1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hắn nhắn tin, rất khuya rồi, bảo là, "chống lầy" rồi, tưởng thế nào, hóa ra, không còn gì thất vọng hơn..... Hic, chẳng ngọt ngào tí nào đâu nhỉ...
    Phải là đầu năm mới, tân trang lại bản thân, thấy mình lạc quan, đầu tóc thay đổi, sẵn sàng cho những bắt đầu mới.... Thế là đủ ngọt ngào rồi phải không?
    Một bông hồng cho Valentine Day, chắc cũng ko thừa đâu nhỉ?
    ... Gọi gió về cho lá bay
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, dạo này lo đầu tóc, chỉnh trang, chểnh mảng quá cơ. Hì, hình như "em" nhấc cái câu viếng thăm của cái cậu nào đó đi rồi, để cái câu chúc của chị nó chơ vơ đến tội. Cám ơn nhé, dù sao trông cũng sạch sẽ phong quang hơn thì phải.
    "Hắn" ngốc thật đấy, sao lại kỳ vọng để rồi thất vọng. Ai rồi cũng thế thôi, chẳng qua là thất vọng sớm hay muộn. Nói thế này, tôi chẳng thích "chống lầy" nữa đâu, cứ mải chơi, ham chơi cũng đủ lấy làm hài lòng rồi.
    Cái ngày Va linh tinh ý mà, những ngày mai mới tới kia. Mà ngày mai thì tôi lại "ngược" rồi, lại một chuyến đi, đuổi theo cái lạnh còn nằm ở vùng núi phương Bắc. Cảm thấy hỉ hả lắm. Có cớ rất chính đáng để tránh cái ngày rất nhạy cảm. Nhận hoa thì chưa chắc đã sung sướng, mà không nhận được bông nào thì có khi lại buồn tủi...Híc, thôi thì, em đi, bỏ mặc căn nhà bỏ mặc ai, bỏ mặc Va -linh- tinh - xù- đây. Sẽ cảm thấy hơi đơn côi một chút, sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng một chút, sẽ cảm thấy nhớ nhung một chút, sẽ cảm thấy "cầm lòng" tốt hơn một chút....Thế thôi, còn hơn là ở nhà, hy vọng, và thất vọng....Bạn hiểu không, một thứ cảm xúc rất quẩn quanh, rất vớ vỉn, rất chập cheng....Nhỉ?
    Còn bạn, ở nhà nhận hoa mỏi tay nhé! Tôi đang hình dung có gã cầm bông hoa với phong sô cô la và ấp úng: Em là cô gái có duyên ngầm, mới đầu thì thấy cũng hay lý sự, nhưng càng gặp thì càng thấy duyên dáng, dễ thương......hì, đại loại thế. Túm lại là May mắn, và Vui, nhé!
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi là cái sự tưởng tượng. Lại còn có một thằng khờ nào ấp úng ra cái câu thi vị đó nữa ah.
    Cũng chẳng biết cảm giác thế nào. Một ngày không phải là bình thường, nó thức tỉnh những suy nghĩ, cảm giác, nỗi nhớ, ký ức, sự đợi chờ, cảm giác nghẹt thở.... Túm lại ngày 14 cũng có khác ngày 13 và 14 tí ti....
    Đang tung tẩy đấy nhỉ. Dạo này lạc quan và tươi mới hơn nhiều, cứ thế đi nhé....
    Dạo này đang có chuyện nghẹt thở, nên cũng chẳng làm gì nhiều để cho cái cảm giác đó đừng mất đi quá nhanh. Thông báo sau.
  4. hoaithu87

    hoaithu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chú mèo D2B ạ???
  5. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Người bạn Sài Gòn gửi ra một chùm hoa bưởi thơm phức. Bảo, đang có bệnh hiểm nghèo, thậm chí tương lai có thể không bao giờ còn lấy vợ được....
