1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sozy tất cả nhà mình vì hồi ký bị stop đột ngột, trăm sự chỉ vì cái thằng FPT lởm quá! Em sẽ cố gắng ko thua kém deepbluesea, lúc nào có mạng sẽ post lên ngay lập tức . Đọc đoạn lúc lên đến đỉnh của em ấy mà xúc động quá, giây phút vinh quang mà cũng thật ngắn ngủi , nhưng chắc chắn nó sẽ đọng lại mãi trong tâm trí mọi ngưòi
  2. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mọi nguời ở lại Sapa chơi vui thế:)
    Huhu, chị Hải Linh ui, mọi người đuợc mặc váy dân tộc chụp kìa, trông xinh thế mà không có chị em mình, hic:((
    Thích nhất là series ảnh hoa của chị Việt Anh:), gần đẹp bằng chuyến đi Sapa năm ngoái của em nhé, hôm nào em khoe cả nhà:)
    Hôm trc mọi ng đi Bát Tràng thích chứ? Mấy giờ về? Sory cả nhà, tại em vướng mấy cái test linh tinh, bi h vẫn phải ở ngoài Hn nè:(
  3. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Độc ẩm ở Phú Quốc với món rượu sim, phê kinh.
    cả nhà nhớ tui nhé, nhằm đúng lúc tui đi chơi, cả nhà rủ nhau offline nhé, tức quá.
    Tìm một người, tìm mãi mà không thấy.
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Cả em nữa cũng hụt, không được đi nè. Mà về Vinh lại buồn nữa chứ, hu hu. Hôm nào nhà mình lại đi chơi đi cho em đi với. Linleo nhớ post ảnh đi Bát Tràng nha. Chưa bao giờ đựơc đi Bát Tràng, hic. Nói đi nói lại thì chỉ tóm lại độc được một câu "Tiếc"
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
  6. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  7. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Chào mọi người !
    Lên mạng đọc bài của mọi người phê quá đi thôi ! Cảm xúc về những ngày trên rừng lại đang phóng xe phân khối lớn trở về.
    Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với bản thân tôi trong chuyến đi này không phải là có chinh phục được đỉnh Panxipang hay không mà quan trọng là tôi và mọi người đã vượt được qua cái ngưỡng của bản thân.
    Và đối với tôi một điều làm tôi ấn tượng nhất trong chuyến đi chính là tôi đã hân hạnh ( cho phép tôi được dùng từ này, tuy hơi khách sáo một chút nhưng nó là những gì tôi nghĩ về mọi người) được làm quen và cùng tận hưởng những ngày vui vẻ cùng với 16 người có cả các chị, anh, em trai và em gái. Tuy tôi không giúp được nhiều cho mọi người nhưng hình ảnh về mọi người luôn đẹp nhất trong tâm trí của tôi.
    Sau chuyến đi này tôi nghĩ là mọi người còn phải theo đuổi những dự định trong tương lai của mình và những dịp để nhóm tụ hội sẽ ít đi. Nhưng tôi mong rằng sẽ còn được gặp mọi người trong những chuyến chinh phục tiếp theo.
    Cuối cùng, tôi xin chúc cho mọi người thành công trong công việc và luôn vui vẻ trong cuộc sống.
    Text
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hình như còn mỗi em là chưa ghi dòng cảm xúc nào cho chuyến đi .............. Hic ....................
  9. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cả chị nữa, cũng chưa viết được dòng cảm xúc nào cả, chỉ biết rằng nhớ Fan quá, nhớ mọi người quá. Thời gian leo Fan không nhiều (chỉ có 4 ngày 3 đêm thôi+ 2 đêm trên tàu nữa) nhưng có lẽ đó là thời gian không thể quên được trong cuộc đời. Fanxipang là một đỉnh cao hữu hình mà chúng ta đã chinh phục và vượt qua, nhưng trong cuộc sống sẽ còn rất nhiều đỉnh cao vô hình mà chúng ta đã, đang và sẽ theo đuổi. Hy vọng tất cả mọi người trong đoàn mình đều vượt qua được những đỉnh cao đó.
    Rất mong đoàn mình sẽ hội ngộ trong 1 hành trình mới gần nhất.

  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tình hình đĩa ảnh đã xong, opk ép phát nhở??? Chị Linh ới ơi, chị sắp vụt vào SG roài mà kô thấy lên tiếng KẾ HOẠCH CHIA TAY anh em nhở???? Phản đối ........
    Post phát anh để tưởng và nhớ Fanxi
    [​IMG]
    .​

Chia sẻ trang này