1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Những đêm ngủ trong lều có lẽ là những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Có một tối anh Tio nói rằng: ?oAnh muốn ôm tất cả các em vào lòng?.
    [​IMG]
    Nghe thấy vậy, Vanbomtiensinh và Linleo liền nhốn nháo cả lên. " Em, em nữa, anh Tio ơi, share đi". Còn Blackstar thì nghĩ thầm ?oXời, không biết ai sẽ là của ai đâu?.
    [​IMG]
    Bỗng nhiên, Linleo quay sang hỏi: ?oCó gì mà cậu cứ phải cười tít mắt vậy hả DBS??
    [​IMG]
    -?oHì, tớ đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra??
    -?oCòn chị cũng đang nghĩ xem đây sẽ là một đêm kinh hoàng hay lãng mạn??
    [​IMG]
    Ừm, không biết sẽ như thế nào đây nhỉ? Một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Tỷ lệ nam nữ quá là chênh lệch? Nhưng ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Nhìn nụ cười tít mắt của anh Tio tối hôm đó có ai ngờ đâu đấy? rằng anh Tio lại chỉ thích thế này thôi...
    [​IMG]
    Đây mới thực sự là nụ cười mãn nguyện của anh?Buồn thay. Buồn thay?Bây giờ mới hiểu tại sao tối đấy Blackstar lại nghĩ như vậy?

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 13/07/2006
  2. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    zời ui, DBS ơi ơi, khà khà, được lắm, lúc nãy không xem được ảnh cứ tưởng cái gì hồi hộp quá, ai dè bây giờ mở ra lại thấy mình đang ôm blackstar...khà khà...chết mất thôi..ha ha ha
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 13/07/2006
  3. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thân mến, tổng số ảnh của chúng ta là 3,1 Gb, kinh hồn.
    em đã ghi xong một cái đĩa cực chuẩn ( đem ra hàng ghi, chứ sợ ghi ở nhà nó mà hỏng cho một phát thì tiếc đứt ruột, vì cái ổ nhà em nó nghiễn đĩa kinh khủng).
    Còn đã ghi tại gia 5 đĩa DVD cho các chị SG, mai hàng sẽ đến nơi hì hì. Em khuyến khích cả nhà ghi DVD, và hạn chế CD tối đa, vì cần 5 đĩa CD mới đủ.
    Đã bàn giao đĩa gốc cho Ranger. Báo cáo hết.
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Trong lúc cả nhà đang bù khú no nê trong quán bia thì em mài đũng quần trong quán nét. Thành quả đây ạ. Các bác vào đọc nhớ comment động viên cho em với ạ.
    Và chúng ta đã chinh phục Fansipan
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 14/07/2006
  5. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hoa lá cành chút bà con nhỉ?
    First....
    "Hoa... và quả dại trên đường chúng ta đi!!!!!!!"
    Loài hoa này rất phổ biến trên hành trình leo Fan, tuy đã rất cố gắng để chụp một con bọ đang ngo ngoe trong bông hoa này nhưng không kịp vì mắt bị tấn công bởi vô số những con bọ khác... đau!
    [​IMG]
    Còn đây là những trái dâu rừng chua chua, ngọt ngọt, mát dịu. Quả này sau khi được làm mẫu đã bị xơi tái híc!!!
    [​IMG]
    Bức này tuỳ sức mà phát huy trí tưởng tượng
    [​IMG]
    Chùm quả này chắc là có độc, may mà chưa nếm!
    [​IMG]
    Sau một hồi chỉnh sửa kích cỡ, hy vọng lần này ok
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 15/07/2006
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 15/07/2006
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 15/07/2006
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 15/07/2006
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 15/07/2006
  6. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề B&B (Bee & Butterfly)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ em quá daihaithuy82 ơi, em chụp lúc nào mà được những cái ảnh tuyệt như vậy.
    Còn nữa không ? post hết lên cho anh em xem đi,
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 15/07/2006
  8. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trễ chuyến bay vào Sài Gòn một tiếng, tự dưng lúc vào phòng chờ muốn quay lại HN, chẳng biết vì cái gì nữa, mình đi lần này vì mục đích gì, giữa một đoàn toàn người già và trẻ con.
    Lên chiếc Boeing 777 nghe quảng cáo hiện đại nhất của VN, chứa 370 khách, nhớ đến chiếc Airbus A370 thì phải, bao giờ mình được leo lên nó nhỉ? Có cái máy bay nào ko say thì tốt, nhớ lại hồi học cấp 3, mình đã muốn vào học khoa cơ khí hàng không, chế tạo một cái máy bay không say, không hiểu có ai có cùng ước mơ như mình không?
    Nhắn tin cho những người bạn, người thì chào, người thì "quát mắng". Có một người chúc mình đi "safe", cũng hy vọng như vậy.
    ngồi trên máy bay tốc độ khoảng 950 km/h, độ cao 11km, theo dõi màn hình mới biết nhiệt độ bên ngoài khoảng 45 độ dưới không, choáng.
    Cảm tưởng mình đang bay giữa một biển mây, như đang trên thiên đường, nhớ cảm giác mây ùa vào mặt khi trên đỉnh Bavì, và trên Fanxipang, ước gì mình có cánh để bay như thiên thần với một bộ cánh dầy hơn gấp 5 lần trên Fan thì mới chịu được lạnh, Nam ơi, còn ai cho tớ mượn áo đây.
    Ngồi cạnh một chú Hàn Quốc, nói tiếng Anh siêu siêu tệ, nói chung chẳng biết cái gì, nhưng được cái lịch sự, nhớ các anh đoàn mình chị em vừa đến đã kêu "ĐI", hè hè.
    Cảm giác đầu tiên khi đến SG là mưa, nhỏ nhưng nặng hạt, lại nhớ ngày đầu tiên ở Fan, nhớ lúc chị Hà quay về, nhớ lúc mình và Hương chui vào một túp lều.., nhớ nhiều.
    Tối đầu tiên đi SG, ăn chơi đủ thứ, quên một điều "chụp ảnh", nhắc mà nhớ các thanh niên mặt méo xệch nhưng chỉ cần hô chụp ảnh là ba chân bốn cẳng phi như bay.
    Lạnh, SG lạnh cái lạnh dễ chịu nhưng dễ ốm, cả nhà đi Phú Quốc rồi, còn mình mình nằm lại SG, chưa nao giờ mình bị bỏ rơi như vậy trên Fan.
    Mai bay đi Phú Quốc, thấy mệt và ước gì đây là đêm trên Fan , ngủ ngon và lại rúc rích cười Nam nhỉ, dù rằng mình đang ở khách sạn có vài ngôi sao.
  9. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mà Topic mình thành Box Tâm sự thì chết, hờ hờ may mà chưa có tí tư vấn tình yêu nào, hì hì Ranger nhỉ.
  10. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi vẫy tay tiễn anh trên chiếc ô tô ra ga sáng hôm ấy bọn em đã lên đường leo Hàm Rồng (sau bữa sáng hoành tráng ở quán phở khuyên - quán phở ngon nhất chợ Sapa). Và đây chính là nơi những bức ảnh trên và cả sau đây nữa được chụp, đáng đời anh tio bỏ đoàn về sớm
    Sau đây là những bức ảnh do Yến, bigbigbog và Ranger chụp trên đường leo Fan và tại Hàm Rồng
    Bức phối màu đẹp nhất của loài hoa sen cạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ranger đã cực kỳ sung sướng sau khi được mục sở thị hoa đỗ quyên cuối mùa và ghi lại hình ảnh này:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này