1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: T2 mơ màng Lũng Cú đón giao thừa ( 30/12 - 2/1 trang 5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chị Hangivy ơi, em chạy Nà Hang trước nên có thể cho em địa chỉ đến ở trước được ko?
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    @ hangivy: Thế thì còn gì bằng, nghĩ tới cái bếp lửa đã thích rồi. Nhá nhá. Chúc hangivy thi tốt ( mặc dù em chẳng biết bác đang thi gì đâu ).
    @DocCo: Chủ nhật này em tập móc lốp đi nhé , cả đoàn trông cậy vào tay nghề của em đấy. Tớ cũng học được món " tăng phanh" roài . Hì hì hì
    @ BBB: Oài, tưởng mất tích đâu rồi chứ. Cuối tuần này confirm lại để ổn định xế + ôm nhé.
    @Candyduong: Hix, chưa thấy chị có ý kiến gì về lịch trình này nhỉ?
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tăng phanh là món gì thế. Anh tưởng em giỏi cả môn bóp phanh.... Tay nghề cao...hĩ..hĩ....
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em xin gửi lời tới thành viên đoàn Hà Giang.
    - Trước nhất là thời tiết mùa này rét, vì thế em cực lực khuyến cáo các bác mang đủ áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ. Tốt nhất là mỗi người tự trang bị cho mình 1 bộ quần áo mưa.
    - Cung đường lần này không phải dễ chơi, đặc biệt là cung Du Già, Mậu Duệ và đoạn từ Na Hang - Bắc Mê, qua nhiều kênh thông tin thú thật chính em cũng chưa tưởng tượng ra cái gọi là đường đó nhưng lại có đá hộc, ổ voi nó như thế nào. Nhưng biết rõ rồi thì còn đi làm gì phải không ạ? Càng khó khăn, càng thách thức càng quyết tâm.
    Vì thế em kính mong các bác có tinh thần tự giác cao, tính kỷ luật, không câu giờ kẻo chúng ta phải ngủ đường ( thì càng thú vị ).
    Cuối cùng, vì tất cả những khó khăn trên, em muốn những ai có ý định tham gia hãy suy nghĩ và nếu máu thì chúng ta lên đường thôi. Đối với riêng em, khó khăn lại trở thành động lực.
    p/s: Oài, chỉ muốn đi ngay bây giờ ............... Nếu máu, tất cả chỉ còn là CHUYỆN NHỎ như con thỏ
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hehe, cái món bóp phanh em chỉ áp dụng khi có anh ngồi sau thôi ạ ........... bí mật nhé, em không nói với ai đâu ........
  6. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hai anh iem nhà này làm tò mò gớm.
    ranger iem đi với bác xế nào thía
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, tớ chưa có bác xế nào cả, khổ thía đấy ............... !
  8. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà đi vui vẻ, an toàn và chụp nhiều ảnh vào nhé!
  9. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Văn vở vừa thui. vậy ngồi sau anh nhé.
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, tớ cũng chưa có ôm nào cả, khổ thía đấy...............!

Chia sẻ trang này