1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền & Dữ !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hiền & Dữ !

    Đây là hai khái niệm quan trọng . Việc nhận thức đúng đắn là rất cần thiết .
    Trước hết ta cần làm rõ thế nào là hiền và dữ.
    Nói chung mọi khái niệm đều phụ thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người . Người khôn ngoan thì họ dể thấy được bản chất các vấn đề .
    Rất nhiều người lầm lẩn rằng hiền là không đụng chạm gì đến ai cả, mình sống sao cho không có tác động gì đến người khác thì gọi là hiền. Người dữ là người luôn làm người khác phải suy nghĩ , lo lắng .
    Đây là cách quan niệm rất sai lầm . Nếu theo cách suy nghĩ này thì người hiền sẻ bị lợi dụng và làm hại, vì người hiền hầu như không có khả năng tác động đến người khác , trong khi kẻ xấu thì thoải mái làm gì thì làm ! ! ! Thật là vô lý không tưởng nổi !
    Mà mỗi khi không chịu được nổi thì người hiền sẻ có những phản ứng tiêu cực !
    Vậy ta hiểu thế nào cho đúng ?
    Hiền không có nghĩa là không tác động đến ai, mà là tác động đúng đắn !
    Ví dụ : Khi gặp kẻ bất lương mà không ra tay thì kẻ bất lương sẻ làm hại người vô tội. Như vậy sự dũng cảm và vũ lực nhiều lúc là rất cần thiết ! Nếu không ra tay ta sẻ bị đánh giá là hèn nhát hay ít ra là quá nhút nhát, hèn kém.
    Như vậy , trong cuộc đời cái vô cùng quan trọng là không phải là làm gì mà anh làm thế nào ! ! !
    Thông thường ta hay xem kẻ bắt nạt người khác là kẻ dũng cảm, như vậy ta tiếp tay cho kẻ bất lương. Ta phải nhìn nhận bản chất của vấn đề ! Ta phải dạy cho con cháu và mọi người biết lẻ phải và bảo vệ cho lẻ phải, chứ không phải lối sống an phận thủ thường.
    Có một câu danh ngôn liên quan về vấn đề này :
    ?oAnh có đạo đức mà không có tài thì giống như anh có khiên mà không có kiếm, anh chỉ che chở cho anh mà không thể bảo vệ cho bạn bè?. Tôi nghĩ nếu mà không có kiếm thì có lẻ bản thân anh ta cũng không thể bảo vệ nổi !
    Quá trình đối mặt với cái xấu có nhiều nguy hiểm , cần phải chú ý. Cho nên vừa phải dũng cảm mà hết sức khôn khéo .
    Tóm lại , trong xã hội cũng như trong tự nhiên , mọi thứ luôn có hai mặt đối lập song hành : Cái gì đem lại nhiều lợi ích thì cũng có khả năng đem lại nhiều hiểm họa nhất. Nhiệm vụ của trí tuệ là phải cân đối hai mặt đó.
    Ví dụ : Ta thấy nhân tố con người là rất quan trọng , có con người là có tất cả nhưng có con người cũng có thể là mất tất cả . Vì con người có nhiều loại , xấu tốt lẩn lộn. Con người mà thiếu giáo dục là kẻ thù của mọi thứ. Có lẻ không có loài nào ác như loài người : Có thể hủy diệt mọi thứ mà vẩn cho mình là đúng. Kẻ thù nguy hiểm nhất của con người lại là chính con người !
    Nguyên nhân là do ta quan niệm sai lầm : là cứ cho giống người là tốt đẹp và cao thượng nhất mà ta quên rằng chỉ có giáo dục thì mới làm cho con người có ý nghĩa. Cho nên ta chỉ chú tâm đến sinh đẻ cho nhiều, thỏa mãn bản năng của mình mà buông lơi thả mặc mọi thứ khác, dẩn đến hậu họa mai sau. Chúng ta hình như không còn biết đến những giá trị chân chính. Chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chỉ biết hôm nay mà bất biết ngày mai, coi thường lao động . . . Thích cuộc sống an nhàn, đơn giản. Những kẻ này phải đền mạng nay mai.

Chia sẻ trang này