1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiên phố khuya

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Axehihi, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hahhahha, chết thật sorry bạn nhé. Tại vì tớ cảm thấy thời gian có vẻ không hợp lý lắm. Tớ không biết là nhà bạn gần trung tâm. Có thể trên phố lớn nó mưa sớm.kakakakak.Chắc trong khu phố cổ nên mới đi mất có 5 phút?
    Mà 9h còn sớm chán, nhưng sẽ là có vấn đề nếu hôm đó trời mưa thật to, bạn lại còn đứng phía sau người ta bên mái hiên vắng nữa chứ,hihihih.
    Tớ không đi theo bạn đâu, có lẽ tại tớ đồng cảm với tất cả bài viết của bạn thôi.
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đó thật tuyệt để có thể suy nghĩ về tất cả mọi vc mà mình thường dùng cs bận rộn che lấp
  3. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh ngạo nghễ về qua phố buồn tênh
    cô đơn như một nét môi cười rất khẽ
    không ồn ào đâu có nghĩa là lặng lẽ
    chỉ là đêm theo những lối lạ kì
    anh thản nhiên,như gió một đôi khi
    không tìm thấy hình hài trong đổ vỡ
    phố trần gian,phố nghìn năm mắc nợ
    một ánh mắt buồn,những lúc dịu dàng em
    thẳm sâu trong lòng hiên phố đêm
    gã trai nghèo thờ ơ ôm áo mỏng
    em chẳng nhớ,anh quên,ngày lạc lõng
    Rồi cũng đến khi,người vội cách xa người..

Chia sẻ trang này