1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hẹn với hò. Vào cái ngày lạnh nhất từ đầu mùa đến giờ, thì tôi cũng đang lang bang ở một cái xó núi hẻo lánh, ở cái làng xứ Thanh, với thứ nghề độc nhất vô nhị. Chao ôi là cái làng sát chân núi, người ta tỷ phú vì một thứ nghề đánh vào khoái khẩu của nhân loại.... He he. nhiều chuyện hay ho lắm, bạn cứ đợi tôi là biết. Còn tuần này thì bận, bận, khéo mà không kịp mở mắt ra nữa...
    - To all: Mọi người già hay trẻ ở LS dù sao đã có chốn khác để vào rồi. Còn cái nơi hoang vu này, nên để nó ở đấy, để đôi khi ai đó ghé vào, đọc lại vu vơ những thứ của 1 năm trước.... Sẽ thấy mình đang thay đổi mỗi ngày.
  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cách biệt. Đó là lúc cả 2 im lặng và ngột ngạt, vì chẳng biết nói với nhau điều gì. Bởi vì, mỗi đứa, đang đuổi theo những suy tư khác nhau. Mối quan tâm chung của cả hai đã bị cắt đứt. Mỗi người, đang trong những hoàn cảnh khác nhau. Và có rất nhiều ưu tư, bức xúc muốn được nói lên trong hoàn cảnh đó. Nhưng vô nghĩa, vì lo âu của người này, không phải là mối quan tâm của người khác...
    Thế là, sẽ không gọi điện, không kể chuyện, không khuyên nhủ, không chia sẻ với nhau nữa. Hắn biết vậy. Và im lặng sẽ tốt hơn tất cả.
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bận bịu, mệt mỏi. Sếp mới về, nhiệt tình, cặm cụi, cẩn thận nhưng chậm, chập đến stress, bực bội, và làm mình đâm ra cáu kỉnh, bướng bỉnh và hay cãi. Một tuần, quá mệt mỏi khi phải chịu đựng một người mà người ấy không sai, cũng chẳng đáng ghét. Kỳ lạ. Hoá ra sự chậm chạp, sự đãng trí, sự hồn nhiên vô số tội cũng có thể làm cho người khác bị stress. Cố gắng kiềm chế thì rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Sếp bảo không dịu dàng gì cả, sao phải thế, có gì đâu mà vội vàng, lo lắng cho công việc ít thôi, lo việc khác đi. Sếp chẳng phải dặn, hết ngày hôm nay thôi sẽ có thể ở nhà luôn, ngủ cho no mắt, mua sắm, làm lại đầu tóc và đi chơi. Sắp tết rồi. Hoa đào đã đầy đường. Mọi người ai gặp cũng hỏi, mùng mấy về nhà? Đã mua sắm tết gì chưa. ...Xốn xang quá!
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm!
    Có thể là không nên thế!
  5. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gì đấy, nguy hiểm cái gì thế. Có thể là kô nên, nghĩa là vẫn có thể nên đúng không.
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn cuối năm, thưởng Tết, lo bài vở tết nhất để yên thân về với thầy u. Bạn ạ, có khi đây là lần cuối của 2005. Sang tuần sau đã là qua ông Táo rồi...
    Nhìn lại 365 ngày của năm Con Gà, thấy mình đã đi một chặng đường dài hơn tất cả những con đường đã từng đi. Dài và mệt nhọc. Nhưng hứng khởi.
    Nghĩ đến việc hoạch định lại cho tương lai, nghĩ đến những gì sẽ phải đi tiếp của 2006, thấy dài vô cùng, và có chút lo lắng, cái tâm trạng, mà bạn sẽ không bao giờ có đâu nhỉ?
    Tối hôm trước ngang qua Hàng Than, Hàng Mã.... đèn hoa sáng rực. Thấy bừng lên cái cảm giác hào hứng, muốn nhìn sang, nói với người bên cạnh một điều gì đó thật quan trọng.
    Nhớ tổng kết cuối năm đấy nhé.
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua vừa dạo chợ đêm ở Hàng Ngang, Hàng Đào đấy. Nhớ đến đêm ở Hội An. Nhưng lần này thì đi với một người, và Hà thành thì vui nhộn và mới hơn. Đá ngang đá dọc mỗi nơi một ít rồi ghé vào một quán cafe quen thuộc. Người đi cùng tỏ ra là một kẻ thú vị và cũng nhìn mình với cái nhìn thú vị, buông những câu thú vị, gần như là đang tán tỉnh, mà cũng cũng gần như là thật thà, thật thà và man trá, vì thế mà thú vị. Dù sao cũng đang vui. Không muốn nghĩ sẽ đi đến đâu và phải đi đến đâu. Có lẽ cứ dạo ở phố cổ là sẽ có cái trạng thái ấy bạn nhỉ. Muốn quay sang bên cạnh để nói một câu gì đó thật quan trọng. Phố cổ làm người ta bồng bột?Mua hai quả cầu may xinh xinh in hình 12 con giáp. Tặng một, giữ một. Thực lòng chả cầu gì đâu. Chỉ cầu may thôi. Thêm may mắn chẳng bao giờ thừa cả.
    Còn cái sự nguy hiểm của tôi. Là một chút nhận thức về sự thay đổi theo chiều hướng thiếu tích cực của mình thôi. Giật mình, kêu một tiếng để tự vấn.
    Vừa gọi điện cho bạn xem mai đi xem phim thế nào nhưng người một nơi máy một nơi. Mai có lẽ sẽ lạnh hơn, hy vọng vẫn là một ngày đẹp trời. Sự tích vẫn thường sinh ra từ những ngày đẹp trời.
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chúc năm mới tốt lành, sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và nhớ là ....đừng nói bậy nữa nhé!
  9. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mừng tuổi cho mình một quả dâu Tây chín ửng của Sa pa. Đẹp đến nỗi không nỡ chén ngay.
    Ngày đầu đi làm mở màn bằng việc đi đến 1h đêm mới về được nhà. Anh bạn cùng chỗ làm đưa về không biết nghĩ thế nào lại kể chuyện về một cô em gái, quanh năm đi làm đến 11h đêm mà vẫn dũng cảm đi về một mình. Đâu có cần ai đưa đón... Thôi, những loanh quanh và xao xuyến. Năm nay sẽ làm việc gấp đôi năm cũ cho những dự định và kế hoạch. Mà đầu xuân tôi đã mở hàng khá sớm, khai bút rồi đấy, bạn xem chưa.
    Chúc năm mới an lành.
  10. seizaburou

    seizaburou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, mình ở LS mà chả quen mấy anh chị LS gì cả! Vô đây làm quen chứ nhỉ! Đang học LS, lớp 11 này.
    Ai là anh chị chuyên Hoá càng tốt hé

Chia sẻ trang này