1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến ??ochiêu độc??? cho đàn ông

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi daicathai, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hiến ?ochiêu độc? cho đàn ông

    Bạn chẳng thích thú gì khi đi nhậu mà nàng cứ kè kè đòi theo. Thử áp dụng ?ochiêu độc? này xem: Một ngày sau khi đi ăn tiệc về, bạn giả bộ như chợt nhớ ra để ?ovô tư? kể: ?oMấy người trong cơ quan anh bị bệnh quáng gà cả hay sao ấy!? Hôm qua anh chở em đi dự tiệc mà họ tưởng anh chở... má!?. Đảm bảo lần sau ?ocắt đuôi? êm ru!

    - Trước lúc cưới vợ, hẳn bạn (cũng như tôi) đã trải qua vài ba mối tình rồi chứ? Và tên các mối tình ấy là Lan, là Hồng... đúng không?

    Vậy bạn nhớ nói với vợ những câu thế này: ?oEm chẳng khác gì loài lan kia, anh thích gọi em là Lan đấy!?. Hay: ?oĐóa hồng yêu dấu của lòng anh ơi, từ nay em có thêm cái tên Hồng nhé, chịu không cưng??.

    Thế là yên chí lớn, trong lúc ngủ mê có lỡ gọi nhằm tên ?ocố nhân? thì bạn cũng còn đường mà... cãi.

    - Vào các ngày đặc biệt (sinh nhật, 8 tháng 3, Valentine...) nhất định bạn phải mua tặng vợ một món quà rồi. Hãy viện lý do: ?oAnh muốn dành cho em một bất ngờ thú vị?, để âm thầm đi mua quà một mình thôi. Bạn nhớ chọn món quà nào mà bạn thừa biết vợ rất ?odị ứng? (một con chuột cống nhồi bông chẳng hạn) và hét cái giá ?otrời ơi?.

    Chỉ vài lần như thế là vợ bạn sẽ rên lên: ?oThôi, thôi, xin anh! Từ nay anh làm ơn dẹp cái vụ quà kiếc đi cho em nhờ, tốn tiền quá!?.

    - Cũng như tôi, hẳn bạn chẳng thích thú gì khi được mời dự một bữa tiệc vui mà có vợ kè kè sát nách. (Hỡi ơi, thế thì còn vui vào chỗ nào nữa?). Gặp trường hợp này, mời bạn thử áp dụng ?ochiêu độc? của tôi xem: Một ngày sau khi đi ăn tiệc về, bạn giả bộ như chợt nhớ ra để ?ovô tư? kể: ?oMấy người trong cơ quan anh bị bệnh quáng gà cả hay sao ấy!? Hôm qua anh chở em đi dự tiệc mà họ tưởng anh chở... má! Vui thật!?.

    Bị ?onhầm? với mẹ chồng, vợ bạn muốn ?otẩu hỏa nhập ma? luôn, làm sao còn đủ dũng cảm cặp kè cùng bạn đi đâu nữa?!

