1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Fải rùi! Đề nghị bác blackstar hay boygun chịu trách nhiệm post hình đi
    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 07/08/2006
  2. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là một ngày đẹp trời, thời tiết đã ủng hộ chúng tôi, trời dâm dâm, mát mát, chặng đường từ hà nội đến cao phong hoàn toàn thuận lợi, chỉ có 8km cuối đường đến thung nai( chúng tôi đi bến thung nai chứ ko đi bến bình thanh) thật là khủng khiếp do đường kém chất lượng+bị xói mòn+xe tải chạy qua nhiều đã cày nát con đường, đất đá lổm ngổm, blackstar đã bình chọn đây là con đường xấu nhất việt nam, tôi biết ko phải vậy bởi lần tôi đi tình nguyện đường còn khủng khiếp hơn nhiều, xe chỉ trượt đi chứ ko phải chạy đi.
    Trên đoạn đường đó ai cũng sợ thủng xăm và xót xe nên bò mất khoảng 1h. Cuối cùng cũng hết 8km khủng khiếp, hồ hoà bình chào đón chúng tôi bằng những cơn gió trong lành làm mình sống dậy phần nào cảm giác leo fan. mặt hồ hoà bình như phủ một lớp dưỡng da bằng sương làm vẻ huyền ảo và bao la của hồ tăng thêm bội phần, cảm giác được lênh đênh trên chiếc thuyền nan(đi thuyền máy thì còn gì thú vị nữa), nghe tiếng mái chèo đập nước. Đặc biệt lần này chúng tôi còn có may mắn được thưởng thức con cá măng sông đà nặng 24kg hun khói theo công nghệ của nga, vừa ăn vừa sợ tí nữa cá măng mẹ lên thuyền đòi mạng. sau khi ăn no ấm cật, chúng tôi bắt đầu đi thăm hồ hoà bình. Mùa này đang là mùa nước cạn, những mốc nước của mùa đông năm ngoái để lại cách đầu chúng tôi khoảng 5 đến 7m, đi thăm 1 loạt các địa danh nổi tiếng, đền bà chúa thác bờ, hang thác bờ, chợ trên hồ...cảnh rất đẹp không bàn phím nào tả xiết, máy ảnh cũng ko thể thu hết vẻ đẹp của chốn này, chúng tôi chỉ tiếc ko thu được những khung cảnh đó vào mắt rồi post lên cho mọi người xem. Thế là đi hết 1 vòng, gần 6h chúng tôi rời thung nai, chắc cá măng mẹ ngủ quên nên ko gọi chúng tôi. Lúc này mây đã rủ nhau đi ngủ, nằm vất vưởng trên các đỉnh núi càng làm nỗi nhớ fan nổi lên cồn cào hơn, thấy cột km chỉ còn hơn 200km nữa là đến sơn la tôi chợt nảy ra ý đồ rủ rê bọn này đi tây bắc nhưng lại nhớ ngày mai mình phải báo cáo ở cty nên thôi. Trên đường về đến hà tây trời hơi mưa, chúng tôi lại dừng lại với món vịt nướng vân đình thơm nức mũi, Ice và DBS chén hết hơn 1 con( hai đứa này tham ăn thật). nhậu xong thì về hn, 11h về đến nhà lăn ra ngủ...sáng dậy viết ppt xong đi báo cáo luôn, thành công tốt đẹp....
  3. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Văn của Boygun cũng lai láng thế này sao đi Fan về không post bài nào hử ? đi Thung Nai gì mà thấy toàn tả cảnh ăn uống, hết cá hun khói lại đến vịt Vân Đình ? lần trước tui đi còn mua cá hun khói, mang về cơ. Thuê thuyền nan thì đến 6 giờ mới về được là phải rồi ! nhưng tưởng tượng, chắc đi bằng thuyền nan hay hơn nhiều, mỗi tội chậm. Không thấy kể chuyện đi vào đảo Quạ nhỉ ? đến đền thờ bà chúa thác bờ có mua được quả mặt quỷ, quả tai tượng về làm quà không ?
    Thuyền máy đây nè:
    Đảo hoa lan nè:
    Ngủ nhà sàn nè:
    Đặc sản ăn uống là rượu dân tộc, xôi gà leo núi, cá hun khói công nghệ Ba Lan.
    Note: bỏ ảnh đi rồi, xem thế thôi, kẻo lạc đề, còn để dành chỗ cho Boygun post hình
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 08/08/2006
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đ/c boygun post ảnh nhanh lên. Chờ dài cổ roài. hix hix. Hum qua đi vìa ko khéo ốm mất, sáng ra thấy đau họng và giờ thì bốc hoả.
    Nhưng fải công nhận là vui thiệt.
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Loa loa loa: Thông báo thông báo. Hiện nay DBS sau chuyến đi chơi ở Thung Nai về đã bị ốm. Triệu chứng của căn bệnh là đau đầu, sổ mũi, mỏi mắt và một số dấu hiệu lặt vặt khác. Hậu quả của những bất hạnh trên là do ngày hôm qua cô đã phải phơi mặt ngoài đường mà không hề có một thứ gì che chắn . Cái mũ lưỡi trai yêu quí của cô đã bị cuốn theo chiều gió và không bao giờ trở lại. Còn trên đường về phải chịu cái gió, cái lạnh và những cơn mưa thất thường quất vào mặt, cộng thêm cơn buồn ngủ kinh niên suốt mấy ngày qua đã làm cho cô muốn gục ngã...Nhưng vì đi xe máy và vì sự an toàn của chính mình cô đã chịu đựng được đến giây phút cuối cùng.
