1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi nghichtu, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Tháng 5 nên đi cùng nhau cho khí thế, đi đông để s500 khỏi sợ
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Eo ơi
    Hiến máu là phải cắm kim vào người à .. sợ lắm . Hiến cái gì ko mổ ko chích đi ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^__^,tuy rằng cái...ống kim tiêm to thật,bằng 4 cái tăm lận,nhưng mà khi cắm vào tay ko đau tẹo nào đâu mọi người ạ!
    Em cũng rất sợ tiêm,nên cái lúc bước vào phòng cho máu ý,thấy cái ống kim to uỳnh,cũng hoảng hồn,rồi mắm môi mắm lợi,lấy hơi và phải nhắm tịt mắt lại,nhưng...lại chẳng đau tẹo nào cả...
    Nàng công chúa Út cua Vuong quoc Tháng Năm.
  4. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    .....To HML:....mỗi lần cho máu cách nhau 3 tháng là Ok ,nhưng mà những người bán máu thì có bao giờ thực hiện đúng đâu,có khi trong hai tháng lại bán máu mấy lần ý mà<như thế rất hại cho cơ thể vì chưa kịp phục hồi>...còn chị nói là một năm cho máu 1 hoặc 2 lần là tốt vì nó có thêm tác dụng kích thích tuỷ xương sản sinh ra tế bào máu.....
    .......cho máu thì đến viện lúc nào cũng được như HML nói cũng không sai...nhưng ở viện huyết học và truyền máu Bạch mai những ngày thường <2.3.4.5.6> thì rất nhiều những người bán máu vào bán máu ...nói chung là rất phức tạp<không tốt cho chúng ta lắm>.....và nhiều người nhìn bên ngoài không phân biệt lại tưởng chúng ta đi bán máu thì...oan quá....còn theo thông tin nuoc8 được biết và cũng đã thực hiện đó là những người hiến máu nhân đạo thì ở viện tổ chức lấy máu vào các sáng thứ7 hoặc cn hàng tuần<mà thứ 7 vừa rồi có một đợt>.....Đợt này trên viện đang có đợt kiểm tra nên không biết lịch có thay đổi gì không....nên nếu chúng ta đi tập chung vào một ngày thì có không khí hơn phải không?.....chậm nhất là chiều thứ7 sẽ có thời gian cụ thể cho mọi người.....
    .......To Robinson....:các ưu đãi khi cho máu là một hộp sữa tươi,một chiếc bánh ngọt và một cóc nước chè đường.......nếu robin đi cho máu thì nuoc8 ưu đãi thêm cả phần của nuoc8 luôn.........và ngoài ra còn được bồi dưỡng một khoản tiền hình như là hơn 100K..........
    .....Máu sau khi đã lấy ra khỏi cơ thể được chứa vào một túi có sẵn chất chống đông<nên không sợ máu mình đông lại giống đánh tiết canh đâu>...và sau đó sẽ phân loại nhóm máu và tách các thành phần của máu ,ví dụ như khối hông cầu riêng,huyết tương riêng<cái này gọi là các sản phẩm của máu>...và tuỳ từng bệnh nhân cần loại nào thì truyền cái đó.....máu nếu chưa dùng thì được bảo quản trong môi trường lạnh<có nhiệt độ riêng>....trên thế giới còn có ngân hàng máu mà bản thân mình cho máu và gửi vào đó nếu sau này mình gặp tai nạn cần truyền máu thì đến ngân hàng máu lấy ra....híc...máu lấy ra được lưu giữ lâu vậy đó... Ở VN thì chưa có chuyện đó,và máu khi lấy ra thì gần như chẳng kịp bảo quản lâu...vì bệnh nhân cần nhiều....có những bịch máu ghi ngày lấy là cuối tháng 9 ,thì giữa tháng 10 đã phải lấy ra cho bệnh nhân rùi....thế mới biết máu thiếu như thế nào....
    ......tuần này thì chắc không hội họp mọi người kịp rồi thì để tuần sau hoặc tuần sau nữa cũng được...cái đó tuỳ mọi người thôi.....mà nuoc8 đi làm suốt nên nếu mọi người mà gọi đt vào ban ngày là không có nhà đâu,kể cả thứ7,Cn cũng đều ở trên viện suốt....,nếu có gọi thì từ 21h30 hàng ngày là có thể gặp được ......xin gọi số 7160699- gặp Hà.........Mà có cần phải đăng kí tên tham gia không cả nhà nhỉ????

