có thể nói, là đang vững tin ở những gì mình đang làm, tin ở những gì mình đang đi. Thế là đủ cho một năm có quá nhiều biến động. Tất cả những gì không muốn nghĩ đến, chỉ là mẹ thôi, thật lòng đấy.
    Hãy chào một năm đang đến nhé, thân yêu.
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chào đón một năm mới an vui nhé bạn!
    Tôi cũng đã có một đêm chia tay năm cũ rất sôi nổi và ấn tượng. Bạn đã bao giờ nhìn thấy tôi với một mái tóc xoăn thả vai chưa nhỉ Khá là ấn tượng! Nhưng hôm nay tôi trở lại bình thường rồi. Bây giờ đang chuẩn bị go out, nhưng buồn ngủ quá vì hôm qua hoạt động nhiều, đi lại nhiều, hát hò nhiều, nhảy nhót nhiều, và ....đạp xe máy nhiều. Híc, tôi đến phát mệt với cái xe.
    Hôm nào ngồi ôn lại cái tổng kết của bạn cho tôi nghe với. Không gọi là tổng kết, nhưng nó vẫn là tổng kết. Cho một năm thay đổi. Một năm bạn đã khẳng định được mình. Tôi đã tin và sẽ vẫn tin ở bạn.
    Sẽ tìm thấy điều mà chúng ta chờ đợi!
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Còn vài phút nữa là qua năm mới, năm 2006, chúc hai chị một năm nhiều niềm vui, thành công và thật sự hạnh phúc.
    Mong cho năm mới sẽ khiến tiếng cười luôn xuất hiện ở những nơi các chị đi qua, cũng như mọi thành viên Lam Sơn đặt chân tới.
    Chúc riêng tới cá chị sang năm có người thật như ý để chuẩn bị thật tốt cho năm sau nữa cả nhà cùng ăn kẹo ngọt.

Chia sẻ trang này