1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu .... Mọi thắc mắc và thông tin về hiến máu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Phay, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandung113

    tuandung113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em xin hứa là từ lần sau cạch đến già sợ lắm rồi
    Nhìn túi máu to còn hơn túi bim bim
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì ghê gớm cả. Lúc thử máu thì kim bé bình thường, lúc lấy máu thì cái kim nhìn như cái tăm xe đạp (to đúng bằng đấy) nhưng luồn vào một phát hơi nhói tí tẹo là hết. Em cũng cố nhìn vào lúc họ xuyên cái kim vào để "luyện tinh thần " dù cũng khá ớn.
    Ở Viện huyết học truyền máu - bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Khoảng cách giữa hai lần hiến máu liên tiếp ít nhất là 2 tháng 15 ngày. Có 3 mức lấy. 250 , 350 , 450. Tuỳ vào sức khoẻ của người cho máu lúc kiểm tra mà họ quyết định xin phép mình lấy bao nhiêu. Bác nào sợ thì đừng đồng ý khi họ dụ mình lấy " 350 nhé ". Còn $$ thì cứ tính 600 Vnd một cc. Xong còn được bồi dưỡng một hộp bò húc + 1 sữa đậu nành + 1 cốc chè đậu đen be bé.
    Em đi hiến máu vì có ông anh làm bác sỹ lôi kéo từ lâu lắm rồi, ước vọng cho máu có cách đây 2, 3 năm cơ nhưng mà vừa mới đi hiến máu gần đây (từ đầu tháng 4 - 2003). Nếu là học sinh, sinh viên thì làm cái thẻ hiến máu, khi đi hiến lần thứ 2 thì mang theo hai ảnh 3 x 4 để làm thẻ.
    Em nghe ông anh em nói nếu sau này mình có "mệnh hệ " gì cần phải tiếp máu thì đưa thẻ hiến máu ra, người ta sẽ ưu tiên phần máu cho .
    Bây giờ khá đông người đến hiến máu (hay là bán máu nữa thì cũng chẳng phân biệt được). Nếu các bác đi hiến ở Bạch Mai thì phải bỏ cả buổi sáng đấy.
    Nếu ai có " máu " (cả hai nghĩa) đi hiến máu mà chưa biết chỗ thì em sẵn sàng hướng dẫn đến nơi đến chốn (gặp dắt đi luôn he he he ). Bù cho cái thời trai trẻ lơ ngơ muốn tìm nơi hiến máu mà tìm mãi không ra nơi hiến. Đến cuối tháng 9 thì em mới tiếp tục được hiến máu lần 3.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì ghê gớm cả. Lúc thử máu thì kim bé bình thường, lúc lấy máu thì cái kim nhìn như cái tăm xe đạp (to đúng bằng đấy) nhưng luồn vào một phát hơi nhói tí tẹo là hết. Em cũng cố nhìn vào lúc họ xuyên cái kim vào để "luyện tinh thần " dù cũng khá ớn.
    Ở Viện huyết học truyền máu - bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Khoảng cách giữa hai lần hiến máu liên tiếp ít nhất là 2 tháng 15 ngày. Có 3 mức lấy. 250 , 350 , 450. Tuỳ vào sức khoẻ của người cho máu lúc kiểm tra mà họ quyết định xin phép mình lấy bao nhiêu. Bác nào sợ thì đừng đồng ý khi họ dụ mình lấy " 350 nhé ". Còn $$ thì cứ tính 600 Vnd một cc. Xong còn được bồi dưỡng một hộp bò húc + 1 sữa đậu nành + 1 cốc chè đậu đen be bé.
    Em đi hiến máu vì có ông anh làm bác sỹ lôi kéo từ lâu lắm rồi, ước vọng cho máu có cách đây 2, 3 năm cơ nhưng mà vừa mới đi hiến máu gần đây (từ đầu tháng 4 - 2003). Nếu là học sinh, sinh viên thì làm cái thẻ hiến máu, khi đi hiến lần thứ 2 thì mang theo hai ảnh 3 x 4 để làm thẻ.
    Em nghe ông anh em nói nếu sau này mình có "mệnh hệ " gì cần phải tiếp máu thì đưa thẻ hiến máu ra, người ta sẽ ưu tiên phần máu cho .
    Bây giờ khá đông người đến hiến máu (hay là bán máu nữa thì cũng chẳng phân biệt được). Nếu các bác đi hiến ở Bạch Mai thì phải bỏ cả buổi sáng đấy.
    Nếu ai có " máu " (cả hai nghĩa) đi hiến máu mà chưa biết chỗ thì em sẵn sàng hướng dẫn đến nơi đến chốn (gặp dắt đi luôn he he he ). Bù cho cái thời trai trẻ lơ ngơ muốn tìm nơi hiến máu mà tìm mãi không ra nơi hiến. Đến cuối tháng 9 thì em mới tiếp tục được hiến máu lần 3.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ưh quên nữa. Nghe nói là nếu hiến máu nhiều lần rồi thì cơ thể ta sẽ quen dần đi, lần sau mà bị "đổ máu" vì một lý do nào đó thì gan sẽ bù lại lượng máu bị mất nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn vì đã quen bị mất máu rồi. Có đúng thía không nhỉ??? Cũng hơi nghi ngờ ông anh em
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ưh quên nữa. Nghe nói là nếu hiến máu nhiều lần rồi thì cơ thể ta sẽ quen dần đi, lần sau mà bị "đổ máu" vì một lý do nào đó thì gan sẽ bù lại lượng máu bị mất nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn vì đã quen bị mất máu rồi. Có đúng thía không nhỉ??? Cũng hơi nghi ngờ ông anh em
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  6. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác madking ơi sao mà bác nhiệt tình thế, bác có làm tỏng cái hội vận động gì đó không mà lên đây vận đông khiếp thế, nghe cũng hay hay; hay là hôm nào bac dẫn em đi hiến máu cái, nhưng mà em sợ đến BV lắm dị ứng bệnh viện mà

