1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo,1 câu hỏi còn vướng mắc...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Kuja-H, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Không biết hiến màu ra sao chứ lúc tôi lấy máu xét nghiệm... nhìn ống tiêm mà khiếp... híc... đã vậy còn bị lấy thiếu nữa chứ.... phải lấy thêm lần nữa ở tay bên kia... úi.... đau quá... híc... chưa nói gì đã dí kim vào mình rôi....
    All for you
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,mới hôm vừa rồi,em nghe về chuyện hiến máu nhân đa,em tuy cũng đủ kí nhưng cũng hơi ớn,em gì chứ thấy kim tiêm cũng ớn.Nhưng có lẽ cũng phải tham gia vào đợt sau,.Nghe nói hiến máu thì tốt cho sức khoẻ,nào là thay máu ,lọcmáu,tốt lắm.Nói tì nói vậy chứ em cũng tòm rom,hic hic,hiến ít ít thôi,hiến máu mà mẹ em biết thì có mà chít.
    bigdog30784
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hì. Bữa thứ 6 mới hiến máu xong. Ăn ngon ngủ ngon hơn hẳn. Người ta bảo là vì cơ thể đang tái lập lại trạng thái cân bằng nên ăn uống ngủ nghê tốt hơn.
    Hơi thiếu ký nhưng người ta vẫn du di .
    Có ai nữa k0?

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    dạo này em đang xanh xao.....chắc bị thiếu máu nên ko dám đi hiến
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc Mấy hôm nay chỉ có mì gói với mì tôm.Phải Đi hiến máu mới được.NGhe Đâu được Một bữa Ăn Ngon lành .
    Cha !!nghĩ đến Ai mà Sử Dụng máu của mình chắc thú vị lém đây ặc ặc,phải hiến máu mí được nhất quyết phải đi,thèm ăn thịt Bò quá trời
    Đời Là Bể Khổ
  6. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai nhận ra Kuja-H ko ta?