    Chạnh lòng so sánh một chút, cái hôm đi đến Viện K ấy, nhớ không. Tự nhiên cứ nghĩ đến những thứ tai họa từ trên trời bổ xuống. Và thấy mình chưa bao giờ nghiêm túc để nghĩ đến những thứ mà người lớn cảnh báo, về sự ổn định, về tương lai, về những lâu dài khi ngừơi ta không còn trẻ nữa. Lẩn thẩn quá. Lẽ ra chỉ nên nghĩ đến hoa bưởi thôi chứ.
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bon chen một tý nhé, nghĩ đến cành hoa bưởi ghen tỵ quá. Hồi sv nhìn thấy cô bạn cùng lớp nhận được một hộp quà mở ra toàn hoa bưởi đã ước gì có lần nào cũng nhận được một hộp quà như thế. Từ hồi đến giờ, muốn dùng thì toàn đi hái trộm thôi. Nhưng mà lâu wá rồi! Không ngờ giữa thời buổi này cũng có người đáng yêu thế à. Sài Gòn, sao cái nơi nắng nắng mưa mưa ấy lại có nhiều điều hay ho thế nhỉ. ...
    Kệ những ý nghĩ nghiêm túc thôi bạn ạ. Tôi đã thử cố rồi. Thử nghĩ một cách nghiêm túc, và làm theo những điều nghiêm túc. Nhưng chẳng nhằm nhò gì.
    Năm nay, xem ra, có vẻ xuôi chèo mát mái mọi bề nhỉ?
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật. Mắt nhắm mắt mở đọc không hết một cái tin. Cũng chỉ tại chỉ nghĩ đến hoa bưởi thôi đấy. Bông đùa lãng xẹt, và vô lối. Dạo này vớ vẩn đi nhiều
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn về. Trời lạnh và mưa nên ngại ra ngoài.
    Bạn biết không, có lúc tôi đã suy nghĩ thật nghiêm túc, và cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Về sự tồn tại của mình. Vì đáng lẽ ra tôi đã không có mặt trên đời. Mẹ nói khi mang thai tôi đã phải 3 lần lên bàn mổ để lấy thai ra vì bác sĩ bảo thai có thể bị chết lưu. Nhưng 3 lần mẹ tôi đều ngất đi trước khi người ta làm điều đó. Vì thế mà tôi ra đời. Vì lẽ đó, mà dù, có lúc bông đùa trách mẹ đã cho tôi một nhan sắc bình thường, thì tôi vẫn biết rằng, tôi nên cám ơn lắm lắm vì cuối cùng thì tôi vẫn sống và có một cuộc đời.
    Nhưng phần lớn thời gian, hình như vẫn vô tình và ơ hờ với cuộc đời ấy ...
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Như vậy chị là một người đặc biệt rồi đấy, có thể lấy tấm gương của Newton ra để nhìn nhận thì thấy rằng sau này chắc chị cũng hiển hách không bằng thì cũng kém ông ấy tí thôi. Một sinh linh ngay từ khi chưa sinh ra mà có sức sống rất mãnh liệt như thế, việc ngày ngày vẫn trăn trở với đời, với cuộc sống là điều hiển nhiên. Em rất bất ngờ khi biết tình tiết này đấy. Có lẽ, với chị và gia đình, chị còn quí hơn báu vật.
    Đôi lúc em cũng không nhận rõ giá trị của mình như thế nào đối với cuộc sống, với những người xung quanh. Em tự hỏi mình phải như thế nào nhỉ? Nhiều khi bất mãn với cuộc sống kinh khủng, chả phải ca thán so đo đong đếm nhưng thấy mình không được "đầy đủ" so với những gì mình đã cố gắng. Nhưng rồi chấp nhận và luôn tự an ủi mình, cuộc sống là một tổng không đổi, số phận không bao giờ ngoảnh mặt mãi lại với mình. Diều chỉ bay cao khi bay ngược gió, có cơ nào mình không "bay cao" khi gặp nhiều khó khăn.
    Một lúc nào đấy tự hỏi lại: Mình đã quá ư là Hạnh Phúc rồi. Vui lên thôi
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    TTVN vừa bí sự cố, mất một số DATA, dù sao cũng ới một tiếng cho mọi người biết phát.
    Chào đón thành viên mới. Nâng li lên làm vài chén cho ấm bụng nhé.

Chia sẻ trang này