1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: T2 mơ màng Lũng Cú đón giao thừa ( 30/12 - 2/1 trang 5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lên thuyền chở khách đi Đà Vị: 20K/1người, 10K/1 xe máy.
    Một vài hình ảnh dòng sông Gâm trên đường đến Đà Vị:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 06/01/2007
  2. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có tinh thần để làm gì cả, tiếp bước @docco vài tấm hình vậy. có cảnh thì cũng phải có người chứ hén.
    Các người mẫu thi nhau tạo dáng, Black mọc "đuôi" đẹp ghê:
    [​IMG]
    Đạo diễm kiêm tác nghiệp viên, tư thế cũng cực đẹp:
    [​IMG]
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Này là hoa cải nè:
    [​IMG]
    Này là hoa ... hổng biết
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa này là ... hoa núi
    [​IMG]
    Hoa này là ...hoa tai
    [​IMG]
  4. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nốt một vài hình ảnh về sông Gâm rồi chuyển sang Hà Giang nhỉ?
    Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi:
    [​IMG]
    Cuộc đua tam mã:
    [​IMG]
    Chú rồng con trên dòng sông Gâm:
    [​IMG]
    Một ngôi nhà ven sông Gâm:
    [​IMG]
    Xuống thuyền ở Đà Vị cũng có đường trở về Na Hang, tuy nhiên đường đang làm nên hơi xấu và bụi.
    Chiều tà ở Đà Vị:
    [​IMG]
    Thế nhỉ? Hôm sau sẽ tiếp chùm ảnh về Hà Giang.
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là người chụp có năng khướu nghệ thuật
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ!! hoa tai đẹp nhỉ candy nhỉ
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ Na Hang sang Bắc Mê, chúng tôi lên thuyền sang Yên Hoa rồi đi đường bộ lên thượng Nông, thượng Giáp. Đi một đoạn khoảng 5 km có ngã ba đáng chúng tôi phải rẽ trái thì chúng tôi lại rẽ trái rồi lạc sang tận Cao Bằng.
    Một số hình ảnh về đồng bào dân tộc ở Hà Giang:
    Khắc khổ:
    [​IMG]
    Tương phản:
    [​IMG]
    E thẹn:
    [​IMG]
    Nụ cười:
    [​IMG]
    Mẹ con:
    [​IMG]
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về người dân tộc ở HG. thực lòng mà nói thì chẳng biết phải nói thế nào, họ khắc khổ, lam lũ, nhưng họ thật thà, nhiệt tình và vui vẻ... dưng mà cũng xém chết vì cái tính nhiệt tình của họ. Hỏi thăm đường họ chỉ rất nhiệt tình dù họ ....chẳng biết đường. Hỏi đường Từ Tuyên Quang đi NaHang thì họ chỉ sang thẳng Hà Giang, làm mình chạy quá cả đoạn đường dài 11km rồi phải vòng lại.
    Lại còn chuyện cả nhóm bị lạc trong đồi vắng, gặp đc bóng người lòng khấp khởi mừng thầm "phen này thoát rồi" thếmà chưa kịp mừng đã choáng váng ngất ngây con gà tây vì "còn 80 phút nữa là đến"...Ôi má ơi....
    Hỏi đường đi còn bao xa: ngươi thì bảo 10km, người bảo 40km, kẻ bảo 30, chẳng biết đường nào mà lần. Đường thì ổ gà ổ voi, xù xì cóc tía không tả được, xe cộ thì cứ nơm nớp lo sọ ko biết có bò lên nổi con dốc này ko? hết xăng ở đây có mà khóc tiếng Canpuchia luôn. Bụng thì đói meo vì từ sáng để tranh thủ tgian có ăn uống gì đâu, tíng sang đến Bắc Mê rồi ăn luôn, ai ngờ lại lạc xa đến thế. Cứ thêm km nào là lo km đấy, thế mà họ nói cứ như không. nhìn vào ánh mắt họ thì thực sự chẳng dám tin là họ nói đúng. Vì thế nên mới có vụ lạc sang tận Cao Bằng mà trong nhóm chẳng ai biết, tưởng đâu phen này đón giao thừa, ngủ đêm trong đồi, "ở 1 nơi mà chẳng ai biết nơi đó là nơi nào" .
    Nhưng mà họ tốt bụng, tốt thực sự. Nhờ lòng tốt của họ mà cả nhóm mới thoát khỏi đồng vắng. Ai đi qua đường thấy hư xe xũng dừng lại hỏi thăm rồi khoáy khoáy, chọc chọc sửa giúp, dù cuối cùng ko sửa đc nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Tốt bụng nhất là anh Tuân, anh đang trên đường sang BMê chơi giao thừa với bạn, gặp bọn mình hư xe dọc đường liền dừng lại sửa giúp, xe sửa ko đc, anh phải đi kiếm dây thừng về buộc để kéo xe lên chỗ sửa cách đấy 25km. toàn bọn thư sinh đồng bằng trói gà ko chặt chạy xe đồi núi chưa quen thế nên tất cả đều đến tay anh. Mãi đến hơn 10h đêm mới xong, sang đến nơi thì bụng đói-bạn bè ăn xong về hết rồi, anh phải sang nhà người quen. Thương anh ghê "ách giữa đang tự nhiên vướng vào 6 "cục nợ" này , thế la tiêu mất ngày cuối năm của anh. Ngoài ra phải kể đến anh chủ cửa hàng tạp hoá, đã rất nhiệt tình gọi đi65n nhờ thợ quen đến sửa xe dùm bọn mình. Anh còn bảo nếu ko đc thì ráng đẩy xe đến nhà anh ngủ, sáng hôm sau rồi đi tiếp, ăn miễn phí + ngủ miễn phí. Còn anh thợ sửa xe, sửa giúp xe cũng miễn phí nữa chứ. iu mọi ngừoi ghê . Chẳng bù với cái bọn người kinh ( sozzi mọi người nhé, tớ cũng là "kinh" đây) thấy ngta đem hôm giá rét đứng ngoài đường thế mà ko cho vào nghỉ nhờ 1 tí, chỉ mở cửa ra chỉ chỉ trỏ trỏ tí rồi đóng cửa - tắt đèn đi ngủ bỏ mặc bọn mình giữa đêm đông rét buốt ko nơi nuơng náu . Nói lại nhớ đến anh Phó Chủ tịch thôn tốt bụng - xinh trai -chưa vợ đã nằm trong chăn êm nậm ấm rồi mà còn dậy đốt lửa cho bọn mình sưởi ấm ké. kể mà ngồi thêm 5'' nữa hổng chừng lại có quả trứng luộc hay tô mì gói ấy chứ. Cả ngày vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói thì quả trứng hay tô mì là cả miền mơ ước của bọn tớ lúc ấy đấy. Chưa bao giờ mình cảm thấy ghét bọn người kinh như lúc ấy dù rằng mình cũng là 1 "kinh" chính hiệu
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ, cho em bon chen chủ đề hoa trên đường chúng ta đi của chị Candy nhé.

    [​IMG]
  10. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể mà xúc động quá ! Ờ mà người Kinh đểu thật ! Có lẽ bài học của chuyến đi này là phải cố gắng sống thật và tốt hơn nữa, vì chúng ta đểu lắm !
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 15/01/2007

Chia sẻ trang này