1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Con đường sáng nay cũng đầy lá.... Nổi gió lên và chợt thấy xôn xao là lá....
    He he, tôi cũng ghét cái nơi này khi nó bỗng ồn ào ,, đông đúc không để cho mình được tiếp tục .... là mình như trước kia. Những thứ tâm trạng, mãi về sau mỗi ngày sẽ khác.....
    Hôm nay, đang vui quá.
  2. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Th[/foThôi !Có lẽ tôi thấy hai cô cũng rêu rao đời mình cũng đủ rồi đấy. Người ta nhìn vào cứ nghĩ là hai cô đang có vấn đề .Cuộc sống khác với những gì hai cô nghĩ lắm.Đừng thơ thẩn quá hoá ra tâm hồn treo ngược cành cây mất.Lấy chồng hoàn thành một kiếp người, các cô sẽ thấy những điều các cô nghĩ trước đây tào lao vô cùng! Tin tôi đi.cứ như thế này già cả lẩm cẩm mất thôi.Mà sao hai cô lại thích làm bà già sớm thế nha!
    Một người già trong công viên
    Một người điên trong thành phố......
  3. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Haynghiengdoixuong sửa lai cái câu "phố vẫn hoang vu từ lúc em qua" cho đúng lại nhé, phải là "phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về"....... Em đi rồi phố mới hoang vu
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Làm ồn quá đấy. Nếu không thích, xin mời đi chỗ khác chơi. Người ta nghĩ gì thì mặc người ta. Có vấn đề thì đã làm sao. Thơ thẩn thì làm sao. Chẳng lẽ chúng tôi đang không sống à. Đang chết à. Tại sao lại phải tin một người chẳng có gì đáng phải tin. Bực mình!
    Mấy lại, khi nào những cái câu hát hò ấy được đưa vào ngoặc kép thì chỉnh lại luôn thể. Còn nếu không có cái ngoặc nào ở đó thì cứ để nó yên ở đấy, đừng có máy móc vớ vẩn.
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng không phải gặp lại bạn ở đây, thêm một lần nữa! Rất vui nếu dời đi chỗ khác chơi hộ.
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, có những người, mãi vẫn chưa trưởng thành. Không biết có nên chán cho điều đó không.
  7. pucca706

    pucca706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  8. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không nói nhiều với bà già. hi hi hi hi
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cháu ngoan, biết thế là tốt. Không nói được cái gì thông minh thì im lặng bà nhờ.
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũng định chẳng nói gì cả thân yêu ah.
    Nhưng không nói lại thấy giống như mình đang để cho một kẻ tắt mắt đang mó máy lấy trộm đồ trong ngôi nhà của mình vậy. Hi hiiiiiii. Cũng không nghĩ lại có kẻ bất an nào đó lần theo dấu vết mò vào tận cái xó riêng tư này? Bà cụ nhỉ?
    Cứ hẵng để cho cái chỗ này nó thế đã. Chừng nào dọn hết cỏ hoang đi rồi, chúng ta sẽ trở lại. Làm gì có nhiều thời gian để phung phí cho những trò sục sạo và tắt mắt chứ?
    Nhé, cứ tạm khóa nó lại.....

Chia sẻ trang này