1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em có ý kiến là nhảy nhót karaoke tí ............
  2. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là off lúc mấy giờ? bây giờ là 3:15'' rồi mà không thấy khổ chủ đâu? Thế này hay chuyển sang hôm khác đi!!! Tui bị cúm thập tử nhất sinh đang lê lết ở nhà đây này. Hôm nay có muốn đến muộn cũng không đến được.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em xin khai thật, vừa mới nhậu nhẹt có, hát hò có với đoàn về .......... Uống hết 2 chai mà lê tê phê quá ........... ôi có lẽ phải đi ngủ ............. Hic.
    CHúc cả nhà mơ thấy ác mộng còn em thì ngủ ngon
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Em chả mệt gì cả, chỉ đói thôi. Hôm nay tranh hát của các anh chị, xí hổ quá. Giọng anh Tio đúng là làm say đắm lòng người, làm em lại nhớ đến cái đêm ở Fansipan.
    Hôm nay nhà mình chào đón hai khách mời danh dự: anh Kiên_ bạn(trai) của chị Hải Linh, và anh Hoabattu_ chả biết tên thật của anh là gì. Hy vọng hai anh đã có một buổi tối vui vẻ.

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 25/07/2006
  5. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em không ngủ được, mà chỉ vì em bị cơn ác mộng do Ranger dụ dỗ kéo đến, nên đành thức chờ bình minh.
    Hôm nay em uống hơi nhiều quá(so với mọi người, chứ BK thế là thường, hu hu)
    Anh Tio hôm nay hát hay quá, thật đấy.
    Em cũng chẳng hiểu sao cái ảnh ba chị em ở SG lại ko thấy đâu, rõ ràng em post rồi.
    Tên Ranger kia, đang mơ thấy ác mộng hả???
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra hôm qua cũng có nhiều ng mất ngủ giống mình. hìi. Nhưng mà là chúng nó đi ăn chơi về hổng ngủ dc còn mình thì chả đựơc ăn chơi gì cũng mất ngủ. Biết đi cafe về mất ngủ thế cóc thèm đi cho xong. huhu. Cả tuần trước xui xẻo thế mà sang đến tuần này vẫn chưa hết.
  7. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    này, chắc lại đi cafe với người yêu cũ hả ? hôm qua nghe bigbigbog kể chuyện liên quan đến các tấm ảnh mà candyduong chup chung với anh, cười rách cả miệng.
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Sao hôm nay nhà mình online đông thế này. Mới sáng sớm đã họp chợ xôm tụ hỉ. Bà con post hình tiếp cho coi ké với nghen. Số mình đây sao mà hẩm hiu xui xẻo , chả biết lúc nào hên xui post được hay ko với cái mạng này. Sáng nay hên 1 lần đến lần thứ 2 lại out.
  9. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua về muộn báo hại ông già gửi xe không cho em vào nhà, thế là hai chị em phải dắt xe lên tầng 3. Sáng nay mang xe xuống đúng là nỗi kinh hoàng. Thôi coi như thử lần đầu tiên cho biết, lần sau không dám mang xe lên nữa, hic hic.
    Mà nói qua để cho các anh chị hiểu, ông già đấy là một ông già quái đản, thích uống rượu và thích giao tiếp với đời bằng tiếng chửi. Ông ở trong một căn nhà nhỏ bé, phía dưới làm chỗ để xe, ông ngủ trên một căn gác xép. Trước đây ông nuôi một con gà 6 tuổi mà ông rất tự hào và một con chó 1 tuổi rất thông minh ngoan ngoãn. (Con chó rất thích xương gà nhưng lại rất sợ con gà 6 tuổi đá). Vì thế thỉnh thoảng chị em và em đi chơi về muộn rất hay dành dụm xương gà để làm ông vui, ông đỡ mắng. Thế rồi một điều bất hạnh đã xảy ra. Một lần do đùa nghịch thế nào đó mà con chó ấy lỡ cắn phải cổ con gà, ông tưởng con gà chết, ông đánh con chó một trận và thế là chú chó buồn bã bỏ đi. Kể từ đó bọn em cũng mất cơ hội nịnh nọt ông. Con chó ông mới nuôi thì lại vừa gian vừa nhát nên cũng chả muốn cho nó cái gì cả. Và mối quan hệ giữa ông già và hai chị em trở nên tồi tệ. Ông không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chửi hoặc làm khó chị em, và tối qua là một ví dụ, hic hic

  10. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân cô bé, hồi xưa em mang xương gà về hối lộ con chó nhà ông thì bây giờ thử mang thịt chó về đút lót ông ấy xem.
    Cũng có thể ông già ấy cô đơn quá, ế vợ nên hơi khó tính, cố gắng mai mối cho một bà hàng thịt hoặc tôm cá nào đấy

Chia sẻ trang này