1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    À, còn cái Guiness của đoàn mình, em type lâu rùi nhưng để trong USB, mãi mới tìm thấy:)
    Mọi người thử ngó xem đưọc không nhé:P
    Những kỉ lục của đoàn HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
    1.Chị ranger83:uống rượu ?ohay? nhất. Đúng là trưởng đoàn, lúc nào cũng ngoại giao quá ổnS.
    2.Chị Hải Linh: leo núi ?osạch? nhất. Trong khi mọi người ai cũng nhọ nhem thì chị Linh nhà mình vẫn sạch sẽ và gọn gàng dù đường bẩn kinh dị.
    3.Anh Tio: chăm lo cho sắc đẹp nhấtS. Nghe giang hồ đồn thổi là anh ấy có mang theo sữa rửa mặt;), và hình như có sử dụng thì phải (ngay khi phát hiện trên mặt có vài mụn trứng cá). Chú thích thêm là chị em phụ nữ nhà mình thì ai cũng không soi gương suốt mấy ngày liên, thậm chí còn lười nước lạnh và đường ra suối vừa bẩn vừa xa mà không mún đánh răng nữa cơ;)
    4.Chị Thư: được anh Toàn chú ý nhất. Chết nhé;). Mà đâu chỉ mỗi anh Toàn, còn có bác porter nào đấy bit làm ?obùa? ý nữa, nhỉ? Hình như bác ấy tên là Gỉa thì phải:P
    5.Chị candy_duong: nói nhìu nhất, đi với chị Thủy chẳng bao h thấy bùnS. Như anh Thắng nói thì cứ nghe thấy tiếng chị Thủy là bit top tip theo đang đến nơi;)
    6.Chị Ngôn: khả năng lăng xê siêu nhất. Bất cứ ai đi gần chị Ngôn cũng có thể thành moviestar luôn, cũng diễn xuất, cũng action, pause, stop như bất cứ ngôi sao Holywood nào.
    7. Bác van_bom_tien_sinh: ?ochắc chắn? nhất, ?ohết mình? nhất. Là theo cảm nhận của tino, chẳng bit diễn giải thế nào, đơn giản là thấy thế, thấy anh Thắng phòng xa và cẩn thận cho mọi trường hợp xấu nhất của đoàn mình, thấy trò nào anh cũng tham gia. Thế thôi, và nghĩ thế:P
    8.Chị deepblue: liều nhấtS.Hình như là chị ấy rất sợ độ cao thì phải, thế mà vẫn ?omáu? leo Fan,vẫn ?omáu? chụp ảnh ở những chỗ cao nhất, chênh vênh nhất, hehe, đầu hàng?
    9.Anh Linh Leo: The only guy quàng khăn cổ khi đi ngủ, đêm nào cũng thế. Cái khăn đỏ đỏ đấy là của ai tặng thế anh LeoS
    10.Anh boygun: khỏe nhất. Bao h cũng dẫn đầu đoàn. Đây chính là ?onhân? đầu tiên ?odẫm? chân lên cái đỉnh Fan ghê gớm đó. Btw, bác boygun cũng là người nắm giữ nhìu kỉ lục hay ho khác. Ví dụ như là the only one được thử cái trò leo dây mà ai cũng nghĩ tới mỗi khi nhắc đến 2 từ ?oleo núi?. Hay là guy ?oăn ảnh? ( mà nói cách khác là ?o***y?S) nhất của cả đoàn. Không tin thì các bác cứ thử ngắm trong series ảnh ?othác loạn? của đoàn HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO lần này xem có cái nào không có mặt bác ấy k:P
    11. Anh blackstar: galant nhất. Tình hình là bác ấy mang theo 1 chiếc áo len rất ấm để?cho chị bigbigbog mượn suốt mấy buổi. Đã thế lại nhất định không chịu đòi lại chứ, dù đã có ?otác động rất lớn? của cả đoàn (còn tác động lớn thế nào thì là chuyện nội bộ không được phép tiết lộ, anh Nam nhỉ;)
    12.Chị daihaithuy1982: người ?ongã? đầu tiên của đoàn mình nhẩyS, mở đầu cho rất nhìu cú vồ ếch sau đó của k bit bao nhiu người trong đoàn, kiểu như ?otất yếu phải ngã nếu leo Fan?. Nhg cũng là 1 trong 2 người kiên cường nhất (cùng với chị bigbigbog), dù ngã ngay từ hôm đầu tiên, dù bị đau chân ở ngày thứ 3, nhg vẫn k bỏ cuộc, vẫn chiến đấu và chiến thắng.
    13.Chị bigbigbog:chị ấy ?oxuống núi? bằng DÉP mọi người ạ. Cũng lạ, từ khi đổi giầy sang dép, chị ấy đi nhanh hẳn, thậm chí có lúc dẫn đầuS. Tình hình thế này không bit có nên khuyên các bác đi sau bỏ giầy ở nhà mà mang dép tổ ong như chị ấy k nữa. Tiết kiệm được khối;)
    14.Chị Yến: cú lội dòng ngoạn mục. Chính anh Toàn đã từng lo chị ấy không đủ sức leo nổi. Thế mà sau mỗi ngày lại thấy chị ấy vượt thêm 1 chút trong thứ tự, rồi leo lên top đầu. Quá ?ođỉnh? cho quyết tâm và nỗ lực!
    15.Hoa: bất ngờ lớn nhất. Nghe nói học ở Sing về, ai cũng lo k bit có phải ?otiểu thư? không, có leo nổi k? Vậy mà vẫn chưa bao h bị bỏ lại đằng sau, chẳng phải ai giúp đỡ và trừ ngày đầu tiên thì vẫn luôn ở top đầu, nhỉ? Bravo?..(Tino cũng định vote cho Hoa làm hoa khôi đoàn leo Fan lần này:P nhưng ngẫm kĩ thì các chị em còn lại ai cũng có khả năng đạt cái danh hiệu ấy nên thôi.;).
    16. Tino: hehe, tự mình vote cho mình làm người trẻ nhất đoàn. Leo Fan chuyến này, chinh phục xong rùi, Tino cũng vẫn chưa đầy 20 tuổi. Xứng đáng là trẻ nhất, đúng k? Dự định leo Fan chào tuổi 20 được hoàn thành. Ohlala?.
    17.Chị Hà: nếu Tino là trẻ nhất thì chị Hà là ?odừ? nhất, 1972 đấy mọi người ạ;). Nhưng cái remarkable ở đây, ngoài việc chị Hà là người ?ohạ sơn?T đầu tiên, chính là việc chị Hà có ?oông xã? quá đỉnh (sẵn sàng chăm sóc 2 nhóc ở nhà để chị Hà đi,thậm chí còn đi sắm đồ cho chị ấy nữa cơ). Thích thật đấy. Nghe chị Hà kể, khối girls đoàn mình ?oước gì??S
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hic, chị là người liều nhất à??? Thôi, chuyện này nội bộ mình biết thôi nhé? Papa Mama chị mà biết thì không bao giờ cho chị đi chơi nữa đâu
  3. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO:
    Thứ 6 tuần này chúng ta, những người có ý đồ đi hà giang vào dịp 2-9 sẽ làm quả offline tại café cuối ngõ( chắc mọi người đều biết) ) vào lúc 8h để bàn thật cụ thể về vụ này. Sau khi họp xong, nge violin, guitar, kéo nhị các bản nhạc của trịnh công sơn,..v..v...phê lắm bà con ạ, ý kiến mọi người thế nào?
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Rõ ràng anh đang nói về một nơi mà không-ai-biết-là-nơi-nào-đấy
  5. thuyblase

