1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babycat2910

    babycat2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tio ơi là Tio, em đọc đi đọc lại rồi mãi mới hiểu được cái chữ viết tắt của anh, hihihi, buồn cười quá[​IMG]
    Vàng 2:: Vâng ạ, nhớ lắm, chỉ còn thiếu ác mộng hằng đêm nữa thôi.
    Nói đến xế em mới chợt nhớ ra điều làm em bất ngờ và kinh ngạc nhất trong chuyến đi là việc xế dạy em cách ngồi trên xe máy.[​IMG] Định không kể với cả nhà đâu nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười quá cơ.
    Phải thừa nhận rằng thỉnh thoảng xế làm em những quả choáng váng thật [​IMG] [​IMG]
    Được babycat2910 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 19/09/2006
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nghe DBS nói mình tò mò thế ..........
  3. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    dạo này cũng hơi bận nên ít ghé qua nhà mình mà có bao nhiêu ảnh đẹp post lên hết rồi còn đâu.
    Cái vụ dạy DBS ngồi xe máy bắt đầu như thế này: Các bác đã biết đường hà giang khó đi thế nào rồi đấy, nào là dốc 9 tầng, nào là du già mậu duệ, sơ sểnh 1 tí là lăn xuống vực ngay, mình thi hết sức tập trung, thế là bị lợi dụng, DBS ngồi sau toàn sờ lưng em thôi à, mất tập trung, thế là phải phát hành cuốn sách: làm sao để ngồi xe máy an toàn. An toàn là trên hết thôi các bác nhỉ.
    Chiều thứ 7 này đội mình off hả, vẫn 4h ở bưu điện hà nội chứ?
    up quả ảnh cho các bác đỡ khiếu nại:
    [​IMG]
  4. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp vãi, nhìn lại hối tiếc vì ko đi được Hà Giang.
    Đi làm oải quá, chỉ mong cuối tuần có dịp nhậu nhẹt. Bà con cố gắng đi đầy đủ nhé, anh Thắng sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với mọi người.
    Thời gian: 16h
    Địa điểm: Gặp nhau tại bưu điện Hà Nội, hành quân ra Bãi Tre sau đó.
    Đề nghị đôi trẻ Boygun và DBS mang ảnh HG đi, Hà cũng nhớ mang ảnh Fan mà lần trước cóp còn thiếu nhé.
  5. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Tio và các em ở Hà Nội!
    (nghe Hà Nội có vẻ xa xôi quá)
    Chị vào đây đã được gần 2 tháng rồi nhưng cũng chưa đi được đâu nhiều vì chương trình học quá quá nặng, có khi cả tuần chẳng ra khỏi trường (cứ như là lên núi luyện võ ý). Hôm nay tranh thủ không có bài tập (rất ít khi có dịp rảnh rỗi như thế này đấy) nên tranh thủ lượn qua nhà mình để xem tình hình các em sinhhoạt như thế nào.
    @ hương: em đừng tranh thủ lúc chị đi vắng mà tổ chức đi chơi hoành tráng nhé, đi 1-2 ngày thì được. Vụ đi Hà giang em cứ chuẩn bị đi, 15/6 năm sau chị có mặt ở Hà Nội rồi, nhất định không bỏ qua đâu.
    @ đôi trẻ Boygun và DBS: post ảnh HG đi cho chị xem với.
    @ Hà: em vẫn còn nợ chị ảnh đi Fan đấy nhé.
    Các em đi chơi vui vẻ nhé và nhớ đoàn kết, giúp đỡ nhau như đã từng giúp đỡ nhau lúc trên Fan ý.
  6. starthu

    starthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    CHAO CA NHA,
    thu day ma ,,chac moi nguoi chua quen thu day chu..hom nay len doc thay moi nguoi chuan bi dan dung chuong trinh di choi cho nam sau thu muon di cung qua di,,, thang 6 nam sau thu co the di day vi dang nghi he ma,,, hien thu dang o TQ ren luyen kinh su nhung chua biet co dat dc ket qua gi hong ,, nhung di choi voi moi nguoi thi thu khong the bo qua roi,,,,,khi nao di nho keu thu nhe,,,,
    Thu gui loi tham suc khoe moi nguoi nhe,,,,,,,,,,,,,
  7. babycat2910

