1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo ở HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luckyluke42c1, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hiến máu nhân đạo ở HN

    Hôm nay Lucky vừa đi hiến máu nhân đạo. Mọi người rất vui vẻ và hoà đồng. Ở đó Lucky cảm thấy thật sự được tôn trọng. Các y tá và các bạn sinh viên tình nguyện đều rất chăm lo cho sức khoẻ của người đi hiến máu.
    Duy chỉ có một băn khoăn là về cái khoản tiền bồi dưỡng cho người đi hiến máu. Lần đầu tiên Lucky hiến máu được bồi dưỡng 90K, lần thứ hai là 140K, đến lần này lại là 80K.
    Sao lại có sự thay đổi liên xoành xoạch thế nhỉ? Lucky nghĩ là đã hiến máu nhân đạo thì không cần tiền bồi dưỡng cũng được, có thì càng tốt, nhưng mà nên thống nhất, mọi nơi đều như nhau. Như thế này tất sẽ có dư luận ko hay!!!


    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ô, bác luke đi hiến máu rồi à, mình chưa đi lần nào , không phải vì mình tiếc máu đâu, mà mình dị ứng với chuyện kim tiêm đam vào người, nếu có cách nào hút máu ra mà không cần chọc kim vào thì tui cho bao nhiêu máu cũng được....
    ================================================
    [​IMG]
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lý do có phải là cái này không??? Thế thì bác Lucky "bán máu" không đúng giá chợ rồi....
    Để giải quyết "vấn nạn" thiếu máu cứu chữa người bệnh, viện huyết học và truyền máu trung ương (gọi tắt là viện huyết học) đã có sáng kiến phối hợp với hội sinh viên thành phố Hà Nội phát động cuộc vận động hiến máu nhân đạo trong học sinh, sinh viên. Từ phong trào này, kết quả đạt được của viện huyết học và hội sinh viên ngày càng lớn, nhưng không ai có thể ngờ được đã có một "mặt trái" của tấm huy chương...
    Trả tiền hiến máu "tuỳ thích" theo hướng dẫn của thành đoàn?
    Theo thông tư số 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001 của bộ y tế về hướng dẫn mức chi phí cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, quy định: một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn quy định có khối lượng 250ml máu toàn phần, được lấy và bảo quản trong túi chứa máu sau khi đã được làm toàn bộ các xét nghiệm sàng lọc cần thiết để bảo đảm an toàn truyền máu theo quy định là 260.000đ (trong đó tiền bồi dưỡng cho người hiến máu là 150.000đ). Thông tư này đã quy định rành mạch là người hiến máu được hưởng 150.000 đồng gọi là "tiền bồi dưỡng" để bồi dưỡng nhằm tái tạo lại lượng máu đã mất đi, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ.
    Tuy nhiên, viện huyết học lại "sáng tác" ra một kiểu trả tiền bồi dưỡng cho người hiến máu rất... tuỳ thích. Kiểu trả tiền này được phân biệt và chia theo đối tượng như sau: đối với người đến tại viện để hiến máu chuyên nghiệp (còn gọi là bán máu chuyên nghiệp), thì được viện huyết học trả đủ 150.000đ. Số người bán máu chuyên nghiệp trước đây là nhiều nhưng gần đây ngày càng ít đi bởi số lượng sinh viên, học sinh đến hiến máu tại viện ngày càng đông. Khác với đối tượng hiến máu chuyên nghiệp, số thanh niên, mà chủ yếu là học sinh, sinh viên các trường đại học nếu hiến máu thì chỉ được trả số tiền thấp hơn quy định. Cụ thể, hiến máu định kỳ ở một địa điểm cố định tại trường: được hưởng 90.000 đồng tiền mặt và 10.000 đồng tiền trị giá của món quà (thường là áo hoặc mũ) cộng với một cốc sữa có đường dùng ngay (trị giá 10.000 đồng).
    Đây là một hành vi ăn chặn trắng trợn, nhưng đã được "bảo lãnh" bằng một văn bản của ban chỉ đạo cuộc vận động. Nói chính xác, đó là văn bản số 01-HĐ-BCĐ do ông Đỗ Ngọc Toàn, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố. Hà Nội ký ngày 10/01/2000. Mặc đù chỉ là một tổ chức đoàn thể, nhưng tại văn bản này ông Toàn đã "hướng dẫn" cả các đơn vị thuộc ngành y tế "sử dụng kinh phí" trong việc lấy máu, đặc biệt là chỉ quy định trả bồi dưỡng cho thanh niên, sinh viên hiến máu là 110.000đ, trong đó chủ được nhận 90.000đ tiền mặt, còn 20.000đ là giá trị tặng phẩm và được hưởng chế độ ăn sau khi hiến máu. Số tiền 40.000đ còn lại không trả cho người hiến máu theo quy định của bộ y tế thì làm sao "rút" được? Để hợp lý hoá số tiền bớt xén này, hội liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã nghĩ ra lắm mẹo: đó là hỗ trợ lại cho ngành y tế 10.000đ để huỷ những đơn vị máu hỏng (thực ra khoản này đã được dành một phần kinh phí là 15.000đ theo quy định thông tư số 22), số còn lại, "các đồng chí thành đoàn" vẽ ra việc in tài liệu tuyên truyền, tiền cho cơ sở tổ chức ngày lấy máu v.v...