    - Muốn không bị vợ cằn nhằn, ?olời ong, tiếng ve? mỗi khi bạn đi nhậu với ?ochiến hữu? về, bạn hãy nhớ chỉ nhậu khi nào... vợ chồng đang giận nhau thôi. Vì mỗi khi giận, vợ bạn sẽ áp dụng chiến thuật ?ocâm miệng hến?. (Chờ chồng xuống nước làm hòa trước thì ?ohến? mới chịu ?omở miệng?, đúng không?). Mà đang lúc ?ochiến tranh lạnh? thì làm sao còn dám cất lời cằn nhằn bạn chứ! Lên tiếng trước để ?othua? à? Còn lâu!
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    1. Đặt tên cho vợ lung tung, lỡ như quên mất tên thật thì có ngày chết sớm.
    2. Mua quà vừa mắc vừa toàn là những thứ vợ kỵ rơ, chứng tỏ vừa ngu (không biết xài tiền) vừa thiếu tế nhị và không hiểu vợ. Bị cằn nhằn rét xương là cái chắc, chỉ sợ chưa được miễn quà đã mất mạng. Chưa kể nguy cơ bị cắt sinh hoạt phí vì "anh chỉ toàn xài tiến vô mấy chuyện vô bổ, để đó em để dành hay hơn" --> chết không kịp ngáp
    3. Gọi vợ là má hả ? coi chừng có ngày bị cấm đi nhậu nhẹc tiệc tùng vói "cái đám trời ơi chả được tích sự gì " hoặc lâu lâu đồng nghiệp đến nhà được tiếp đón bằng bộ mặt đưa đám thì cũng đừng có khóc vì mất mặt.
    4. Vợ đang giận mà còn đi nhậu, đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào, lỡ bị đóng cửa cho ngủ ngoài thì sao ? Hay về nhà thấy "vườn không nhà trống" vì vợ bỏ về nhà mẹ vợ ở ? Hay là bị cho nhịn cơm, không giặt quần áo ... để vác bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi làm ? Đòn cấm vận luôn luôn kéo dài và khủng khiếp, sao mà còn đâm đầu vào ?
    Tôi không hiểu bạn sưu tập mấy cái này ở đâu, chứ tôi thấy nó ngu không chịu được, mấy men mà làm theo thì chỉ có từ ăn cám đến li dị thôi ....
  3. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em Tẽn này phải tập cách mở mắt to ra mà nhìn mọi việc cho rộng hơn. Cái kiểu vừa thiển cận lại vừa muốn khệnh khạng dạy đời của em nói mãi cũng không sửa. Bài này đăng trên báo Tuổi trẻ cười!
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại mục đích của những cái trò doạ ma vợ ngớ ngẩn và thiếu thực tế này là để làm gì ? Để đi nhậu được mấy bữa hay để vợ đòi ly dị ?
  5. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    HÌ! Em vẫn chưa thấy thuyết phục với mấy chiêu độc của các bác. Theo em cứ giả vờ nhiệt tình rủ cô ta đi có khi cô ta còn ở nhà cho; còn cứ khăng khăng không cho là cô ta càng đòi. Phụ nữ là thế đấy các bác ạ (nhưng em thì khác).
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hêhê, nhân đọc bài "Hiến chiêu độc cho đàn ông", em cũng có vài chiêu xin hiến tặng các chị em phụ nữ trong box này. Mong cuộc sống gia đình các quý vị được tốt đẹp hơn. Sông với nhau mà cưa tương kế tựu kế thế này thì cũng khổ quá các bác nhỉ?
    1.Một ngày ông chồng của bạn đi ăn tiệc về và nói với bạn rằng "Mấy người trong cơ quan anh bị bệnh quáng gà cả hay sao ấy!? Hôm qua anh chở em đi dự tiệc mà họ tưởng anh chở... má". Đừng vội tức giận mà nên xem nó là một cơ hội tốt để cho bạn tận dụng. Hãy hỏi anh chồng bạn rằng "Thế à? Thế chắc là em trông già hơn anh nhỉ? Thế anh có muốn em nhìn thấy em trẻ trung tươi tắn không?" Ông chồng chắc chắn sẽ trả lời là "muốn". Thế bạn trả lời luôn "Vậy thì mỗi tuần em sẽ tới thẩm mĩ viện để họ săn sóc da, massage. Rồi em cũng mua nhiêu mỹ phẩm, kem dưỡng da về dùng nhé. Em thấy các chị bạn làm như vậy, chị nào cũng xinh xắn, trẻ trung như hoa." Thế là từ nay bạn có lý do chính đáng để đến thẩm mĩ viện hàng tuần mà không sợ các ông cằn nhằn.