    babycat2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn có một môn nữa. Chao ôi thời gian thi cử sao mà nhanh thế, hic hic,
    Em trích một đoạn trong blog của em nhá, cái đoạn quan trọng nhất ấy khi trèo lên đến đỉnh cột cờ... .
    Ở trong blog thì có ảnh nhiều hơn
    Để lên đến đỉnh cột cờ phải leo lên bằng một cái thang dựng đứng ở phía bên trong thân cột, hơi tối tăm và cảm giác sâu hun hút, nhất là khi đang leo đến đoạn giữa, lúc đấy chỉ sợ trượt chân trượt tay và sợ lát nữa không xuống được. Ấn tượng đầu tiên khi tay với lên cái thành bám cuối cùng và ngóc đầu lên trên cao là hình ảnh một chiếc lá cờ đỏ sao vàng to vật vã đang tung bay phần phật trong gió. Rồi cảm giác choáng ngợp về không gian rộng lớn và thoáng đãng, chỉ một phút trước đây tôi đang ở trong bóng tối thì bây giờ tôi có thể cảm nhận được cái nắng cái gió đang ập tới.

    Từ trên cột cờ chúng tôi có thể bao quát được tất cả, không có gì cản trở tầm nhìn nữa. Cho dù bạn là người sợ độ cao như tôi thì cũng không còn cảm giác sợ hãi vì bạn có thể hướng ánh mắt ra phía xa kia, nơi những cánh đồng bát ngát, những ngọn núi trùng điệp như kéo dài mãi đến tận cuối chân trời. Tất nhiên lúc đầu khi trèo lên trên cái khay cột cờ tôi cũng có cảm giác hơi ớn, và nhất là khi thấy cái khay đó không rộng như tôi tưởng, cảm giác sợ độ cao cũng bắt đầu xâm chiếm trong tôi, nhưng rồi tôi cố gắng dập tắt nó bằng cách nhìn ra phía xa thật xa, chứ không được nhìn xuống theo chiều thẳng đứng.

    Ở trên đỉnh cột cờ lúc đấy, tôi cảm giác như mình đang ở trong phim King Kong, cái trường đoạn cuối phim khi King Kong đang trèo lên toà tháp New York. Không gian ở đây cũng hoành tráng như trong phim vậy đấy, chỉ thiếu mỗi mấy cái máy bay bay qua bay lại bắn súng toé lửa vào mình nữa thôi. Tất nhiên tôi cũng không nghĩ mình là Ann đâu nhưng tôi nhớ lại cảm giác khi tôi xem phim đó. Hồi đấy xem đến cảnh này tôi đã rất sợ, thậm chí không dám mở mắt ra xem hết, không hẳn là sợ con Kinh Kong chết (vì tôi cũng biết kết quả rồi), mà là sợ cái độ cao kinh hoàng đó. Hic, tôi chả dám nghĩ đến cảnh cuối phim nữa^_^.

    Không gian đẹp quá và bất cứ ai cũng sẽ bị cuốn hút vào đó, chẳng còn thời gian và tâm trí đâu cho những nỗi sợ hãi hay suy nghĩ khác. Ở giữa khung cảnh bình yên thế này cảm giác thật tĩnh tâm và sung sướng. Xa xa, nhà cửa cây cối trông bé xíu, mấy chiếc xe máy chũng tôi để dưới kia cũng chỉ là mấy cái chấm nhỏ. Giả sử có ai đó bẻ khoá dắt xe đi thì chúng tôi cũng chỉ biết nhìn theo tỏ lòng tiếc nuối mà thôi. Phía cuối đường chân trời, mây trắng cuồn cuộn trên những đỉnh núi. Trên cao có những đám mây nhỏ tạo ra những gợn sóng lăn tăn như một góc biển trên bầu trời. Nắng vàng rực rỡ nhưng không hề gay gắt càng làm nổi bật thêm bầu trời trong veo và xanh ngắt, màu xanh này có lẽ cũng giống như màu xanh mà Nguyễn Khuyến đã từng nhắc đến trong những bài thơ về mùa thu của ông chăng?

