1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nhớ từng, thèm nước suối Fan wáa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 tiểu thư này ít chụp hình ghê, tìm miết mới đc tấm này nè, chẳng bù với tụi Blackstar, boygun.
    [​IMG]
    Nhà mình toàn người đẹp, nhìn ai cũng dể thương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người bạn overseas:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Alô, alô 1-2-3-4, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý... hôm nay lúc 19h30 ngày 28/9/06 tại quán lẩu SOA SOA - tphcm đã có cuộc gặp gỡ hòanh tránh và thân mật giữa các thành viên đội "Hiến Máu Nhân Đạo". Các thành viên gồm: anh Tio, chị Hải Linh, Ms Ngôn, anh Hải bạn anh Tio và tớ Candy.
    Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng ấm cúng và thân mật trong không khí sôi sùng sục của nồi lẩu SoaSoa - theo lời quảng cáo của chị Ngôn thì lẩu này vừa được ăn vừa đựoc Xoa . Thế mà ngồi gần 3h đồng hồ, ăn hết bao nhiêu là thứ đến nỗi ko nhớ nổi thế mà chẳng thấy ai đến xoa bóp gì cả
    Cuộc gặp gỡ diển ra rất sôi động với chủ đề chính vẫn là hành trình leo Fan của nhà HMNĐ, tất cả các nhân vật đều đc nhắc đến rất nhìu lần, ai mà achxi hơi liên tục thì bít là có ngừoi nhắc nhé. Kết thúc cuộc gặp gỡ là quyết định đi Vũng Tàu vào ngày mai 30/9 của các thành viên trên. Chi tiết cuộc ăn chơi sa đọa sẽ post lên cho cả nhà chêm ngưỡng sau
    Và tiếp theo đây vẫn là vài hồi ức về FAN:
    Chó rừng nè, con này hình như là chó cái thì phải, súyt nữa thì hắn "tuột" cái quần của Boygun xuống rùi, Boygun đâu post cái hình đó lên để minh chứng cho lời chị đi:
    [​IMG]
    Đối với tớ và chị Thư thì đây là món bei-bơ-kiu mơ ước sau 4 ngày rừng, thế mà ước mơ lại ko thành hiện thực:
    [​IMG]
    Vài hình ảnh về SAPA:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp theo là chương trình kể chuyện bằng hình, chị ko giỏi văn chương nên cả nhà xem hình rồi tự tưởng tượng ra nội dung câu chuyện nhé:
    Bắt đầu từ cái ngày...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi 1 ngày kia, Black gặp cô em xinh xắn này :
    [​IMG]
    sau đó:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi mọi chuyện cũng đổ bể:
    [​IMG]
    Kết quả đây:
    [​IMG]
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Huhu, sao bi giờ là 2h sáng rùi em mới hắt xì ạ??? Ai mơ nói xấu em hả? Hix, Vũng Tàu ......... uizoi ơi ............. lại còn lẩu nữa ......... , giao nhiệm vụ cho anh tio phải mang được đĩa gốc của chị Ngôn về HN nha ...........
    Thèm quá ........... kể bi giờ 1cuc tiền rơi trúng đầu mình nhở? Bay vào đó tụ tập. Hix
    Cho em gửi lời chào đội SG nhé. Hix
  4. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy tí nữa em lộ hàng các bác ạ:
    [​IMG]
    thằng nam trông tội nhỉ, bị ai xử vậy, đến chỗ bố tao bảo cụ làm cho cái mới mà dùng.
  5. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hình như vẫn còn thiếu ảnh, cái ảnh gợi tình nhất của cả đoàn(cái ảnh tazan đó) bác nào cầm nhỉ
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hắt xì hơi lần thứ nhất, em cứ tưởng anh Tio nhắc em, lần thứ 2 nữa, đang rung rinh xúc động thì lại hắt hơi lần thứ 3, rồi lần thứ 1001..., vậy là em biết mình bị ốm rồi. Hic, mấy hôm nay em bị ốm nên ngủ toàn gặp ác mộng. Ác mộng của em là toàn thấy mình ở trên độ cao nào đó và ở đâu cũng có rắn rết, lúc nào cũng thấy mình chạy, chạy, chạy chả biết chạy về đâu chỉ biết là rắn ở khắp nơi nên phải chạy, hic hic
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 29/09/2006
  7. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  8. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mới thấy còn nhiều kiểu độc mà bà con nhà mình chưa post, mọi người tiếp tục phong trào đi.
    Chúc bà con trong SG ăn chơi vui vẻ, cố gắng cuối năm 2 miền sum họp làm 1 quả tiếp nhé các chị.
    P/S: cho em gửi lời hỏi thăm 2 cô em gái của chị Thuỷ nhé
  9. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Thích nhất tấm này trong series ảnh vừa post, còn nhớ lúc ở trên tàu Linleo và Blackstar chỉ cho mình những cách nhìn khác nhau của bức ảnh này, hihi, buồn cười quá[​IMG]
  10. VanKhuc

    VanKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Text
    Hehe... chào cả nhà...
    Ms Thi Ngôn đây mà, quên hết rồi sao. Báo cáo cho cả nhà bít 2 chuyện... buồn; thứ nhất là sô đi VTàu của Tio và 2 em gái xinh đẹp (ko có tui thì cả nhà bít là ai rùi chứ gì) đã bị cancal vì bão. còn chuyện thứ 2 là: tui vẫn chưa đưa được cho Mr Tio cái DVD FXF nữa (hihi).
    tui rất buồn vì "nhiệm vụ bất khả thi". thôi thì để tui chuộc lỗi bằng cách load thử một đoạn phim lên mạng xem coi được ko nhể... Có bác nào biết cách tải hàng nặng (khoảng 245 MB) thì chỉ giáo cho tui nhé...
    Xem ảnh mọi người post lên đẹp lắm. rất tiếc là tui chẳng còn tấm nào đẹp để mà khoe cả (vì những tấm ảnh độc của tui đã bị bà con cuỗm sạch cả rùi... hichic...)
    gởi cho bà con tấm ảnh mới nhất cho đỡ nhớ nè...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này