1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiên phố khuya

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Axehihi, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Topic này lãng mạn quá,lâu rồi không còn cảm giác của một đêm khuya khoắt..... tự dưng động vào nơi này làm mình nhớ
    Nhớ cái quán cóc những cốc trà đá, những hạt mưa cuối ngày, nhớ ánh đèn in bóng chân, nhớ phố, nhớ ra lòng mình lúc đó đã nhớ. Phố quen tấp nập hàng ngày trở về đêm thành xa lạ, những leo lét ánh đèn, những hạt sương đêm.... lại thèm một đêm với phố.
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại vào thu rồi. MÌnh thích cái cảm giác ngồi ngắm đường phố vào đêm khuya. Đèn vàng, sương lạnh, và một vòng tay...........
    Tiếng cười khúc khích !!!!!!!
    ............. Chao ôi cảm xúc..........
    .............
    MÌnh lại đang sống trong cảm xúc đây!
    ......... Một hơi ấm....
    ......... Một cái ôm xiết.....
    ......... Một lời nói.........
    ..........Một câu chuyện vui........
    Và..........
    Mùi hoa sữa nồng nàn quá.......Nhớ người.........
    Ôi phố khuya..........

    MISS YOU!!!!!!!!!!!
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!!!!!!!
    Chỉ đơn giản là nhớ thôi!............
    ........... Cái nhớ da diết mà quay quắt.............
    ĐÊM LẠNH!
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm. Mod xóa dùm em cái ạ
  6. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Đã là phố khuya thì sao mà oánh máy kì kạch lên đây được nhể. Chả nhẽ vác laptop ra hiên ngồi ngắm phố khuya, xài goai phai lang thang. Hí hí ...
    Dạo nỳ em chả ngủ sớm được. Hôm nào cũng lọ mọ tới 1, 2 h sáng mí ngủ. Cũng chả biết mình làm giè với cái bàn phím mà gõ được lắm thế. Nhấp chuột liệt cả tay. Mấy ngón tay phải chắc cũng sắp bị hoại tử. Ặc ặc ... Ác mộng!
  8. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại còn đi đốn củi cả buổi tối nữa.Toi sức hóng phố đêm rồi còn đâu.
    Đi ngủ sớm nào.
    Ngoan.
    ;))
    Nhớ đêm phố huyện thế.Rất nhiều gió.
    Mát.
    Cảm giác có thể tan ra thành gió được cơ đấy.
    Nhưng buồn,cái này là tâm trạng chung của những thằng đang trong trạng thái nhớ.
    Nhớ gió.
    Nhớ phố huyện.
    Nhớ cả em nữa nhé ;))
    Ngủ nào,ngủ thật nào ;))
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    thế á..hôm đó 9h tớ mới bắt đầu đi đó, từ nhà tớ lên bơg Hồ mất 5 phút là cùng... mà sao ấy thuộc thời gian biểu của tớ ghê nhỉ... đi theo từng bài viết của tớ để soi mói... nhiêu khê!!!
  10. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đêm anh hay ngủ sớm vì sợ sáng ra thấy mũi mình ướt,tanh tanh,máu thường chảy khi nhiều đêm mất ngủ./

Chia sẻ trang này