    thuyblase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình định leo Fan vào dịp 2/9 nhưng thời gian mình có hạn hơn mọi người mình chỉ có thể đi từ tối 1/9 và phải về Hn vào sáng 4/9. Mọi người đi trước góp ý cho mình xem thời gian gấp như vạy có đi được không nhỉ. Mình chỉ định đi một mình thôi không hiểu có đi được không nhỉ. Mỗi lần đọc topic leo Fan là chỉ muốn bỏ hết công việc lại khoác balô lên và đi luôn.
  6. thuyblase

    thuyblase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình định leo Fan vào dịp 2/9 nhưng lịch trình của mình hơi ngắn mình dự kiến rời HN và tối 1/9 sáng 2/9 lên tới SaPa bắt xe đi Fan luôn tạm tính chiều 3/9 xuống tới nơi ra tàu về Hn luôn.Có điên quá không nhỉ mọi người đi trước cho tôi ý kiến với.
  7. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Về thời gian thì 3 ngày là đủ bạn ạh vì có thể đi về theo đường Trạm Tôn: đường dễ đi và cũng ngắn hơn, nhưng tối thiểu bạn phải cần có guide hoặc poster. Hỏi thêm chút, kinh nghiệm leo núi của bạn thế nào, sức khoẻ, dụng cụ, ... Nếu leo 1 mình thì hơi cô đơn đấy, nhất là ban đêm cắm trại. Theo tớ nên cố gắng rủ rê lôi kéo một đội khoảng chục người là tốt nhất, có 1 topic cũng dự định đi mùng 2-9 này đấy.
    bạn có thể liên lạc với anh Sàng, guide của đoàn chúng tôi : 0986427110.
  8. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thông báo chính thức: Cả nhà mình cố gắng offline vào lúc 8h thứ sáu này, địa điểm quán Cuối Ngõ , ngõ 68 đường Cầu Giấy( đi hết ngõ sẽ thấy).
    Nội dung: 1 buổi họp mặt sau một thời gian khá lâu không gặp nhau và bàn bạc về chuyến đi Hà Giang 2-9 này. Mọi người repy sớm để lên danh sách nhé, đoàn mình cố gắng đi khoảng 8 người là đẹp( có thể rủ thêm bạn bè đi cho vui).
  9. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người!
    lâu lắm rồi chị mới vào topic, đọc bài của mọi người thấy vui ghê, và nhớ Fan, nhớ mọi người quá. nếu chị ở Hà Nội thì chị sẽ chẳng bỏ qua 1 cơ hội đi chơi nào cùng mọi người đâu. Chuyến đi Fan cho chị rất nhiều bài học quý giá trong cuộc sống, thật sự là như vậy đấy. Chẳng hạn như hôm Chủ Nhật vừa rồi đi Cần Giờ cùng em Thuỷ, trời lúc nắng lúc mưa nhưng 2 chị em vẫn không kêu ca gì vì so với leo Fan chẳng thấm tháp gì cả, trong khi mọi người đi cùng đoàn thì cứ kêu như vạc. Chị học ở trong đây khá vất vả, không khó lắm nhưng ngày nào cũng có bài tập, thấy đi học mệt hơn đi làm nhưng chắc chắn là vẫn dễ dàng hơn leo Fan rồi. Bây giờ việc gì cũng đem ra so sánh với việc leo Fan, thế mới lạ chứ.
    Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ để có thểdễ dàng vượt qua được nhiều hành trình trong cuộc sống giống như đã từng leo Fan vậy. Nhớ mọi người rất rất nhiều.
  10. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, hu hu hu

Chia sẻ trang này