1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    ONCE UPON A TIME IN HÀ GIANG (continue)
    Câu chuyện bắt đầu ở một vùng đất có tên gọi là Xa Xa Rất Xa, một xứ sở xinh đẹp với mây núi xanh bạt ngàn và dòng sông hiền hòa uốn lượn. Cái vùng đất hoang sơ hẻo lánh ấy không nhiều người đặt chân tới nhưng ở đấy có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đang sống. Cuộc sống của nàng thật giản dị và thanh bình như hoà vào nhịp sống của thiên nhiên. Chiều nào nàng cũng ra bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn.
    [​IMG]
    Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của nàng. Những lúc ấy nàng thường cảm thấy tâm hồn mình thanh thản và bình yên, được một mình đối diện với thiên nhiên mà cảm thấy không hề cô độc, vì nàng đã có những ước mơ?Đúng vậy, người ta không thể cô độc khi người ta có những ước mơ đủ lớn để sống?
    - Giá ta được lênh đênh trên con thuyền kia xuôi theo dòng sông ra biển lớn, đến tận cuối chân trời, và gặp chàng hoàng tử của ta ở đó.
    [​IMG]
    Cứ mối ngày, ước mơ đó của nàng càng lớn dần lên, rồi một ngày kia nàng quyết định cất bước ra đi?
    Con thuyền đưa nàng hướng ra biển lớn?
    [​IMG]
    Trong lúc ấy, ở phía cuối dòng sông, có một anh chàng hằng ngày cũng thích ngắm cảnh hoàng hôn.
    [​IMG]
    Gã thường nhìn mặt trời lặn và tự hỏi liệu phía sau vầng ánh sáng đang dần tắt kia có còn sự sống? và cuộc sống ở đấy liệu có điều gì khác biệt chăng? Ý nghĩ muốn khám phá nửa bên kia của thế giới thôi thúc gã lên đường. Đó là một cuộc hành trình tưởng như vô định để đi tìm ý nghĩa của cuộc sống?
    [​IMG]
    Một ngày kia, khi dừng chân trên một cây cầu, gã thấy một con thuyền lướt qua. Thật ngạc nhiên làm sao khi gã thấy trên thuyền là một cô gái vô cùng xinh đẹp
    [​IMG]
    quá choáng váng bởi vẻ đẹp của nàng, gã định nhảy xuống sông đuổi theo.
    - Nàng ơi, đợi ta với!!!
    May lúc ấy một người qua đường thấy vậy vội can ngăn:
    - Thôi, anh xin chú, đừng dại?
    [​IMG]
    Con thuyền mỗi lúc một xa, bóng hồng đã khuất nhưng để lại trong lòng gã một nỗi nhớ nhung khó tả...Gã chợt nhận ra rằng một phần cuộc sống của gã đã trôi theo dòng sông và gã quyết tâm đi tìm.
    Gã vội vàng phóng xe máy dọc theo dòng sông, cứ rong ruổi như thế, ngày này qua ngày khác mong được thấy lại bóng hồng lần nữa.
    [​IMG]

    To Be Continued...
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 05/10/2006
  2. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh của Deep nhìn phê thật, ngắm trên màn Laptop lại càng phê
  3. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    khoe Laptop khéo thiệt .
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Deepbue ơi, phục em sát đất. Posst tiếp nhanh nhanh em ơi, chị đang ngóc cổ chờ phần tiếp theo nè. Động viên tinh thần em bằng vườn hồng này nghe
  5. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    he he, quả thât là em vẫn phê con vợ mới cưới này quá nên nếu có hơi quá khích mong các bác thông cảm. Nhà mình hôm nào off tiếp quả nữa nhỉ, còn nhận quà anh Thành nữa chứ!
  6. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ chú này vào Sài Gòn ? hai cô em gái sinh đôi sinh năm 83 của Candyduong xinh lắm:
    da trắng, dáng đẹp, môi đỏ, mắt to ...
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 05/10/2006
  7. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán chị Candyduong quá, sao hôm leo Fan ko rủ các em ấy đi luôn hả chị
    Nghe anh Thành nói thế em sẽ phấn đấu một cuộc sống độc thân, lành mạnh cho đến khi vào Sài Gòn gặp các em. Ko biết có còn kịp ko nữa hả chị Thủy. Em là em quý chị Thủy nhất đấy, kể cả chị ko có 2 cô em gái em vẫn quý mà
  8. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Once Upon A time in Hà Giang (continue) ​

