1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hảo.
    Cung hỷ, cung hỷ.
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Em vừa mới ngủ dậy, vẫn còn cảm giác đê mê sung sướng. Muốn viết nhiều mà chả biết bắt đầu từ đâu, có lẽ để vài hôm nữa khi cảm xúc lắng đọng hơn một chút mới viết được. Dậy phát là bật máy tính lên ngay, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt. Lâu rồi mới có một buổi sáng tỉnh dậy cùng với văn minh loài người như thế này, chả biết vui hay buồn nữa???
  3. LinLeo

    LinLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Oh la la!
    Vừa mới về đây, vẫn còn tiếc cái cảm giác lâng lâng, nước suối mát và trong vắt, đêm ngủ ấm kinh, hihi ....
    À quên, tớ/em là Hải Linh (trai) ạ - về xem lại mấy cái ảnh của nhà mình thấy hay quá đi, quá tuyệt và độc (hehe)
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đồi truỵ, bệnh hoạn...nhất thì vẫn chỉ là Blackstar, Boygun, và các anh trai thôi ạ. Các chị em trong đoàn vẫn quyết tâm là những cô bé ngoan, hí hí...
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 06/07/2006
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Mới về Hà Nội sáng nay, vừa mới ở trên đỉnh núi FXF cách đây có 3 ngày mà cảm giác xa vời quá. Trời ơi, nhớ quá. Nhớ cảm giác mệt nhọc, vất vả khi leo dốc, nhớ tiếng nước chảy réo rắt, nhớ dòng suối mát lành trong vắt, nhớ những tảng đá đầy rêu làm mình ngã oạch mấy lần, nhớ không khí trong lành, nhớ một sáng mai thức dậy thấy ánh nắng chiếu qua rừng xuyên qua những đám mây sao mà đẹp thế, rồi nhớ cảm giác hưng phấn khi nghe tiếng còi của người đi trước vì mình biết mình sắp đuổi kịp đoàn, nhớ cảm giác sung sướng khi nhìn thấy cái lều trại đã được dựng lên khi mình lê bước đến chỗ nghỉ chân cuối ngày, nhớ cái túi ngủ và nhớ cả cái đệm trúc làm mình mẩy đau ê ẩm. Và rồi nhớ cái cảm giác tự hào khi mình có thể đứng từ độ cao này để NHÌN XUỐNG những ngọn núi khác, nhớ cảm giác đi trong mây, nhớ niềm vui khi được chụp ảnh quay phim. Giàng ơi, Nhớ quá. Nhớ rừng quá!!!!!!!!!!!!!!
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 06/07/2006
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Nhà mình ơi, nhanh nhanh post ảnh lên đi chớ, em nhớ ảnh, nhớ mọi người quá. Số em xui nhất vì em chả có cái ảnh nào cả
  7. cuong_phong2004

    cuong_phong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Về rồi sao mà chẳng thấy động tĩnh gì thế này. Làm mọi người chờ dài cả cổ. What the matter with your?
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, đúng đợt anh đi Quảng Bình ko thì a sẽ cõng e lên tận nơi, may mà thắng độ được e trận Ý -Đức, ha ha
    Chúc mừng các bác đi đến nơi về đến chốn, hôm nào ofline ở hàng bia nhớ nháy máy cho e
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 07/07/2006
  9. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    về 3 ngày rồi mà chưa có cái ảnh nào
    bó tay luôn về kỷ lục ém hàng của hội này
  10. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí thông cảm, cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó.
    Cả đoàn có 17 thành viên, với khoảng 15 máy ảnh. Mỗi máy ít nhất là 1 thẻ nhớ 256 hoặc 512 => số ảnh lên tới vài nghìn chiếc. Hiện nay đang làm công tác phân loại ảnh để burn ra CD. Đã thế chiếc Laptop chứa ảnh lại chưa về HN, còn em trường đoàn ham chơi lại đi Quan Lạn tiếp. Do đó các bác thông cảm chờ đợi chút nhé, sẽ có nhiều tấm khiến các bác sốc đấy

Chia sẻ trang này