1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiên phố khuya

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Axehihi, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hiên phố khuya

    Thích cái cảm giác đứng một mình trên phố vắng.Như là cả thế giới thuộc quyền sắp xếp của anh í .
    Cái tiết giời mùa thu vớ vỉn thế,se se sởn cả gai ốc.

    Mắt ngóng tìm một người..em ở nơi quái nào thế nhở ???
    Không thích thở dài,thở một cái thật dài vậy ;))

    Chán thuốc,cay tê đầu lưỡi.
    Nhưng không bỏ được
    Yêu em,yêu xé lòng.
    Nhưng chả biết em là ai
  2. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thích cảm giác đứng 1 mình trên phố vắng...như cả thế giới không thuộc về em...
    Thích cảm giác đứng 1 mình trên phố vắng...như chỉ có mình mình cô đơn...
    Thích cảm giác đứng 1 mình trên phố vắng...như đang chờ 1 ai đó...
    Qua 1 mùa thu nữa...e vẫn cô đơn...
  3. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác bình lặng đến lạ.
    Đêm khuya im ắng - Một mình - Thế giới là của mình. Cảm thấy tự do nhất khi đêm xuống
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0



    Cứ nhiên thắt tim 1 cái ... nhớ thuốc ............. cả ngày hôm qua mình hok chạm môi nhau ............... thuốc có nhớ em hok ? em thì chả nhớ mấy ............... thuốc xấu lắm ... trước mặt thì có vẻ tốt với em ... cho em cảm giác ấm và hok cô đơn ... nhưng đằng sau thì cứ cào cấu em cho rách nát thêm ............. mà rách thì gió sẽ lùa ... em sẽ lạnh ... lại ốm nặng thêm thôi
    .........................
    ...........................................
    cuối thu rồi ... giờ đêm hok còn chỉ nồng nàn nữa ... đã biết fa thêm chút lành lạnh ................ hok hiểu sao cái đèn đường gần fòng em hỏng .......... làm mất đi cái cảm giác ấm _ đêm lại lạnh hơn .............
    .........................
    ...........................................
    Ngoài kia gió lắm ... em chả thik gió đâu ... nhất là gió đêm ... gió đêm lạnh ... dễ hút hết sinh khí của lòng người ... mà em thì rỗng lắm rồi .... hút nữa ... em gục và tan ra mất ...................... đêm xấu ... đêm chả biết an ủi em bao giờ ... đêm vô tâm lắm, chỉ giỏi làm em buồn thêm thôi ... thôi đêm cứ gió đi ... mặc gió, mặc đêm đấy ... em ngủ ... chả thức với đêm nữa...........................
    .........................
    ...........................................
    ơ mưa ................. sao mưa lại đến... em có cần mưa đâu ... sao trời đất hôm nay thảo thế ... ban tặng khi em hok thiết tha ... mưa còn muốn cuốn trôi gì ở em nữa _ em nhạt lắm rồi mà ... em ướt và nhão lắm rồi _ mưa hok để cho em 1 con đường sống à .......... thôi em kệ tất ... kệ đêm, kệ gió, kệ mưa ............... em ngủ .......... tim em đang đập nhanh và mạnh ... em ấm lắm ... gió đừng hòng làm lạnh em, mưa đừng hòng làm ướt em ..........................đừng hòng nhớ !

  5. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ,dạo nì thiên hạ xôn xao hết cả ra vì cái clip dở hơi học bơi trên đệm của em vàng hoe.
    anh cũng hóng,nhưng nói thật là chả thik lắm (hay là anh hỏng hẳn rồi ).thik vào u2b xem rally hơn.nhạc cứ gọi là xốn xang nhớ,tiếng nẹt pô cứ gọi là run rẩy nhớ.
    phê nhất là những vết drift,cứ gọi là phê lòi tòi phòi hết cả đi nhớ
    khói bụi mịt mờ,sướng thế.tự sướng đấy nhớ :">
    ư hự,mơ ước triệu ngày cũng vẫn chỉ là mơ ước thế thôi
    hum nọ đi hóng,thấy có ông phát ngôn "kền kền dân trí".chết hài =))
    giờ đúng là kền kền còn nhiều hơn cả vịt giời :))
    ______________
    mắt lại díu nhau rồi,người cứ bã ra.
    thế muh ngày nào cũng onl chả để làm gì cả được.sắp khuya rồi kìa.lại khuya lak khuya quay !
    thế mà chết,ngủ muộn quen đến mấy nghìn ngày rồi,giờ chắc cần thêm mấy nghìn ngày nữa chắc mới lập lại được trật tự đáng mơ ước của ngày xưa.
    ức nhớ.
    cáu nhớ.
    hậm hực nhớ.
    chả để làm gì nhớ :))
    tối ra đường,vơ cái áo khoác,giời đất rủ nhau run run lạnh,thiên hạ đang khoe thời trang khắp phố,nhộn lắm nhớ.chí tung hoành của một thời cũ kĩ nó lại ngo ngoe phản ứng.
    định lượn cơ đấy,ngắm gái xinh :">
    thế lại thôi.gái xinh giờ cứ thế nào nào í.
    già rồi,thik cái chất mộc của kun gái ngày xưa hơn.hị hị.
    hum nay tạm thời không nhắc đến em nhớ,status là đang chán em nhớ :))
  6. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    khuya ghê ^=^
    hum nay cả TP nhớn nhác đi xem cắm trại cắm tù :))
    còn mỗi gã tiều phu là anh vẫn bận đi đốn củi.
    thế mới chán !
    giang hồ lượn đông phát khiếp.
    mờ đi làm gì,có đi chắc cũng chả tìm thấy em ^^
    ______
    Và rồi
    người ta bỏ cả đi chơi
    còn lại anh
    quẩn quanh một góc
    kế sinh nhai
    mòn vẹt cô đơn
    uớt nhẹp thời gian
    khô giòn mặt đất
    vẫn chẳng tìm thấy một điều có nghĩa cho mình
    trong những phút nghỉ ngơi...
  7. MrLonelybk85

    MrLonelybk85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá !
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thích cảm giác đứng 1 mình trên phố khuya.... nhưng chưa bao giờ được thưởng thức
    thích cảm giác chỉ "ta với ta" trong đêm trên một con phố với 2 hàng cây thẳng tắp..... nhưng chưa bao giờ thực hiện được
    thích sự tĩnh lặng
    thích được đắm chìm vào đêm, để nghe được tiếng thời gian đang len lách qua ta
    thích .... nhiều thứ lắm....
    ......thích đêm ........
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    muỗi đốt ngứa quá !
    thía mà vẫn phê!
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    9h có đc gọi là hiên phố khuya k nhỉ?
    đã từng đc nếm cái cảm giác đó...
    hôm đó, HN mưa,mưa to lắm, mưa như trút nước, mưa ngập đường k về đc
    mình thì ốm, cứ sụt sịt nhưng cố giấu k cho người bên cạnh biết :|
    và lạnh, và rung rẩy
    ngoài trời, mưa vẫn k ngớt....mưa quất vào mặt, vào tay mình và tay người đang đứng chắn gió cho mình...
    ....>:D<
    [
    Được chip_chip_baby sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 19/10/2007

Chia sẻ trang này