    Viện huyết học "bớt tiền"
    Ngoài việc bị "xén đẹp" số tiền như vậy tại các trường thì đối với số học sinh, sinh viên đến tại viện để "hiến" lại bị viện xén theo kiểu khác. Đến viện huyết học sẽ thấy một bản "Thông báo" vô chủ đặt trên bàn đón tiếp. Bản thông báo này mang danh cơ quan ban hành là "Liên hiệp hội thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội" và "Viện huyết học truyền máu" nhưng không có ai ký, và cũng không hề có dấu của hai cơ quan trên. Tuy vậy, nó đã phát huy hiệu lực đối với bất cứ học sinh, sinh viên nào đến đây hiến máu bởi nội dung: "Thanh niên thủ đô (bao gồm cả sinh viên) chỉ nhận kinh phí bồi dưỡng là 130.000đ còn 20.000đ ủng hộ cho quỹ vận động hiến máu. Thời gian thực hiện từ 01/05/1999...".
    Với một bản thông báo đầy tính uy quyền cưỡng ép kiểu này đã buộc học sinh, sinh viên chỉ có cách lựa chọn: hoặc là "hiến" để được nhấn 130.000đ, còn 20.000đ phải "ở lại" để vào "quỹ vận động" (?), hoặc là - như có nhân viên viện huyết học đã cáu, trả lời một sinh viên ở tại đây: "Anh có đồng ý hiến thì hiến, không đồng ý với giá đó thì... về nhà mà hiến để được nhiều tiền hơn"(!?).
    Theo báo cáo số 318/BC-BCĐ ngày 28/01/2002 của ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu nhân đạo của thành đoàn Hà Nội, thì năm 1995 mới chỉ có 500 lượt người trực tiếp hiến máu nhân đạo, đến năm 1998 có 6.017 lượt người, năm 1999 có 11.700, năm 2000 có 11.810 lượt và năm 2001 có 16.542 lượt người trực tiếp hiến máu nhân đạo. Như vậy, tính riêng từ năm 1999 cho đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 40 ngàn lượt người hiến máu nhân đạo bị ăn chặn với số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2002, ban đã vận động được 11.578 lượt thanh niên hiến máu, đồng nghĩa với điều này thì có thể đã có khoảng 400 triệu đồng của người hiến máu đáng ra được nhận đã bị "bốc hơi".
    Có ý kiến biện minh rằng, số tiền đó đã và đang được sử dụng vào công tác tuyên truyền và một số hoạt động khác. Tuy nhiên, hàng năm nhà nước đã cấp cho viện huyết học khoảng 500 triệu đồng để làm công tác vận động tuyên truyền. Hơn thế nữa, trong thông tư số 22/BYT dẫn trên đã có khoản kinh phí 3.000đ/1 đơn vi máu để làm công tác vận động tuyên truyền. Số tiền 3.000đ này nêu cứ nhân với hàng chục ngàn đơn vị máu mỗi năm thì quả là một số tiền không nhỏ. Vậy 20.000 đồng nằm lại viện huyết học và 40.000 đồng không đi khỏi tại ban vận động hiến máu mà không về tới người đáng được hưởng, thì chúng đã "rót" vào túi ai?
    Có thể sẽ có nhiều lời giải trình về vấn đề này, nhưng những việc làm trên của thành đoàn Hà Nội và viện huyết học không thể bào chữa được những hành vi vi phạm nghiêm trọng nói trên.
    Theo Gia Đình và Xã Hội
    Lại là tiền, thế mà ai cũng bảo yêu tiền là xấu
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 08/05/2003
  4. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa
    Chính phủ yêu cầu kiểm tra những sai phạm tại viện huyết học
    Ngày 14/10, văn phòng chính phủ đã có công văn số 5738/VPCP-VX về vấn đề sai phạm trong chỉ đạo, điều hành việc chi trả tiền cho người tham gia hiến máu nhân đạo của "Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu nhân đạo" (tổ chức liên kết giữa viện huyết học truyền máu thuộc bộ y tế và liên hiệp thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội) mà báo chí đã nêu.
    Công văn nêu rõ: "Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, thay mặt thủ tướng chính phủ yêu cầu: bộ y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, khẩn trương kiểm tra việc báo nêu, xác định rõ mức độ vi phạm của các tập thể và cá nhân, xử lý theo quy định, trả lời công luận và báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày 25/10/2002".
