1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo ở HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luckyluke42c1, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Úi em nói là nói thế thôi chứ em cũng run lắm. Bây giờ em chẳng sợ gì , sợ mỗi cái kim tiêm thôi.
    Em hớt lẻo với anh longking là cái tên này dám nói xấu anh này. Anh treo luôn cổ hắn ta lên cho đỡ........... nói nhiều. Dám nói xấu mod box Hn kìa.
    Đùa chứ anh longking cũng bớt sợ đi. Ko sau này còn cái khác đâm đau hơn kim tiêm nhiều. Lúc đấy thì làm sao?
    When you want it the most there is no easy way out

  2. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hế hế, hôm qua vừa phải đi kiểm tra và tiêm phòng siêu vi gan B,hế hế, trong bệnh viện thì mặt mày tái nhợt, tim tạm ngừng đập, cơ thể tạm ngừng hoạt động trong lúc chọc kim hic..hic..nhưng đến khi đi ra khỏi BV thì hoành tráng như người hùng rambô, hehê. nhưng đấy là chọc kim vào rồi rút ra luôn thì còn đỡ sợ, chứ cứ để cái kim và dây lủng lẳng ở tay thì sao nín thở lâu thế được, hic....mà cha cao bồi kia nhé, cấm nói xấu tôi đấy , không thì con phóng lợn kia ko phải đâm vào tui đâu mà là ông đấy, liệu hồn...hè..hè..
    ================================================
    [​IMG]
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    kém quá kém quá!!!!
    Mod ơi là Mod!!! Ai lại có cái kim chọc vào tay thôi mà tim ngừng đập, phổi ngừng thở....hẹ hẹ, nghe như là chết đến nơi ấy.
    Nhưng mà bác Longking yên tâm là cái bệnh sợ kim tiêm thì có đến 50% dân số thế giới sợ ấy chứ chẳng riêng gì bác đâu. Nhưng mà nếu bác cứ đi hiến máu một lần, chịu khó tán gẫu với mấy cô y sĩ xinh xinh ấy ( mà của đáng tội, mấy cô đều xinh cả mới chết chứ) thì chỉ một lần thôi là hết sợ ấy mà.
    Nói vui thế chứ nghĩ đến lượng máu đó của mình sẽ được đem dùng, cứu sống người khác, thì chịu đau một chút có đáng là bao.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này