1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu .... Mọi thắc mắc và thông tin về hiến máu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Phay, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Những thông tin bạn nghe hoàn toàn là không đúng , khi người hội đủ 1 số điều kiện đặt ra của BV hoặc các viện chuyên về máu cho người hiến máu cần phải có thì có thể quyên tặng máu mỗi 56 ngày cho đến sau 70 tuổi vẫn không ảnh hưởng đến sức khoẻ .( tiêu chuẩn tại Mỹ là khoảng >110 lbs thì hiến 500 ml mỗi lần ) .
    Nhiệm vụ chánh của " Hồng huyết cầu " là mang oxygen đi khắp cơ thể , những hồng huyết cầu này sẽ được sản xuất ra mỗi ngày từ các tuỷ sống là chánh , lưu lại trong cơ thể khoảng 90 -120 ngày rồi chết đi ... vì thế nếu bạn không hiến thì máu cũng sẽ chết đi .
    Hiến máu 6 lần hay 1 lần mỗi năm hay 1 lần trong đời sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và càng không cần phải làm gì gì gì đó để điều hoà lại cơ thể .
    Nếu cơ thể mạnh khoẻ , không có các bệnh truyền nhiễm , lượng máu đủ ( HCT = >38 ; HgB =12.5 trở lên ) thì nên hiếu máu để giúp đở các BN khác cần máu , vì nếu không hiến thì máu đó cũng bị huỷ đi thôi .
    Với những thông tin tóm tắc trên , hy vọng giúp bạn of bạn an tâm phần nào , nếu là bị ảnh hưởng về mặc tâm lý sau khi hiến máu thì khi hiểu rõ vấn đề sẽ trở lại bình thường ... nếu tình trạng sức khoẻ kém thì nên đi khám bệnh .
    Have a great day !
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Những thông tin bạn nghe hoàn toàn là không đúng , khi người hội đủ 1 số điều kiện đặt ra của BV hoặc các viện chuyên về máu cho người hiến máu cần phải có thì có thể quyên tặng máu mỗi 56 ngày cho đến sau 70 tuổi vẫn không ảnh hưởng đến sức khoẻ .( tiêu chuẩn tại Mỹ là khoảng >110 lbs thì hiến 500 ml mỗi lần ) .
    Nhiệm vụ chánh của " Hồng huyết cầu " là mang oxygen đi khắp cơ thể , những hồng huyết cầu này sẽ được sản xuất ra mỗi ngày từ các tuỷ sống là chánh , lưu lại trong cơ thể khoảng 90 -120 ngày rồi chết đi ... vì thế nếu bạn không hiến thì máu cũng sẽ chết đi .
    Hiến máu 6 lần hay 1 lần mỗi năm hay 1 lần trong đời sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và càng không cần phải làm gì gì gì đó để điều hoà lại cơ thể .
    Nếu cơ thể mạnh khoẻ , không có các bệnh truyền nhiễm , lượng máu đủ ( HCT = >38 ; HgB =12.5 trở lên ) thì nên hiếu máu để giúp đở các BN khác cần máu , vì nếu không hiến thì máu đó cũng bị huỷ đi thôi .
    Với những thông tin tóm tắc trên , hy vọng giúp bạn of bạn an tâm phần nào , nếu là bị ảnh hưởng về mặc tâm lý sau khi hiến máu thì khi hiểu rõ vấn đề sẽ trở lại bình thường ... nếu tình trạng sức khoẻ kém thì nên đi khám bệnh .
    Have a great day !
  4. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Chào các bạn,
    Mình muốn hiến máu nhưng không biết liên hệ ở đâu cho thuận tiện.(nội thành Tp HCM)
    Mình có nhóm máu O, cao 1m69, 52Kg, sức khỏe bình thường, thường chơi thể thao.
    Mình cần các thông tin sau: Nơi nào uy tín bảo đảm an tòan (vô trùng...), nhanh chóng, ngòai giờ hành chánh hoặc thứ 7, CN. Mất khỏang bao lâu cho 1 lần hiến máu, có phải xếp hàng chờ hay không !!!
    Ai có kinh nghiệm hiến máu thì cho biết với.
  5. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Chào các bạn,
    Mình muốn hiến máu nhưng không biết liên hệ ở đâu cho thuận tiện.(nội thành Tp HCM)
    Mình có nhóm máu O, cao 1m69, 52Kg, sức khỏe bình thường, thường chơi thể thao.
    Mình cần các thông tin sau: Nơi nào uy tín bảo đảm an tòan (vô trùng...), nhanh chóng, ngòai giờ hành chánh hoặc thứ 7, CN. Mất khỏang bao lâu cho 1 lần hiến máu, có phải xếp hàng chờ hay không !!!
    Ai có kinh nghiệm hiến máu thì cho biết với.
  6. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là tớ mới bị tim cách đây 4 năm. tớ muốn hỏi xem liệu rằng bị tim có hiến máu được ko? nhiều người khuyên không nên, cho rằng có thể chết lúc nào không biết, tớ chẳng tin lắm. ý kiến của mọi người ra sao?
  7. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bị bệnh "Tim" thì Không Có Chống chỉ định hiến máu nhân đạo nhưng ... chẳng ai điên mà hiến máu khi bị bệnh tim cả.
