1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu .... Mọi thắc mắc và thông tin về hiến máu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Phay, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MichelIe

    MichelIe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hiến máu nhân đạo không hề có hại
    Hiến máu nhân đạo là hiến máu vì mục đích nhân đạo, tên gọi đã rõ ràng. Bán máu thì mới gọi là vì tiền.
  2. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hiến máu đúng là không có hại gì nếu bạn và nơi lấy máu tuân thủ đúng các quy định về vô trùng, chống lây nhiễm và khoảng tgian an toàn giữa các lầ cho máu. Tớ cũng đã từng hiến máu một thời gian cho đến khi bị HbSAg (+), hồi đó là do tai nạn nghề nghiệp chứ không phải vì hiến máu. Mỗi lần cho 250ml mà chẳng thấy có ảnh hưởng gì.
    Bản thân hành động hiến máu của bạn đã là nhân đạo rồi, dù cho bạn có nhận tiền hay không. Vì máu cho bệnh nhân hiện nay là quá hiếm, hoàn toàn chỉ trông chờ vào hội bán máu chuyên nghiệp. Thêm nữa năm ngoái, nếu bạn còn nhớ thì Hội truyền máu và cụ Phấn bị báo chí đánh cho một quả đau wá, từ sau đó Hội có cố hết hơi cũng chẳng vận động vận điếc được cái rì cho ra hồn nữa! Tớ có đứa bạn đi chuyên về hémophilie, cứ nói chuyện thiếu máu truyền là mặt mũi nó lại dài hơn bơm!

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hiến máu đúng là không có hại gì nếu bạn và nơi lấy máu tuân thủ đúng các quy định về vô trùng, chống lây nhiễm và khoảng tgian an toàn giữa các lầ cho máu. Tớ cũng đã từng hiến máu một thời gian cho đến khi bị HbSAg (+), hồi đó là do tai nạn nghề nghiệp chứ không phải vì hiến máu. Mỗi lần cho 250ml mà chẳng thấy có ảnh hưởng gì.
    Bản thân hành động hiến máu của bạn đã là nhân đạo rồi, dù cho bạn có nhận tiền hay không. Vì máu cho bệnh nhân hiện nay là quá hiếm, hoàn toàn chỉ trông chờ vào hội bán máu chuyên nghiệp. Thêm nữa năm ngoái, nếu bạn còn nhớ thì Hội truyền máu và cụ Phấn bị báo chí đánh cho một quả đau wá, từ sau đó Hội có cố hết hơi cũng chẳng vận động vận điếc được cái rì cho ra hồn nữa! Tớ có đứa bạn đi chuyên về hémophilie, cứ nói chuyện thiếu máu truyền là mặt mũi nó lại dài hơn bơm!

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi làm việc này vì tôi hiểu rõ vai trò của nó. Khi có những ca mổ xảy ra thì ta mới hiểu giá trị của giọt máu.
    Tiền đối với tôi là cần nhưng tôi chưa bao giờ đặt đồng tiền lên trên vai trò của HMNĐ cả.
    Bạn tuandung là người ngành Y à hay là ngành nào vậy?
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi làm việc này vì tôi hiểu rõ vai trò của nó. Khi có những ca mổ xảy ra thì ta mới hiểu giá trị của giọt máu.
    Tiền đối với tôi là cần nhưng tôi chưa bao giờ đặt đồng tiền lên trên vai trò của HMNĐ cả.
    Bạn tuandung là người ngành Y à hay là ngành nào vậy?
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  6. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hình như tuandung đó không phải người nghành Y, nhưng mà hco em hỏi cái nhé, lúc HMNĐ ý có đau không, thằng bạn em ben Hội vận động gì đó bảo châm cái kim to như kim tiêm trâu bò ý em sợ lắm.... xin hỏi có bác nào đi tuyên truyền HMNĐ chưa vậy

    Nhu con mua di mai
  7. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hình như tuandung đó không phải người nghành Y, nhưng mà hco em hỏi cái nhé, lúc HMNĐ ý có đau không, thằng bạn em ben Hội vận động gì đó bảo châm cái kim to như kim tiêm trâu bò ý em sợ lắm.... xin hỏi có bác nào đi tuyên truyền HMNĐ chưa vậy

    Nhu con mua di mai
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    HMNĐ ko có hại,,dân tình hăng hái vụ này có lẽ vì ...150k là khá nhiều đấy
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    HMNĐ ko có hại,,dân tình hăng hái vụ này có lẽ vì ...150k là khá nhiều đấy
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào thuphuong, câu nói của cậu thực sự làm cho tôi thất vọng. Tôi là thằng đi hiến máu một lần, hai lần ko thành công vì lần thứ nhất tôi đến muộn và lần thứ ba trường hoãn vì chẳng ai đi. Tôi nói thẳng 150K chẳng làm được cái gì đâu.
    Tôi nhớ thằng bạn tôi, nó đi hiến máu xong, về đến nhà mẹ nó chửi như tát nước vào mặt, mà mẹ nó làm bác sĩ đó. Tôi thật sự chưa hiểu tại sao ngành Y lại có những chuyện như thế, hay là dột từ nóc nhà xuống?
    Chào Phamhoangkien, tôi nghĩ rằng cái kim to nhưng nếu ta thực sự quyết tâm thì cái gì cũng làm được thôi. Lớp tôi đã có lần đi xe đạp xuống đền Gióng(cả đi lẫn về khoảng gần 100km), mặc dù nhiều người ban đầu ko tin rằng điều đó có thể.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.

Chia sẻ trang này