    2. Một hôm ông chồng của bạn bỗng muốn đặt một cái tên khác cho bạn. Hãy coi chừng, ông ấy đang có gì mờ ám đây, chắc là đang yêu thầm nhớ trộm em nào và không muốn gọi nhầm bạn với em kia. Thế nên cách tốt nhất để trả lời là như thế này "Ừ, hay lắm. Thế em cũng muốn đặt một cái tên khác cho anh nhá. Em gọi anh là cu (bé) tí nhá."
    3. Đến ngày valentine hoặc ngày 8/3, ông chồng bạn mang về cho bạn một món quà thật là đáng ghét như một con chuột cống nhồi bông chẳng hạn thì bạn nên vui mừng và làm như thế này. Lấy cuốn sổ tay hay sổ chi tiêu của gia đình bạn, ghi ngay trang đầu tiên như thế này "Ngày...tháng...năm...chồng yêu quý mua cho vợ yêu dấu một con chuột cống nhồi bông, trị giá........", nhớ là phải ghi vào trước sự chứng kiến của anh chồng để sau đó anh ấy không có đường chối. Nhớ là trước khi ghi vào phải nói rằng "Anh thật có óc hài hước. Anh biết là em sợ nhất là chuột mà anh mua tặng em con chuột. Anh thật đáng yêu quá. Sống với anh thật đầy những điều bất ngờ. Để nhớ cái kỷ niệm đáng yêu này, em sẽ ghi nó vào sổ nhé". Thế là bằng chứng vật chứng bạn đã có sẵn trong tay. Sau đó cứ mỗi lần Valentine hay 8/3 bạn lại thủ thỉ với chồng mình rằng "Anh ơi, anh có nhớ Valetine ngày...tháng...năm...., anh mua tặng em món quà gì không? " Anh chồng nếu không nhớ thì bạn lật sổ ra nhắc cho anh ấy nhớ. Xong bạn nói tiếp rằng "Lần này để tránh chuyện như thế xảy ra lần nữa, anh để em tự đi mua quà cho mình nhá". Thế là bây giờ bạn có thể rủ mấy cô bạn mình đi shop mua vài thứ thật đắt tiền vào nhân ngày Valentine.
    4. Đôi lúc bạn cũng cần khoảng không gian riêng của mình, không chồng con, không cơm nước, shopping suốt ngày cùng các cô bạn gái. Chuyện này thật dễ làm khi anh chồng bạn thường xuyên say xỉn với bạn bè. Cứ mỗi lần anh chồng đi nhậu về khuya, sau khi cho anh ý vào giường ngủ đàng hoàng tử tế (để đề phòng trường hợp trúng gió hay lang thang ngoài đường bị tai nạn giao thông), bạn lẳng lặng mang con đem về nhà ông bà ngoại. TIếp theo bạn sẽ có vài ngày thong dong shopping, đi chơi với bạn bè chờ cho tới khi nào ông chồng sang xin lỗi và đón con về. Thế là bạn làm được những gì bạn muốn mà còn lên mặt được với ông chồng một phen. Ông chồng của bạn vì thế mà cũng ít say xỉn hơn.
    Những chiêu trên đây chỉ manh tính tham khảo. Thực hiện những chiêu trên thì lợi ích trước mắt có thể dễ dàng thấy được. Tuy nhiên tác hại lâu dài tôi còn chưa suy nghĩ đến. Mong các anh/chị/em bàn thêm về tác dụng lâu dài của các phương pháp trên. Góp ý xin gởi về hội liên hiệp phụ nữ chống áp bức, địa chỉ...........
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sap lại dùng những cách đó để đối phó với mấy mụ vợ khó tính, như vậy chỉ làm tồi tê thêm tình trạng thôi. Tôi chẳng hiểu bác nhặt đâu ra mấy cái kinh nghiệm ngu xuẩn ấy ở đâu vậy. Con gà nào không biết đem ra áp dụng thì có ngày phải hát bài CHIA LY TAN TÁC đấy.

Chia sẻ trang này