    Gã cứ đi, đi mãi nhưng không thể nào đuổi kịp con thuyền, nhưng gã vẫn tin vào một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, con người ta lại không thể chỉ sống bằng cái gọi là Niềm Tin và Hy Vọng mãi được. Ừ thì gã đói. Những ngày lang thang trên chốn giang hồ đã làm gã khánh kiệt. Trong một lần đang vật vã dắt xe đi (xe hết xăng), gã lạc đến một cái chợ của người dân tộc. Hôm đấy là chợ phiên nên chợ cũng khá tấp nập nhộn nhịp, thấy mọi người đang ăn uống linh đình, gã cũng nán lại.
    - Xin bà, xin ông, cho cháu miếng cơm, chứ mấy hôm nay không có gì vào bụng.
    [​IMG]
    Thấy gã tội nghiệp quá, dân làng không ai nỡ từ chối. Gã ăn một cách thèm thuồng và sung sướng cứ như thể đó sẽ là điều duy nhất và cuối cùng gã muốn làm trên đời. Mấy cô bé dân tộc vừa tò mò vừa bẽn lẽn nhìn gã ăn một cách đầy thương cảm.
    [​IMG]
    Nhưng không thể xin ăn mãi được, gã mới bèn kiếm kế sinh nhai. Ở cái vùng đất xa xôi hẻo lánh này biết làm nghề gì là thích hợp đây? Cuối cùng một ý nghĩ chợt nảy ra ?vậy là gã mở quán thắng cố?
    [​IMG]
    và kiêm luôn nghề may vá, sửa chữa quần áo, giày dép?
    [​IMG]
    Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhưng gã không hề quên giấc mơ tìm bóng hồng trong mộng. Hằng ngày gã vẫn ngóng ra hướng bờ sông để tìm về kỉ niệm
    [​IMG]
    Gã nghe người ta bảo rằng muốn có hạnh phúc thì phải đặt chân đến Con Đường Hạnh Phúc để cầu may. Gã tin như vậy và cũng muốn thử vận may của mình?
    [​IMG]
    Con Đường Hạnh Phúc như tiếp thêm sức mạnh cho gã khiến gã có thêm sinh khí và tự tin. Lúc này cũng nhờ món thắng cố và nghề may vá mà gã cũng đã kiếm được một khoản kha khá, gã lại bỏ làng bản ra đi. Trước khi đi gã mang theo một lời thề sắt đá:
    - Thề có thần Núi thần Rừng chứng giám, nếu con không tìm được nàng con sẽ đập đầu vào hòn đá này mà chết (nói xong thì gã?vứt hòn đá đi :D)
    [​IMG]
    Và cùng với con quái xế sao Mộc của mình, gã lên đường theo đuổi giấc mơ của cuộc đời?

    [​IMG]
    Còn nữa nhưng sang tuần sau em kể tiếp cho cả nhà ạ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 05/10/2006
  9. starthu

    starthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Troi oi la troi....
    Thu len mang xem hinh moi nguoi post len lam thu sot rot ruot qua khong co hoc hanh gi noi het tron ne..Thu dang muon tu hong co di choi chi tu tam de hoc thoi ,,ma ngam moi nguoi nhu vay sao tui hoc cho noi ne troi,,,,hâhhhThuy oi thuy thich di tay tang a,,dep lam day.....khi nao moi nguoi c ke hoach di den tay tang hoac o dau o xu so trung quoc nay cu alo cho thu nhe..thu se xong duong mo loi cho moi nguoi di hen....
    di chuan bi di mong co choi day,,co ai thich di hong.......thu cho theo ne thich lammmmmmmhom nao co hinh thu gui cho moi nguoi xem nhe....nho moi nguoi qua,,,,,,,,,,,
  10. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    83 thì hơi già nhỉ?

Chia sẻ trang này