1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tại chưa có đội nào rủ đá_Ai có đội thì liên lạc nhe_chú ý chỉ đá sáng CN hoặc tối các ngày tro

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 29/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Câu bài rất láo toét.... lovely cứ cẩn thận đấy
    Hơ hơ, lâu không lên net, tưởng đá với ÀC từ lâu rồi. Hôm nay chắc ko đi được, mà chắc có đi thì đến thẳng nhà Aki luôn
    Thôi, 85 cố gắng, đừng thua là được (hoà là tốt lắm rồi)

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nọ box IIR đá với box 83 (nhân tiện khoe luôn là thắng 1-0 ), sau đấy tớ đi đặt sân luôn nhưng ...hichic... tất cả các sân Y từ 7h-10h đều đã chật kín, lúc về lượn sang sân Vạn Phúc & sân Long Biên thì cũng thế . Chỉ có giờ từ 10h-11h thì có lẽ box bọn tớ lại không đá được. Vì thế kế hoạch IIR - 85 CN tuần này có lẽ không khả thi rồi, nếu 85 đá được vào sáng thứ 5 thì trả lời vào đây nhé.
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chắc là được thôi các bác ạ, đang hè mà, xúc tiến nhanh lên. Mà các bác thằng 83 1-0 cơ à, giỏi nhỉ!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    chẹp, cố đá nhanh lên không có biết điểm thi rồi thì chẳng bít 85 còn nổi 1/2 đội hình để đá với mấy bác không
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ca? nha` o*i co'' da'' voi'' BFC khong de? em dat san
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chú lehaduy năng nổ quá nhể.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hì,cả ngay` hôm wa kô vao` đc ttvn nên kô la`m đc gi` cà,các bác thông cảm
    bác Antich muốn đá sáng t5 cũng đc a,nhưng fải xem box có những ai đi đã,ai đi thì post vào đây nhé
    tối nay đá với đội của Robotic lúc 9h tại sân vạn bảo
    http://us.f1.yahoofs.com/users/e0de02fb/bc/MyPhotos/ball.jpg?bcbMNN_A0xZsBxGz​
  8. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, thế thì hẹn 85 sáng thứ 5 8h ở sân Y nhé (ngày mai tớ sẽ đi đặt sân và post thông tin chi tiết lên đây, mọi người chú ý theo dõi). Nếu không tập hợp được đủ đội hình thì cứ rủ bạn bè ở ngoài đi cũng được, đây không phải là đá giải, không chấp nhặt những chuyện lặt vặt kiểu như thế, anh em đá vui với nhau là chính, hoan nghênh tất cả những ai nhiệt tình & có điều kiện tham dự.
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi thứ 5 tuần nào thế?
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, Tuần này chú Serge ơi

Chia sẻ trang này