1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Híc. Là do người ta nói nhầm,, sao lại có người để ý ghê thế cơ chứ. Nhưng có 3 thành viên còn lại đều chứng minh rằng boygun ăn đó thui. Có thèm nói điêu câu nào đâu?
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đây là bài thơ của Botram_ một thành viên trong nhóm FXF610, một nhóm có thể coi là kì cựu của box du lịch. Nhóm đã leo Fan cách đây gần một năm. Rất may mắn cho em vừa được đọc bài thơ của anh có tên là "Vũ khúc Phanxipang". Đọc xong bài thơ mà em thấy cảm xúc cứ lâng lâng bồi hồi quá mà nếu không có người chia sẻ thì thật là buồn. Đêm FXF lãng mạn và tình củm quá, hic hic...Ôi, giá mà hồi đấy mình cũng....
    Vũ khúc Fanxipang (phần 2)
    Nhớ hôm nào sàn Sapa vẫy gọi
    Điệu Tango ta cất bước hành quân
    Nhạc nổi lên theo nhịp bước chân
    Như Waltz xoay anh dìu em cùng bước
    *****
    Cầm tay em trong rừng sương đẫm ướt
    Cha cha cha cùng giá buốt thấu mình
    Chỉ có ta dưới tán lá nguyên sinh
    Điệu Slow như lòng anh muốn nói
    *******
    Ta bên nhau trong núi rừng sương khói
    Chỉ tiếng chim khẽ lay động lá rừng
    Ngồi bên em anh đã ngập ngừng
    Điệu Rhumba như là tình anh đó
    ****
    Tiếng em nói, tiếng em cười trong gió
    Ta cùng nhau dưới tán đại ngàn
    Anh với em trên thảm lá vàng
    Boston xưa nối hai tâm hồn trẻ
    ****
    Ngàn năm sau nếu như có thể
    Anh thầm mong lại được cùng em
    Tay trong tay dưới ánh sao đêm
    Cùng dancing trên đỉnh Fan hùng vĩ
    Botram
    Còn sau đây là hai bức tranh tuyệt đẹp của các thành viên trong nhóm FXF610 chụp, em post lên chia sẻ với đoàn mình
    Đây giống như là thác mây ấy nhỉ. Chả biết phải nói thế nào cho hết được vẻ đẹp của nó...
    [​IMG]
    Còn sau đây là bức ảnh hoàng hôn trên núi...
    [​IMG]

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 08/08/2006
  3. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Deep, hai bức nhìn đúng là đẹp mê hồn, vừa nhìn đã thấy choáng rùi. Còn dưới đây là loạt ảnh Thung Nai( nh lẽ ra Deep đừng post 2 bức kia lên trước thì hay hơn, đỡ ngượng ).
    TN mờ mờ ảo ảo qua ống kính O2 cũng ảo ảo mờ mờ:
    [​IMG]
  4. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh lên toàn lỗi, chán quá:
    [​IMG]
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đi Thung Nai về gần một tuần rồi nên bây giờ cũng chỉ post ảnh rồi bình thôi chứ cũng khó viết về cảm xúc...
    Chuyến đi chỉ mang tính ngẫu hứng nên cũng chả có kế hoạch gì cụ thể. Tối trước khi đi cũng chưa chốt được danh sách thành viên. Hẹn nhau ở Big C 6h30 nhưng khi tôi đến đó thì chỉ thấy mỗi Boygun đang ngồi vê râu một mình ^_^. Lại ngồi đợi cùng. Sau đó thì cứ 5'' BG gọi cho Black star một lần để giục nhưng mãi đến gần 8h anh mới đến được. Tiếp đó lại còn phải đi đón tiểu thư Kem nữa chứ. Hic hic, muốn đón tiểu thư lại ngược đường về nhà mình. Chao ôi, sao mà tiếc giấc ngủ và xèng cho anh xe ôm đến thế. Biết vậy mình đã đứng dưới chân cầu vượt mình đợi cho rồi, he he...*_*
    Buổi sáng trời hơi lạnh nhưng rất đẹp và thuận lợi cho chuyến đi bằng xe máy. Tưởng ngồi sau thì không sao chứ cũng mệt phết, tiểu thư Kem nhỉ? ^_^.
    Bức ảnh này mình không phải nhân vật chính nhưng vẫn nổi bật nhất. (Đáng đời con cáo già gian ác bị mất cả cái đầu, ha ha ha...)
    [​IMG]
    Nhưng cuối cùng thì hai nhân vật cũng đã có những bức ảnh đẹp, tuy nhiên không có cái nào thoát khỏi sự xuất hiện của cái áo đỏ kia. (Mình đúng là kẻ phá đám )
    [​IMG]

