1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    @ LinLeo: Ac, dám chụp trộm chị lúc nào thế này hả? Hư thật :((
    Hic, chuyến đi đã kết thúc được gần 1 tuần rồi, vậy mà mình vẫn chưa có thời gian để ngẫm lại suốt dọc hành trình ............ Lúc nào cảm giác cũng thấy nâng nâng ........... và chưa hề có bài nào ra hồn ............ Huhu
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hơ hơ, nếu là chụp trộm mà lại ngẩng mặt nhìn vào ống kính cười đầy vẻ sung sướng thế kia ư?
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 11/07/2006
  3. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    nè không ngờ cái hình ảnh thanh lương khô trên tay ranger không chỉ có một mình tio này nhớ nhỉ, sao nhiều người nhớ thế, thèm lương khô à ?
  4. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    vừa đi vừa về, gần 20 cây số mà điện thoại cứ treo không hiểu làm sao, chán thật. Mà bà con chẳng thấy bài thơ nào nhỉ ? deepbluesea đâu chẳng thấy copy nhật ký up lên forum? candyduong đâu chẳng thấy post ảnh nhỉ ? nghe nói máy ảnh của candyduong nhiều ảnh đẹp lắm mà ? Ngôn đâu chảng thấy online ? Thắng đâu rồi, vết cào trên tay đã lành chưa ? Tùng đâu rồi, yêu thiên nhiên mà chẳng thấy post ảnh phong cảnh nào thế? Yến & Việt Anh đâu rồi, có cảm xúc gì không ? Hoa đâu rồi, có còn giữ cái quần lấm lem bùn đất không hả ? Hải Linh đâu rồi, leo núi có thấy mỏi chân không ? có issues gì thì phải kêu lên anh em mới biết à nghen.
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 11/07/2006
  5. hoap2b

    hoap2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vầng iem đây ạ , báo cáo anh Tio cái quần bửn iem giải tán ở trên sapa luôn rồi.
    Nhớ mọi người vật ạ, nhớ Sàng quá huhu Sàng ới ời ơi.
    Mà anh Tio pốt ảnh tiếp đê
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Tình hình là em không viết đượchòi kí nhanh được anh chị ạ. Em đã viết được thêm 5 trang nữa nhưng chắc tối nay cũng chưa post lên được đâu. Hic hic
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 12/07/2006
  7. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Muốn quay lại Fan sống những ngày vô tư, ban ngày thì lê lết hết đỉnh núi này sang núi khác, buổi tối thì cười đùa, ca hát, và ngủ những giấc ngủ yên bình, cho dù ngày hôm sau là vắt là núi đá, dốc cao, là những con đường như muốn nuốt chửng đôi giày, nuốt chửng cả bàn chân ta. Từ Fan về, hỏng 2 móng chân, vẫn còn những vết tím bầm ở chân vẫn chưa tan. Nhưng Fan đã cho ta các chị, anh, các bạn, các em, nhưng người chưa từng gặp gỡ mà đã thành thân thiết. Ranger, lần đầu tiên tôi gặp một người như bạn, đến mức tôi phải thốt lên rằng "Tôi thích bạn". Chị Linh thân, hôm nay chị nói rằng nếu em có ngã xuống hồ chị sẽ cứu em cho dù chị ko biết bơi. Em còn mong muốn gì hơn được nữa từ một người chị, cảm ơn chị nhiều, dù chị có đuổi em về nhà đi.
    Chị Thủy có nhớ những miếng lương khô nuôi quân, chị đã nuôi em và anh Thắng trong ngày đầu chiến đấu ở Fan?
    Chị Thư, chị Anh, chị Yến, bạn đồng hành với em trong tốp cuối cùng, dù ko được đi cùng các chị nữa nhưng lúc nào bị bỏ đi một mình em sẽ nhớ đến các chị.
    Chị Ngôn ơi, rất thích cái câu mà chị nói rằng "vui vẻ được lúc nào là phải vui vẻ ngay, vì ko biết đến lúc nào mới có cơ hội để gặp nhau nữa".
    Fanxipăng ko phải là đỉnh cao mà ta cần đạt đến, chinh phục Fan chính là những ngày cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Đó là những ngày sống thật nhất và đáng quý nhất.
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bỏ lại đằng sau với bao trăn trở, tạm quên hết mọi ưu phiền ta bước vào chinh phục đỉnh cao ........... Thế rồi để sau 1 tuần, khi cuộc hành trình kết thúc, trở lại Hn, trở lại với bao trăn trở và rồi cảm xúc vẫn chưa thể lắng đọng ............ Những lo toan đã lấy hết cảm xúc của mình ..........
  9. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ko ngủ, ngồi xem lại hơn 2 Gb ảnh cả nhà mình. Thích nhất cái ảnh anh Tio ngồi bên dòng suối, và cả những cái ảnh của "thanh niên yêu thiên nhiên" Boygun, Vô địch ảnh hoa lá cành là chị Anh, ảnh nào cũng tươi như hoa nở là chị Thủy, em Linh gái thì hầu như ảnh nào ko thò mặt cũng thò tay chân, balô vào, Ranger cười nhưng mắt ko cười. Còn Boygun thì đếm đi đếm lại chỉ có ...1 kiểu cười.
    Hoa có một pô ảnh với một gương mặt khó tả, Nam thì có mấy cái ảnh hơi...trác táng, Thủy bé ít ảnh nhưng em cười rất đáng yêu. Chị Linh lớn cũng ít ảnh, chụp ít khi thấy cười, hoặc nụ cười bí ẩn kiểu bức họa nổi tiếng gì ấy nhỉ? La jô công thì phải.
    Chị Ngôn, chị hai Nam bộ chụp ảnh với mấy em 8x, ko biết đâu là chị đâu là em??? Linh trai chụp ảnh cái nào cũng giang cả hai tay, như kiểu "Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời"(mà cái này ko phải chị phát hiện đâu, hờ hờ có bạn hay để ý đến em lắm). Anh Tio, chụp ảnh với anh, chị em nào trong đoàn cũng cười tươi như được mùa, mà nhiều ảnh nhất với anh là chị Thủy. Còn anh Thắng, đại ca có dặn em là khi nào chuẩn bị gọi điện cho anh nói trước với anh để anh bỏ điện thoại ra khỏi túi quần, chịu hàng S-phone. Anh Thắng có mấy (nhấn mạnh có mấy) cái ảnh đẹp quên chết, híc híc, tủi thân cho tốp cuối quá.
    BigBigBog cũng tham gia vào một cơ số ảnh của đoàn, hiện nay đang nắm giữ trong tay một số hàng cực hot. Nếu có bị phát tán lậu xin đừng trách bản cô nương.
  10. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    có phải cái ảnh này không hả bigbigbog ? (thu nhỏ 50% rồi), mọi người ít chụp suối quá, công nhận dòng suối này đẹp dã man, bức này là nhà báo - Ngôn của chúng ta chụp đấy.
    [​IMG]
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 12/07/2006

Chia sẻ trang này