1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: T2 mơ màng Lũng Cú đón giao thừa ( 30/12 - 2/1 trang 5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 04/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Male nhưng không có xe thì có được tham gia không nhỉ, còn không thì tớ góp chân hóng hớt
  2. trankts

    trankts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    12
    Đoàn không nhận trẻ con, bố trẻ con, cậu ấm cũng không nốt
    tớ cũng muốn đi. Nằm lấy tinh thần nửa đêm dậy đăng ký phát nhưng đọc dòng chữ vàng này thấy tiêu chuẩn nào cũng ko đạt. Bùn thúi ruột chui vào chăn ngủ típ.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hehe, bác vừa là trẻ con, vừa là bố trẻ con và vừa là cậu ấm ạ ???? 3 in 1, khâm phục khâm phục, ít tài năng nào hội tụ được như bác " nắm nắm "
    @ tulipman: Vâng, hiện tại trong đoàn đang thừa xe .......... cứ đi offline bác nhé, nếu không ai còn xe, em hy sinh thân mình. Hờ hờ với điều kiện .......... " khó nói "
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hành trình nghe có vẻ hợp lý nhưng xin các bác chú ý đến thời tiết mùa này rét buốt vào buổi sáng và hoàng hôn cũng sớm hơn.
    Ngày thứ 2 và ngày thứ 3 chạy phọt tù và đấy. Qua Mậu Duệ-Du Già thì nên chú ý xuất phát sớm chút, không lại mõ mẫm trong rừng đến nửa đêm thì mệt
    @Marismio: Chú cũng bon chen với nhà này à. Được đấy, đi đê. Kinh nghiệm đoạn Simacai-Mường Khương rất tốt cho Hà Giang đấy
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên nao nao buồn, nao nao lo ........... Muốn đi cho nhanh quá .........
    @Quang: Hihihi, yếu bóng vía quá, đi vì bị lôi kéo chứ không phải xuất phát từ mình muốn thế giảm đi nhiều ý nghĩa ........... Have fun !
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1

    Sau mấy ngày mất ăn mất ngủ để suy tính.
    Dạ, nhà em xin được post lịch trình mơ màng Lũng Cú như sau :
    Thời gian khởi hành : Thứ 7 ngày 30/12 đến thứ 3 ngày 2/1
    Tổng chi phí cho chuyến đi: 500k/người ( đã bao gồm VAT)

    Ngày 1: Tổng cung đường khoảng 270km: Hà Nội - Tuyên Quang - Na Hang
    - Sáng 6h24'''''''''''''''''''''''''''''''' ( giờ hoàng đạo) xuất phát tại Hà Nội.
    - Ăn trưa tại Tuyên Quang.
    - Nghỉ đêm tại Na Hang: Ghé thăm Thuỷ điện mới xây.
    Ngày 2: Tổng cung đường khoảng 275km: Na Hang - Bắc Mê - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú
    - Ăn sáng tại Bắc Mê
    - Làm bữa nữa ở Quản Bạ ( ăn thêm lấy sức), ngắm cổng trời vào ngày cuối năm, núi đôi.
    - Ngủ tại Lũng Cú đón giao thừa, hưởng cái tết vùng cao ( không biết có ctrình uống rượu giao bôi không )
    Ngày 3: Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Du Già, Mậu Duệ - Hà Giang.
    - Ăn sáng tại Đồng Văn, thăm DTLS nhà họ Vương
    - Ngắm con đèo đẹp nhất của VIệt Nam và dòng sông Nho Quế
    - Ở Mèo Vạc ăn thịt bò khô ( em thích nhất tiết mục này ).
    - Được biết thế nào gọi là ĐƯỜNG với cung Du Gia, Mậu Duệ.
    - Nghỉ đêm tại Hà Giang.
    Ngày 4: Chạy nhẹ nhàng Hà Giang - Hà Nội
    - Có thời gian thì ghé hồ thác bà ở Tuyên Quang.
    p/s Cung đường đi lần này không nhẹ nhàng gì, cấm chỉ định với công tử cô chiêu và trẻ con . Kính báo !
    EM xin phép điểm mặt anh tài chút ạ.
    1. Ranger83 F
    2. DocCoLuKhach M
    3. Candyduong F
    4. Hangiyv F
    5. Bạn hangiyv M
    6. Immotel M ( chưa có xe)
    7...
    Bác nào hứng thú để lại sdt và YM nhé. Thời gian tới ngày khởi hành không còn nhiều.
    @ daigia, cao thủ trong box góp ý cho em cung đường đi với ạ.

  7. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    @ tulipman: Vâng, hiện tại trong đoàn đang thừa xe .......... cứ đi offline bác nhé, nếu không ai còn xe, em hy sinh thân mình. Hờ hờ với điều kiện .......... " khó nói "
    lại cao hứng nữa hả Ranger?
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hehe, ừ cao hứng. Cuối tuần này bác đi ngay với em không ? Hè hè hè !
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy lịch trình có vẻ hấp dẫn thật, nếu đoàn mình không quá đông tớ sẽ sắp xếp được vụ nghỉ tại Na Hang, nếu các bạn không chê nhà xấu vì chắc chắn không băng khách sạn rồi Chúng mình sẽ tiết kiệm được chi phí nghỉ ngơi, hihi!!! lại còn được ngồi sưởi trong cái bếp đầy củi to đùng của nhà ông ngoại tớ .
    Tớ sẽ liên lạc với ranger qua điện thoại nhé vì tớ vẫn đang bị nhốt
    chúc mọi người một ngày vui vẻ
  10. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nhận được SMS của Ranger mà chẳng hiểu thế nào lại Del mất cả Inbox nên cóc lưu được số, thế có buồn không.
    Vẫn chưa chắc có đi được hay ko, vì bát cơm manh áo, đời thế có khổ không. Chào các anh chị em nhà "Hiến máu nhân đạo", chào các anh chị em mới, cấm ném đá.
    Bao giờ phải confirm chính thức bạn Ranger nhẩy?

Chia sẻ trang này