1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em xin mạn phép các bậc tiền bối đưa ra lịch trình:
    Lịch trình (dự kiến)
    - Đêm 1: Đi tàu đêm HN - LC.
    - Ngày thứ 1: Đến Lào Cai. Bắt xe khách lên Sapa. Đến Sapa ăn sáng, gặp mặt porter, đi mua đồ chuẩn bị leo núi. Xe đưa Sapa ?" Cat Cat. 11h bắt đầu leo, 14h nghỉ giữa đường ăn picnic. Tiếp tục leo đến 18h nghỉ ngơi, nấu ăn tối (L/D)
    - Ngày thứ 2: Ăn sáng từ sớm, tiếp tục leo, dự kiến lên đỉnh lúc 8h-9h. Chơi trên đỉnh. Leo xuống, dựng trại ăn trưa. Tiếp tục leo xuống, dự kiến xuống Sapa lúc 8h tối. Check in ks (đã đặt từ trc), nghỉ ngơi, tăm rửa. Ăn tối hoành tráng, thăm thú Sapa về đêm (B/L/D)
    - Ngày thứ 3: (Optional) Ăn sáng, đi thăm Hàm Rồng. Ăn trưa. Chiều thuê xe máy đi Lao Chải, Tả Van, Bãi đá cổ,...thích thì đi xa nữa cũng đc. 5h đi xe khách xuống Lào Cai. Ăn tối tại Lào Cai. 9h lên tàu về Hà Nội. Tour kết thúc lúc 5h00 sáng tại ga Hà Nội
    Chi phí / người
    - Vé tàu HN - LC - HN:
    Option 1: Khoang 6 giường nằm: 400k
    Option 2: Ngồi mềm: 200k-250k
    - Xe khách LC - SP - LC: 25k*2=50k
    - Thuê porter + dụng cụ nấu ăn: 60k/pax/ngày*2=120k.
    - Đồ ăn + nước uống: 70k/pax/ngày*3=210k
    - Xe SP - Tram Tôn - SP: 50k
    - Phí leo núi + Bảo hiểm: 70k
    - Khách sạn tại Sapa: 25k/đêm/pax
    - Chi phí cá nhân: tuỳ từng người.
    Total: - Option 1: 1.000K/pax
    - Option 2: 850k/pax
    Em thao khảo của các nhóm đi trước. post lên để anh em dễ hình dung.
    Mới chỉ là dự kiến thôi, có gì phải off sớm để chuẩn bị dần cái nhỉ?
    Có gì các pác cứ cho ý kiến.
  2. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Hội này nên đặt tên là hội phanxipang - "Hiến máu nhân đạo" để phân biệt với các hội đi trước. Chứ đặt tên là hội mồng 1 tháng 1 hay 30 tháng 4 nghe mãi cũng nhàm. Phải không nhỉ ??? :D
  3. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hội này là hội những chiến binh dũng cảm dung cảm quá đi chứ,mưa gio'' vắt đỉa, leo lên đến đỉnh chinh phục đươc độ cao mới khoái.biết đâu lại là kỳ tích
    Tình hình là tớ phải đi tập thể hình từ bây giờ để lấy sức chiến đấu với FXF .
    nào những người bạn đồng hành nhanh nhanh để ta lên đường nào
    YM : Thanhtungnokia_6610 alo:0988310078
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    To bodyparty: Bằng cách đặt tên đó cho nhóm tớ, ấy cũng kô làm giảm được nhuệ khí của anh em đâu mà ngược lại đấy.
    To chimdangsun_78: Bắc ơi tập vừa thôi kẻo tới hôm ấy hăng máu quá, lại bỏ anh em ở lại phía sau . . .
    Tình hình là em vừa nhận được sự giúp đỡ của nhóm đi FXP trước, thấy vô vàn thứ phải chuẩn bị. Có lẽ phải bàn ngay từ bi giờ.
  5. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng kí 1 suất . Còn thì nghiên kíu tiếp xem đi được ko .
    Em là con chai , chắc bé nhất ở đây nhỉ .
    YM : kai_ryl
    Có gì mọi người thông báo cho em nhé !
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ặc bác ơi, bác bảo cho đăng ký 1 xuất xong lại nói là nghiên cứu xem đi được kô. Bắc giỏi làm người khác đứng tim quá.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Theo những gì mà em tham khảo và được sự giúp đỡ của các lão thành đã từng đi. Em xin sửa lại lộ trình dự kiến sẽ đi cho các pác dễ hình dung.
    Ngày thứ nhất:
    21 pm ở ga Trần Quý Cáp tàu lăn bánh lên Lào Cai.
    Ngày thứ 2:
    5 am sáng tới Lào Cai, sau đó là màn ăn sáng, tớ nghe nói ở Lào Cai có món cuốn sủi là đặc sản. bắt xe khách đi SAPA, từ Lào Cai đi SAPA khoảng 34km đường núi.
    10 am bắt đầu con đường chinh phục fanxi, chúng ta sẽ đi theo cát cát vì đây là đường đẹp nhất nên đi.
    14 pm nghỉ ăn trưa tại độ cao 1000m
    16 pm hạ trại ngủ đêm tại độ cao 1400m
    Ngày thứ 3: Chào buổi sáng lúc 7am, ăn sáng thật no nhé. 7.45 am nào chúng ta cùng đi thôi.
    11.45 am Cùng nghỉ ăn trưa tại độ cao 2000m
    16.30 pm Hạ trại ngủ đêm tại độ cao 2600m
    Ngày thứ 4:
    7 am Chào buổi sáng
    12 am .........tới nơi rồi. Phù ...... vui chơi ...... nhìn ngắm .... 3143m. Hic
    14 pm Đi xuống
    16.30 pm Hạ trại nào, đêm cuối cùng. Bồi hồi !( nguyên văn ) tại độ cao 2900m
    Ngày thứ 5:
    7 AM Chào buổi sáng
    11 AM Nghỉ ăn trưa
    13 pm xuống tới SAPA
    18.30 pm Khởi hành về Lào Cai
    21pm ............ Tàu về Hà Nội
    5 am sáng hôm sau, mọi người đã có mặt ở HN
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 13/05/2006
  8. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em nghiên cứu là nghiên cứu xem mùa mưa có đi nổi ko và nghiên cứu cả khoản lộ phí nữa .
    1 mil thì hơi bị nhìu quá .
    Pác ranger update luôn khoản lộ phí đi :) .
  9. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này có vẻ không sợ vắt hay mưa rừng nhỉ
    Ừ thì cứ đi một lần cho biết
  10. trangxanh

    trangxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nick YM của chị nè: moonicbv@yahoo.com
    Tnks.

Chia sẻ trang này