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  5. s500

    s500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    s500 biết rằng hiến máu nhân đạo là việc làm tốt nhưng khi đặt chân tới bệnh viện là s500 muốn " ngất trên cây quất " luôn . Nhất là bệnh viện Bạch Mai thì s500 càng sợ vì đến đó s500 lại hình dung ra những tháng ngày không mong muốn ( s500 hình dung hơi bị giỏi như kiểu " Hình dung ra dáng em " )
    Nói tóm lại là s500 rất rất muốn nhưng chưa lấy đưọc can đảm .
    s500 xin không làm tròn bổn phận của s500 trong chuyện này và hứa sẽ làm tốt 1 việc nào đấy ngoài việc chui vào bất cứ bệnh viện nào cả .
    To : Dũng ơi đừng nói ra lộ hít bi giờ
    Hãy bắt tay vào làm khi chưa quá muộn
    Nhưng:
    Nếu muốn ngủ nướng thì hãy ngủ nướng đừng ngại ngùng
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    - Em được biết nếu đi hiến máu sẽ có 1 ưu đãi là trong trường hợp mình hay gia đình cần tiếp máu thì sẽ được ưu tiên hơn những người không đi hiến máu (tất nhiên là phải đưa cái giấy chứng nhận ra), liệu có đúng như vậy không ?
    - Tiếp nữa : về vấn đề tiền bồi dưỡng, có phải người bán máu chuyên nghiệp được nhận nhiều tiền hơn người hiến máu hay không , dù sao thì đây cũng là vấn đề khá là tế nhị nhưng nếu có thể rõ ràng ra được thì tốt .
    - Chị Nuoc8 có thể nói rõ hơn những trường hợp sức khoẻ thế nào thì không nên cho máu không : chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh tật
    - Trong tháng 11 thì chắc chắn là robinson không thể hiến máu được, gầy gò ốm yếu và quan trọng nhất tháng 11 là tháng không được ốm đau bệnh tật hay có bất kì vấn đề gì về sức khoẻ .. cáo lỗi nếu em hỏi hơi nhiều
  7. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Mọi ngưòi ơi, thật sự là em cũng rất ...rất muốn đi hiến máu but ko biết mình có đủ sức khoẻ ko nữa . Chỉ sợ hùng dũng đến đó mà khi kiểm tra xong lại ko đủ thì xấu hổ lắm
    Mà đặc biệt trong lúc này, sức khoẻ của mình đang giảm sút nghiêm trọng ( mình vừa sụt 1kg mà)
    Nhưng dù sao mình cũng sẽ đi kiểm tra và hiến máu nếu mình đủ sức khoẻ.
  8. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Lề mề quá trời Các bác liên lạc luôn bằng ĐT cho nhanh . Trong ngày mai làm luôn đi không sang tuần sau có nhiều người không làm được . Có gì đâu mà phải chuẩn bị tinh thần kỹ thế nhỉ . Urm , các bác không làm ngay là sáng mai em gọi điện cho ku Long ( dau_khong_co_toc )đi luôn đấy
    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại...!^_^*_*
         ....In Marx We Trust...
  9. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ...........Ây da...từ từ chứ...xin thông báo lại với cả nhà là từ bây giờ không tách riêng khi lấy máu những người đi hiến máu nhân đạo nữa...mà là tiếp nhận các ngày trong tuần<thứ 2,3,4,5,6>,trừ thứ7 và chủ nhật...Hôm nay nuoc8 vừa xuống hỏi lại nên được biết tin là như vậy,chúng ta có thể đến vào buổi sáng hay chiều đều được<có thể là lúc 5h chiều cũng vẫn nhận máu>.....và có một thông tin mới là khi đi cho máu thì sẽ phải mang chứng minh thư đi,và nếu ai cho máu lần thứ hai thì sẽ có thẻ cho máu,có hai loại thẻ cho máu,một loại là bán máu và một loại là hiến máu nhân đạo......
    ......to robin....:đúng là khi bán máu thì sẽ được nhiều tiền hơn khi cho máu ,bởi số tiền cho máu chỉ được coi là tiền bồi dưỡng mà thôi....
    .......những người không nên co máu là những người đang bị bệnh lây nhiễm như viêm gan,hiv,...những người vừa ốm dậy ,hoặc đang chữa bệnh thì không nên đi <vì lúc này cơ thể còn đang yếu>,những bạn nữ đang hoặc mới bị "rắc rối" <vì cơ thể vừa mất một lượng máu khá lớn.>....còn chiều cao và cân nặng không ảnh hưởng gì mấy đến việc cho máu...hic...chỉ trừ những người bị suy dinh dưỡng quá thì........
    ........Việc cho máu là một việc hoàn toàn tự nguyện đúng như nghichtu đã nói ở trên ,nên nuoc8 cũng không nói lại..và những ai cảm thấy đi được thì liên hệ với nuoc8 hoặc nghichtu để đi cùng cho có không khí......
    ...to fangcongchua:....có gì ngại đâu khi đi khám mà không đủ sức khoẻ để cho máu hả em....còn việc em sụt một kí là do em ăn kiêng hay là mới ốm...nếu mới ốm thì lúc khác đi cũng được....


    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  10. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ...nuoc8 dự định tuần tới sẽ đi hiến máu vậy nghichtu hay ai tham gia thì liên hệ nhé...để đi cùng cho có đồng đội....

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.

Chia sẻ trang này