1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo,1 câu hỏi còn vướng mắc...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Kuja-H, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hiến máu nhân đạo,1 câu hỏi còn vướng mắc...

    Tất cả mọi người đều rất ủng hộ việc hiến mấu nhân đạo vì những bệnh nhân đang cần.Điều đó không bàn cãi.Bản thân tôi cũng đã không dưới 1 lần hiến máu theo các đợt vận động của thành phố.(Bật mí nhé,tôi đã từng kỉ niệm sinh nhật lần thứ 18 của mình = lần hiến máu đầu tiên đấy).Thế nhưng có 1 câu nói và hành động của 1 đứa bạn khiến tôi phải trăn trở:
    "máu hiến cho các trung tâm hiến máu thì cuối cùng cũng bán cho người dân ,là những người đang cần để cứu lấy mạng sống của mình hoặc người thân,tiền là vật trao đổi ngang giá.Vậy nhân đạo ở khía cạnh nào đây khi những người hiến máu không cần 1 sự đáp trả nào nhưng người cần máu vẫn phải bỏ tiền ra mua"
    Và nó thử máu,đăng kí vào danh sách tình nguyện viên hiến máu ,là những người có thể triệu tập bất cứ lúc nào khi có các trường hợp khẩn cấp vì nó muốn những gì nó cho sẽ được trực tiếp đến tay người nhận,không cần bất cứ điều kiện gì!

    Trường ĐH Kinh Tế chúng ta sắp tổ chức đợt hiến máu khắp các cơ sở,mọi người ơi,có thể lý giải chuyện này giùm tôi không!


    Kuja
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ờ... vấn đề này cũng đáng suy nghĩ lắm. nói hơi quá thì giống như là bị "bóc lột" vậy, phải ko ?
    theo em, có thể là do có nhiều nhóm máu, họ muốn dự trữ cho khi cần thiết.
    mong mấy anh chị cho biết thêm !
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    theo Sta nghĩ thì máu còn được dự trữ cho những trường hợp cấp cứu khẩn cấp và nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo đã được cứu sống nhờ những giọt máu quý giá của các bạn. đành rằng người ta cũng phải dùng tiền để mua máu, nhưng nếu k0 có tiền ấy thì lấy đâu ra những bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo? lấy đâu ra chi phí để chạy chữa miễn phí cho những ca bệnh mà người ta k0 còn khả năng chi trả cho đủ thứ chi phí phát sinh?
    Sta cũng đã từng tham gia hiến máu nhân đạo. và Sta nghĩ rằng bạn của Kuja-H chưa chắc đã nói đúng. nếu k0 có những giọt máu ấy thì dù có nhiều tiền bao nhiêu đi chăng nữa, người ta vẫn k0 thể kiếm ra máu để cứu mạng sống của mình hay của người thân mình. tiền thu được cũng có những mục đích sử dụng cụ thể như đổi mới trang thiết bị máy móc, xây dựng thêm phòng bệnh, cải thiện đời sống của y bác sĩ khiến người ta có thể yên tâm công tác tốt hơn... nghe có vẻ lý thuyết và sáo rỗng, nhưng tại sao k0 nghĩ rằng những người hiến máu nhân đạo đã đóng góp vì lợi ích chung của nhiều người?
    dù chỉ có 1 trường hợp duy nhất được cứu sống bằng "máu nhân đạo" ấy thì mọi người vẫn nên làm. hãy thử nghĩ đến 1 ngày nào đó, khi người ta cần có máu nhưng k0 thể tìm thấy ở đâu để mua, dù với giá 1triệu đồng/1 CC thì bạn sẽ thấy tầm quan trọng của "máu nhân đạo"
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... ốm quá... muốn hiến máu cũng không được...
    All for you
    [​IMG]
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với sta, việc hiến máu nhân đạo là việc tốt. Bạn hiến máu vậy bạn có biết tỉ lệ các nhóm máu ra sao không: nhóm A, nhóm B, nhóm O, nhóm AB. Những nhóm máu hiếm thì rất có giá trị. Cũng như peace_do cũng đã có 1 người bạn nhóm máu O, cả lớp đều đi hiến máu nhưng không có ai cùng nhóm máu cả. Vì vậy đành phải chia tay trong nước mắt với bạn ấy. Mặt tiêu cực thì ở đâu cũng có nhưng nếu chỉ nghĩ tới mặt tiêu cực không thôi thì không đúng. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì còn gì là tình người nữa
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... On4U tôi nhóm máu O nè...
    All for you
    [​IMG]
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải để tự khoe mình nhưng tôi đã có thâm niên 5 lần hiến máu và mỗi lần hiến là mỗi lần tôi có những suy nghĩ khác nhau. Lần đầu chỉ vì tui muốn biết hiến máu nó như thế nào, đơn giản thôi. Lần sau tui hiến vì nghe nói hiến máu sẽ mập ra và lúc đó tui thấy mình "ốm" lắm nên hiến cho mập ra. Lần 3 tui hiến vì trách nhiệm mình là một cán bộ Đoàn, vận động các bạn đi hiến máu lẽ nào mình lại không có chân tham gia. Lần 4 tui hiến vì muốn chứng tỏ mình không phải là kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình (lần này có 1 sự kiện cá nhân tác động) Và lần 5 tui hiến vì thói quen và chắc chắn những lần sau nữa tui cũng sẽ hiến vì "thói quen " mình đã sẵn có. Và mỗi lần hiến tui thấy hãnh diện lắm vì mình đưỡc hiến máu. Chả Hiểu sao !

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói: máu dự trữ cần phải bảo quản trong điều kiện nào đó nữa... thiếugì chi phí cần thíêt nhỉ ?
    em hiến máu 1 lần mà thấy ốm hẳn, ko mập ra được tí nào
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  9. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sắp tới các cậu nhớ đi hiến máu nhé!
    Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương: sáng 28-29/11(T5và T6 )Hehhe,ai đi hiến máu chắc chắn sẽgặp mặt Kuja-H !

    Kuja

    Được Kuja-H sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 12/11/2002
  10. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên và tui cũng thực sự théc méc cái cô Kuja_H là ai. Dân kế toán là Ok rồi. Dân Cán bộ Đoàn cũng OK nốt. Chỉ còn cái "mặt" là chưa thông thôi. he he

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .

Chia sẻ trang này