    Kuja
  7. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    â đây là vấn đề bứcc xúc của tui đây .. xin nói thẳng 1 câu :"đừng nên bao giờ hiến máu nhân đạo" tại sao ? cái này tui biết lâu rồi .. và xin thưa với mấy bạn vấn đề hiến máu này đã được dăng trên báo pháp luật 3-4 tháng trước .. (chứng tỏ mấy bác sinh viên nhà ta cực kỳ lười đọc báo)
    cái bài báo này tố cáo việc hiến máu nhân đạo tại Hà Nồi là bất hộp pháp.. và tui chợt giật mình.. vì cái hiến máu bất hợp pháp đó còn nhân đạo hơn cái hiên máu nhân đạo hiện có tai TP HCM
    bài báo như sau
    luật định tất cả các trườnghợp cho máu , hay bán máu đều phải được trả : 130.000d/ 1don vị máu (bài báo nhấn mạnh thời điểm ra luật định 150.000d là rất lớn, giờ thì mất giá rồi nhưng còn giá trị hơn những thứ lột được từ hiến máu nhân đạo)
    đoàn thanh niên thành phố Hà Nội tự ý đề ra việc hiến máu nhân đạo và buộc các sinh viên cũng như thanhniên nói chung không được nhận khoản tiền trên.. chỉ đuoc trả tối đa là 90.000d bằng tiền .. và 30.000 bằng hiện vật : áo, quà
    đầu tiên đây là việc làm sai pháp luật vì thành đoàn không có thẩm quyền ra quyết định càng không có quyền sửa luật và ép người ta phải theo khung giá cho mình đặt ra
    vậy tiền còn lại đáng lẽ phải trả cho người hiến máu dùng làm gì .. xin thưa bài báo đã nên ra hàng loạt những khoảng chi cực kỳ mờ ám . và không giải thích nổi
    ví dụ : được thêm vào quỹ tuyên truyền .. khoản đã được cấp ngân sách để chi
    viện lý do xét nghiệm và bảo quả máu cũng là khoản được cộng gộp trừ trứơc khi dặt khung định giá của luật .. tóm lại là nó bốc hơi
    chợt nhìn lại TPHCM
    xin hỏi các bác .. bác hiến xong được những gì.. phải chăng cách làm "sai trá của tp HN còn .. nhân đạo hơn chúng ta đang chịu hiện nay ?
    còn cứu người à xin thưa với các bạn nế bạn vào nệnh viện mà không có tiền thì .. bại có bị chảy cạn kiệt cả máu cũng không có 1 cc máu nào tiếp cho đâu (trừ khi có 1 người thân tình nguyện cho máu)
    tôi nói xạo chăng? bạn cũng đọc báo thanh niên 1,5 năm trước có bài tuyên dương ông bí thư tỉnh uỷ của tỉnh nọ (xin lỗi sự kiện lâu rồi không nhớ đích xác)
    ông này khi thăm bệnh viện tình thì thấy 1 cháu bé bị nguy kịch ... chỉ vì cháu tai nạn chảy máu quá nhiều mà không được tiếp máu và cần được mổ gấp.. đơn giản là không có tiền
    không 1 chút đắn đo ông liền yêu cầu tiếp máu mồ cấp cứu cho cháu bé gấp, ông hoàn toàn chịu chi phí, cháu đã được cứu sống và ông được tuyên dương trên báo
    xin nói với các bạn rằng tất cả những người không có tiền mua máu nói riêng, và tiền chữa trị nói chung đều không được chữa hay tiếp máu, chỉ có người thân nạn nhân tình nguyện ... hoặc bí quá thì bệnh viện sẽ phát loa coi ai đang ở trong bệnh viện có từ tâm thì hiến tại chỗ.. nhiều y bác sỹ đã tự hiến máu cấp cứ như thế
    vậy thưa với quý vị rằng các vị đưng ảo tưởng máu của các vị sẽ được cứu người trong bể khổ, máu ấy sẽ được mang bán với giá cao .. và lợi nhuận về đâu thì ai tính được sao có thể thông kê được?
    bao nhiêu máu là mua và bao nhiêu máu là hiến.. tất cả để rồi khi cần thì phải mua là điều hiển nhiên
    nếu tôi vào bệnh viện và nếu có trường hợp cần thiết tôi có thể hiến tại chỗ vì tôi biết chắc người nhận lòng từ thiện ấy không phải trả tiền. còn cái xe phát loa đến khoa quản trị mà đòi xin máu tui thì dừng hòng, có cho mỡ thì tui cho hêhh tui đang bị dư mỡ đây
    tinh chi dep khi con giang do
    doi het vui khi da ven cau the^`
    doi la be kho , muon bot kho thi nen di tu van
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    hiến máu đây là vấn đề nhân đạo, nếu bác trung tâm tư vấn không thích thì chả ai bắt bác cả. Còn việc bồi dưỡng thì tôi nghĩ cái đó không quan trọng. Việc sử dụng máu như thế nào thì cái đó tui không biết nên không bàn tới. Tuy nhiên có biết bao nhiêu trường hợp đã cứu người qua khỏi cơn nguy hiểm bằng máu nhân đạo. Hiến máu giúp người thì cảm thấy vui rồi. Không cần thiết phải so đo chi. Bởi vì ta đã làm một điều tốt.
    Cũng như đi ngoài đường, chợt trông thấy một người đi xe quên gạt chân chống. Khi nhắc nhở họ thì mình cảm thấy vui trong lòng vì làm được một điều tốt. Còn mặt xấu thì bất cứ nơi nào cũng có nhưng không phải là tất cả. Hãy tin vào cuộc sống. Vẫn còn có rất nhiều người tốt đấy chứ
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    đã gọi là nhân đạo mà còn đòi hỏi được trả tiền thì có còn là nhân đạo nữa hay k0? thực ra chuyện này còn tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của mỗi người. người ta k0 thích thì k0 ép được. nếu đã tình nguyện hiến máu nhân đạo thì chẳng ai bận tâm đến chuyện tiền bạc như bác trung tâm tư vấn nói đâu. chuyện bác nói vẫn đúng đối với những người đi bán máu đấy, bác ạ. nhưng bánhiến là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    dạ bác nói đúng â
    tui hoàn toàn đồng ý ... vì tui đâu có thiếu tiền và tui cũng không sợ đau vì mũi kim chích
    hiến và bán là 2 cái khác nhau rất đúng nhưng cái chính là khi họ sử dụng máu của mình thì họ đều bán đồng giá (rất mắc) bất kể là bán hay hiến
    vậy theo tôi vô tình chúng ta đã hiến máu để bị mang bán đi đồng giá với máu người bán máu chuyên nghiệp vậy cái chúng ta làm nâhn đạo đó thật sự những nạn nhân không hề được hưởng họ phải mua
    nói đơn giản thế này ví dụ người ta quyên góp quần áo từ thiện.. vậy bạn mang cho .. hẳn nhiên là bạn mong nhưng người nghoè khổ có áo mặc... nhưng nếu những tên đi quyên đó không mang phát .. mà mang áo bạn bán hàng Sida ở chợ trời kiếm lời .. vậy phải chăng lòng tốt của bạn đang bị lợi dụng.
    nếu tôi hiến mà nạn nhân họ được tiếp máu 1 cách miễn phí thì không nói là gì .. đằng này như dẫn chứng của tôi đó không tiền không chữa , không tiền không có máu vậy thôi
    tinh chi dep khi con giang do
    doi het vui khi da ven cau the^`
    doi la be kho , muon bot kho thi nen di tu van

Chia sẻ trang này