  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Mấy bức ảnh này nữa nè, không phải nhân vật chính nhưng vãn luôn nổi bật, ka ka ka ...
    [​IMG]
    Đây nữa...
    [​IMG]

  7. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Việc của em dạo này be bét .......... Nghe em Hoa nói ..... " nhà mình dạo này tan tác " ........ buồn quá .........
    Em xin cáo lỗi với cả nhà ..... Đầu tiên là vụ Thung Nai, tiếp tới là Hà Giang ....... Hic ............ rồi sẽ gặp lại cả nhà trong 1 chuyến đi nào đó phải kô ạ???? Đợi em nhé .......... !
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Vậy là nóc nhà Đông Dương đã lùi lại được hơn 1 tháng, vậy mà cảm xúc vẫn chưa lắng xuống ......... Vẫn âm vang đâu đó tiếng của núi rừng ......... mùi của cây cỏ hoa lá lẫn vào cả mùi của đất ........ vị ngòn ngọt của nước suối. Tự hỏi còn không một chuyến đi như vậy với 16 con người từ mọi miền ......... ????
    2 tháng khởi sự 1 topic cho 1 chuyến đi ......... 2 tháng với biết bao thăng trầm. Có lúc tưởng như tôi sắp bỏ cuộc tới nơi ....... cảm giác mệt mỏi vì phải theo đuổi 1 cái gì đó ........ những người bạn đến rồi đi .......... hy vọng rồi vụt tắt rồi lại hy vọng ......... Nhưng rốt cuộc tôi biết mình đã làm đúng với cái topic " Tìm bạn đồng hành leo fanxipang cuối tháng 6 đầu tháng 7 ".
    Bỏ lại bao khó khăn trăn trở phía sau, tôi cùng 16 người bạn chưa từng quen biết nhưng có chung 1 đặc điểm trẻ tuổi, thích khám phá lên đường chinh phục Fanxipang - nóc nhà của Đông Dương.
    Chuyến đi để lại trong tôi nhiều cảm xúc ........... để cho tới mãi bây giờ tôi mới có thể ghi lại chúng thành lời. Đỉnh Fanxipang, ở đó kô có những lo toan đời thường, ở đó chỉ có 1 cái đích chung duy nhất của chúng tôi đó là chinh phục đỉnh cao, vượt qua chính mình, có lẽ bởi thế chúng tôi gắn bó với nhau một cách tự nhiên ...........Chúng tôi gần nhau hơn, chan hoà ......... Ai cũng hoà mình với thiên nhiên cây cỏ .... khói bụi, xe cộ cùng với những tiếng ồn, chuyện cơm áo gạo tiền, cả những câu chuyện tình rắc rối ( mà tôi chắc kô ít thành viên nhóm tôi đang gặp trắc trở ) bị đẩy lùi phía sau. Tôi thèm được sống lại những giây phút đó, những thời khắc mà đi, leo và trèo bắng ý chí còn chân tay thì rã rời ....... Nhưng đó lại là lúc tôi cảm thấy khoẻ nhất, sống hăng say nhất ........ Rồi đỉnh cao hiện ra ........ ai cũng được vỡ oà, mỗi người 1 tâm trạng .
    Chuyến đi để lại nhiều cảm xúc. Hẹn gặp lại mọi người ở nhiều chuyếnn đi như thế ........... Nhất định nhé !!!!
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 12/08/2006
  10. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Quả là nhà mình dạo này be bét thật, hôm qua định tổ chức một bữa chia tay em Hoa mà chả ai muốn đi cả ngoài blackstar, boygun, DBS. Không khí máu lửa thời Fanxipăng đâu rồi nhỉ? Vụ Hà Giang cũng dễ bị calcel lắm nếu tình hình như thế này.

Chia sẻ trang này