    Nếu bạn cần tư vấn liên hệ BS Chiến - Trường phòng quản lý Máu- Chế phẩm Viện huyết học TW 0983 81 86 96
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Trước hết xin nhân danh những kẻ vô danh xin cám ơn các bạn đã-đang-sẽ hiến máu !    Tớ đã từng hiến máu 2 lần, chẳng dám nói là tình nguyện nhưng đã từng hoạt động XH ko thể không biết hiến máu là gì. Tớ gặp vài chuyện cũng khá buồn cười trong chuyện này.  Chuyện thứ nhất : có 1 thằng bạn nối khố trong xóm, chả bao giờ tham gia công tác xã hội nào cả, bỗng nhiên nó bảo nó cần 1 cái sổ Đoàn ngay lập tức. Tớ bảo dễ thôi nhưng có đi phải có lại, chỉ xin Nó đi hiến máu 1 lần (lần ấy địa phương đa có đợt hiến máu), nghe đến đó thằng đó nhăn mặt lại. Thôi đành phải giải tán sự "trao đổi" này.Chuyện thứ hai : một lần chi Đoàn (Tớ ko phải là cán bộ) có chi tiêu có 1 người hiến máu. Đầu tiên lấy tình nguyện nhưng ko có ai, sau đó bốc thăm xem ai phải đi. Sau khí bốc thăm cũng chẳng có ai trúng, phiếu trúng hình như đứa nào ỉm thay vào phiếu trắng. Cuối cùng chả có ai thì Tớ nhận luôn !Còn những chuyện khác : chủ yếu là cảm giác của mọi người khi đi hiến máu lần đầu, các bạn nào muốn khám phá thử 1 lần thì thấy cực hay luôn     Tóm lại các bạn ko cứ là ai, ở đâu, động cơ là gì nếu có đủ sức khoẻ nên đi hiến máu ít nhất 1 lần, chả có gì là ghê gớm cả. Nếu thường xuyên thì xin bái phục nếu chưa nên thử 1 lần coi đó là 1 kỉ niệm như ta đã từng đi du lịch đâu đó 1 lần, vào 1 quán ăn đặc biệt.. Tớ cũng chả dám hô khẩu hiệu như kiểu " tấm lòng Việt" nhưng thấy nó "chuyện nhỏ như con thỏ" thôi !
    Được donghailongvuong sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 12/11/2005
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở nội thành Tp HCM thì có thể đến trung tâm Truyền máu và Huyết học nằm ở gần nhà sách Minh Khai trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, địa chỉ thì mình không nhớ rõ nhưng trung tâm đó cũng to dễ thấy lắm.
    Bạn có thể đi vào thứ 7 vì người ta cũng làm việc. Nhưng nên đến trước 9g30 vì sau giờ đó người ta không nhận máu nữa.
    Thường thì thời gian lấy máu (khoảng 250ml) không lâu, mình không để ý giờ nên cũng không nhớ chính xác. Nhưng cả khám, lấy máu và ăn uống luôn thì có lần mình chỉ làm trong vòng có 30 phút (chắc tại ăn nhanh quá!!!). Nếu không đông thì chắc không phải chờ đâu. Mà mấy chị trong Trung tâm cũng dễ thương lắm.
    Bạn định đi hiến máu cũng nên xem kỹ các quy định về việc cho máu, nhiều khi lên nhưng bác sỹ cũng không cho hiến vì nhiều lý do nữa.
    Hy vọng sẽ gặp bạn ở Trung tâm hiến máu vào 1 dịp nào đó. Hehhe.. À kim chích hơi đau nhưng chích vào rồi có cảm giác hơi buồn cười
  10. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đi hết đường Cao Thắng gặp NTMK nhìn mé qua bên phải đường chính là Hội Chữ Thập Đỏ VN => vào đó hiến máu. Tùy mình muốn hiến bao nhiêu thì ghi vào tờ khai, thế thôi. Giường nệm sạch sẽ, y tá nói chuyện dễ thương. Cách thức cư xử phải nói là tuyệt. Nhớ đến hiến máu trước 9h hay 8h gì đó. Hiến máu xong thì được ăn 1 tô phở hồi sức he he.
    Chả hiểu nữa, hiên máu thì hiến máu, đi mà chả có cảm giác gì cả, lần đâu tiên bị cây kim chích vào thì hơi đau nhẹ, sau đó chả biết gì nữa vì mải tán phét với y tá Lần thứ 2 thì đi hiến máu trong trường, cũng thế nhưng chờ lâu, giường ọp ẹp, nói chung là tệ hơn nhiều so với ở TT.
    Cứ tưởng tượng hiến máu xong cầm bịch máu của mình 200ml mà căng tròn nhìn phê lắm Ah, máu con gái buổi sáng có màu đỏ tươi hơn con trai, hông hiểu có phải do mình uống càe ko mà máu sẫm thế Lúc đi hiên 1máu ở trường thấy có con nhỏ cũng hiến máu mà nó thấy máu mình màu sậm nó bảo do nhìn bậy nhiều
    Túm lại là nên đi 1 lần cho biết :) Lỡ đâu sau này chính mình cũng cần truyền máu đấy, đời ko có gì lường trước được. Có thẻ HMND thì sẽ có thêm quyền lợi về truyền máu khi mình bị gì gì đó

Chia sẻ trang này