    Dù sau một đêm ngủ khá ngon trong chăn ấm nệm êm sáng mai cô đến trường vẫn trong tâm trạng muốn ngủ. Tiết 1 tiết 2 cô còn chịu đưng được nhưng đến tiết 3 tiết 4 thì cô đã đầu hàng số phận. Đã thế **** chiều cô vẫn còn phải học thêm 2 tiếng nữa với đôi mắt chỉ muốn khép lại để tìm sự tĩnh tâm.
    Giờ đây khi cô vừa về đến nhà lại đọc thấy mấy dòng vu oan của một kẻ ngoa ngoắt như vậy khiến cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Thề có Chúa chứng giám ( mặc dù con cũng không tin vào người lắm) rằng cả ngày hôm qua con và cô bạn gái đồng hành dễ thương của con đã luôn phải nhường nhịn cho những gã tài xế xấu bụng nọ chỉ vì số phận của bọn con đang phụ thuộc vào họ. Nhưng hỡi ôi, cá măng sông đà, hai cái đùi vịt nướng...hay nói cách khác tính tham ăn đã che mất tầm nhìn của họ rồi để họ không thể nhìn thấy được sự nhường nhịn đó của chúng con.
    Giờ đây không buồn thanh minh làm gì nữa, chúng con chỉ biết an phận với sự thật trong sáng của mình mà thôi.

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 07/08/2006
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    May quá! Mình đang gặp 1 số vấn đề về sức khoẻ nên ko để ý có đoạn có kẻ xấu vu oan. Nhờ có Deep nên mới phát hiện ra tên này.
    Vâng, đúng như lời Deep nói, thật xót xa khi ngoảnh lại đã thấy 2 cái đùi gà ko cánh mà bay ( đùi gà làm sao mà có cánh đc). Và đương nhiên là các bạn có thể biết ai là thủ phạm chứ ạ?
    Sáng nay, với cái bụng đói meo + cái cổ đau mỏi vì fải chui vào áo mưa suốt cả đoạn đường từ HB về HN. Vậy mà tôi vẫn fải đến trường vì 1 số việc cần thiết, và hậu quả là cho tới giờ .... buồn ngủ ko chịu đc, hic hic.
    Tuy nhiên, nghĩ tới con cá Măng nặng tới 24kg và con vịt béo ngon lành mà đã đc thưởng thức mà lòng thổn thức.
    Và bây giờ, sau gần 1 ngày trở về HN, tôi đang tự hỏi rằng.........
    Boygun đã làm jì với ảnh và những thước Video của bọn tôi mà chưa thấy chúng xuất hiện????
  7. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hic, hậu quả của chuyến đi tối qua là 10h30 mới bò được về nhà, quần áo giầy dép ướt như chuột lột; ngồi ở công ty mà cứ gà gật đập đầu côm cốp xuống bàn, 3h đã phải chuồn khỏi công ty về nhà làm một giấc. Mà cái thằng boygun này điêu toa xảo trá thật, đã 1 mình ăn hết 2 cái đùi vịt+ bộ quần áo của chị cá măng sông Đà mà còn vu oan cho 2 em gái dễ thương nữa.
  8. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ăn vịt mà nói ăn gà, đúng là điêu ngoa, thế này thì ai ma tin hai đứa được cơ chứ, con gái gì mà tham ăn.....
    @ DBS: Ốm sao thế em, hôm nay có nhận được mail từ hội bảo trợ động vật hoang dã anh mới biết, cố để giành sức cho chuyến hà giang sắp tới nhé
  9. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này phải đề cao cảnh giác trong chuyến đi Hà Giang sắp tới mới được ! sao chuyến đi Fan không phát hiện ra quái nhân điêu gian này nhỉ ? á, sao không thấy hai cái đùi vịt đâu nhỉ ? có thích khách, có thích khách...
  10. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Chỉ vì quá mệt mỏi và hoa mắt bạn Kem lỡ nhớ nhầm vịt thành gà chứ đấy đâu phải vì điêu ngoa? Thay vì phải thông cảm cho bạn ý thì có kẻ lại lu loa lên. Đúng là chỉ có kẻ xấu bụng mới lợi dụng sự nhầm lẫn và điểm yếu của người khác trong lúc họ bối rối để vu oan mà thôi.
    Nhưng cám ơn anh đã hỏi thăm DBS, ốm thế nào thì ốm nhưng sức dành cho chuyến đi Hà Giang thì vẫn phải để dành.
    Ơ, thế ra anh cũng ở trong hội bảo trợ động vật hoang dã mà em không biết nhỉ. Bình thường em vẫn đi dạo bên ngoài các chuồng mà sao không thấy anh??? Chắc hẳn anh phải ở chuồng kín. Tội nghiệp, hôm nào em sẽ bảo ông giám đốc thả anh ra.

Chia sẻ trang này