    Nhu con mua di mai
  7. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác madking ơi sao mà bác nhiệt tình thế, bác có làm tỏng cái hội vận động gì đó không mà lên đây vận đông khiếp thế, nghe cũng hay hay; hay là hôm nào bac dẫn em đi hiến máu cái, nhưng mà em sợ đến BV lắm dị ứng bệnh viện mà

    Nhu con mua di mai
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thực ra trong các cơ quan gan, lách có dữ trự khá nhiều máu đó. Chính bởi vì vậy, sau mỗi lần cho máu thì từ gan và lách sẽ bù đắp lại sự thiếu hụt.
    Tuy nhiên việc cho máu cũng cần có thời gian để bù đắp sự thiếu hụt máu dữ trự, tránh nguy hiểm do sự cố bất ngờ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thực ra trong các cơ quan gan, lách có dữ trự khá nhiều máu đó. Chính bởi vì vậy, sau mỗi lần cho máu thì từ gan và lách sẽ bù đắp lại sự thiếu hụt.
    Tuy nhiên việc cho máu cũng cần có thời gian để bù đắp sự thiếu hụt máu dữ trự, tránh nguy hiểm do sự cố bất ngờ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ít nhất họ lấy 250ml đấy, có người thấy phê đòi hiến thêm, thì họ cũng chỉ lấy tối đa 1 lần là 350ml. Tớ lấy xong, chả thấy gì, mặc dù trước đó cũng hơi sợ. Đến chiều mới thấy hơi hoa mắt một chút. Nhưng trời ơi, tớ thấy đói cồn cào ghê gớm, ăn bao nhiêu vẫn thấy bụng trống rỗng. Kết quả là tớ ăn nhiều hơn và tăng cân vù vù. Ai muốn béo thì cứ việc hiến máu. Thứ 7 này chỗ tớ có 1 đợt đây.
    À, hiến xong, người ta cấp cho cái "bằng" đã tham gia hiến máu và 90K. Hoa quả và sữa thì chén thoải mái.
    Nore

Chia sẻ trang này