    Theo Lao Động
    Nhưng sau đấy không thấy có công văn nào thêm về việc trả lời thủ tướng chính phủ hay không
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lucky nêu vấn đề này ra không muốn để Thảo luận rùm beng, bởi nếu thế thì chỗ của nó đã ở bên Box Thảo Luận rồi, Mà thảo luận nhiều, bàn về các vấn đề chính sách nọ kia, thế nào cũng bị khoá topic, và cái nick trong sạch chưa 1 lần bị khoá này khéo lại bị khoá lại mất.
    Nhưng dù có thế nào, được bồi dưỡng hay không bồi dưỡng, Lucky cũng vận động mọi người nên đi hiến máu nhân đạo. Như LongKing đầu to như thế mà còn sợ kim tiêm, lêu lêu, ngượng quá. Nếu ko muốn đâm kim vào tay thì tự đấm vào mũi cho máu chảy ra cũng được .
    Thực sự đi hiến máu nếu bạn có sức khoẻ tốt, cân nặng đầy đủ thì sẽ không sao hết cả. Kim đâm ko đau đâu, chỉ như muỗi đốt thôi..., cũng không có chuyện như người ta vẫn kể là ngất xỉu rồi hiến máu xong nằm ốm cả tháng trời đâu. Nếu bạn khoẻ mạnh, hãy đi hiến máu đi.
    Còn rất nhiều người bệnh đang nằm chờ chết vì không có máu để truyền. Họ đang chờ chúng ta đấy. Thêm nữa đi hiến máu đồng thời bạn cũng nhận được thông báo xét nghiệm về máu, xem mình có dính bệnh gì hay ko. Còn gì bằng cứ một năm một hai lần lại được xét nghiệm máu "miến phí" như thế!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  6. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    bạn cho m` hỏi 1 chút, đi hiến máu như vậy có ngày cụ thể ko, hay là thích thì đi, mà đã là nhân đạo rồi thì tại sao lại có tiền nhỉ, có lẽ chính vì thế mới đông học sinh va sinh viên tham gia hiến máu
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có ngày cụ thể. Muốn hiến máu thì bạn có thể đến viện Huyết học và truyền máu, nằm trong bệnh viện Bạch Mai để hiến máu vào sáng thứ bảy hàng tuần, còn nếu không thì có các buổi lấy máu của các đội hiến máu nhân đạo các trường ( Ví dụ như trường Thuỷ Lợi của mình lấy máu vào ngày thứ tư hàng tuần ở hội trường T20) .
    Việc có tiền là thể hiện quan điểm. Dù là hiến máu nhân đạo, nhưng giọt máu cũng là sức khoẻ của mỗi người. số tiền đó được dùng để bù lại sức khoẻ và lượng máu đã mất đi, bởi dù sao sinh viên vẫn cần phải hồi phục sức khoẻ để học tập. Đó là chủ trương mang tính nhân đạo, mình không phản đối gì điều này. Vì là hiến máu. nên giá trị bồi dưỡng sẽ thấp hơn những người bán máu chuyên nghiệp.
    Tôi mong là mọi người sẽ nhiệt tình với phong trào này. Có thể hôm nào đó Box HN sẽ đi làm một buổi offline hiến máu nhân đạo! Hoàn toàn có thể chứ!!!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  8. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hềy, tui vẫn trung thành với ý kiến : nếu người ta tìm ra cách nào truyền máu mà không phải chọc cái của nợ kia vào người thì tui cho hết máu trong người cũng chẳng tiếc.... dằng này....
    ================================================
    [​IMG]
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sợ kim chọc vào người lắm. Ghê chết . Kim dài ngoằng chọc vào người ta, đau lắm.
    Nhưng mà người ta có 4 đến 5 lít máu, nếu cho đi 12% số máu trong cơ thể thì hoàn toàn ko có hại. Cơ thể sẽ tự động bù đắp lại số máu đó. Nếu như vậy hiến máu còn có lợi là để kích thích cơ thể tạo thêm máu mới. hihi. Mà hiến máu còn có kiểu gọi là hiến máu tự thân. Nghĩa là máu của mình , sau này nhỡ đâu lại xài cho mình. hihi. Đấy là nói dại thế.
    Trường em sắp tới cũng hiến máu. Em cũng tiếp xúc được 1 số tài liệu về việc hiến máu nên lạc quan lắm . Ko sợ đâu.
    When you want it the most there is no easy way out

  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em enchantuer.... Thế mới là người Hà Nội chứ.
    Ai như cái thằng cha kia, lớn đầu rồi còn sợ kim chọc vào người.
    Cứ cái đà thế này á, sau này đi cưa con gái người ta , bị thằng đang cưa nó cú lên, nó rình rình chọc cho con phóng lợn vào bụng, xoáy một phát. Máu phọt ra lẫn với tim gan phèo phổi. Hà hà, tha hồ mà sung sướng nhé!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này