    Lúc đầu trên khay cột cờ chỉ có Tùng, rồi đến tôi. Mọi người ở dưới í ới gọi hai đứa xuống để người khác còn lên (vì sợ khay cột cờ bé không chứa được nhiều người mà), nhưng đứa này cứ đùn đẩy đứa kia chả ai chịu xuống trước cả, ai cũng tiếc cái không khí và cảm giác được ở trên cao lúc đấy, đâu dễ có lần thứ 2 chứ? Nhưng rồi vì đợi lâu quá nên lần lượt chị Bình, anh Hùng, anh Kiên cũng trèo lên, chỉ còn lại chị Hamchoiboi ở dưới làm chân phó nháy. Chúng tôi 5 người chen chúc trên cao, mỗi cử động hay sự dịch chuyển nào cũng đều phải ngó trước ngó sau hết sức cẩn thận, một tay bao giờ cũng bám chặt vào cột cờ không thì?. Chúng tôi chụp ảnh và quay phim hết cả bốn phương tám hướng, không muốn bỏ sót một hình ảnh nào, rồi còn hát và thu âm bài Quốc ca nữa chứ ^_^. Hát không đúng nhạc lắm nhưng vui thật là vui, dù gì thì cũng là hát Acapella không chuyên mà.

    Mà thực ra, cột cờ Lũng Cú này được gọi là địa đầu nhưng hình như đây chưa phải là điểm tận cùng của vùng biên giới. Từ trên cột cờ nhìn toàn cảnh xung quanh tôi không thấy vùng giáp ranh rõ ràng như khi ở biên giới Phó Bảng hay những vùng biên giới khác, Vì theo lẽ thông thường khi nói đến biên giới người ta sẽ nghĩ đến việc có thể đặt một chân ở nước này và đặt chân kia ở nước khác. Ở đây thì bạn không thấy được điều đó. Có lẽ cột cờ chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi (?) vì rõ ràng nó vẫn đang nằm giữa ruộng đồng Việt Nam.

    À, by the way, Blackstar và chị Lethihailinh không dùng những từ sensitive như thế nhá.
    Được babycat2910 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 21/09/2006
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ em xin chào chị Linh, hic khổ thân chị bị bài vở đè cho bẹp dúm ..........
    Thế nghĩa là em phải hoãn cai sự sung sướng của mình lại để vụ HG tới hè sang năm ạ??? Hix, khổ quá nhỉ? À, tết chị ra không, đi HG vào mùa xuân thì nhất.
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy chị Thư, hic.
    Bên TQ vẫn thỉnh thoảng thò lên để mọi người biết tình hình nha chị ..........
    Hix, mọi người đều hẹn hè tới, thế này phải hoãn sự sung sướng lại lâu quá nhỉ?
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Thông báo quan trọng đây.
    Offline
    THời gian : 16h thứ 7 ngày 23 tháng 9
    Địa điểm: Bưu điện HN, sau đó sẽ tiến ra bãi tre ngồi hóng gió sông hồng.

    Đề nghị các bác đến đúng giờ, ai không thể tập trung sớm, xin đề nghị chạy đuổi theo ra bãi tre Sông Hồng.
    @ tio: Em nghe thấy anh bảo không đi được thứ 7 vì vướng đi làm hả? Anh làm về ra bãi tre sau với tụi em nhé. Mong hồi âm, hic lâu kô gặp nhớ anh quá , anh kô tới em chết vì nhớ mất
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 22/09/2006

Chia sẻ trang này