1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện trạng CLB bây giờ !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0

    Trước hết tôi cảm thấy rất vui khi có người đã dám nói lên những điều suy nghĩ bấy lâu nay của mình về CLB,có những lời đúng và cũng có những điều tôi cảm thấy là các bạn đang hiểu nhầm 1 cái gì đó.Thực ra ở đây cái câu "Tháng Năm nên giải tán đi thì hơn " thì chính bản thân tôi đã nói lâu lắm rồi thế nhưng thiết nghĩ nó không bao giờ được phép xảy ra,bởi vì chúng ta còn có rất nhiều người tâm huyết với nó,và còn muốn nó mãi mãi được tồn tại.
    Cái sai lầm ở đây thực sự ko phải là do lỗi hoàn toàn thuộc về BĐH,mà là do lỗi của toàn thành viên trong CLB,tất cả những công việc mà BĐH đã làm được tuy chưa được nhiều nhưng cũng cho chúng ta thấy đã có những người dám nghĩ,dám làm và dám chịu trách nhiệm.Đó là 1 tinh thần đáng được tuyên dương và cần sự ủng hộ nhiệt tình của từng thành viên trong CLB.Chúng ta phải giúp đỡ họ,tạo dựng cho họ 1 lòng tin để BĐH tiếp tục được công việc của mình.Thế nhưng như các bạn đã thấy,BĐH chỉ làm được như vậy cũng vì công việc của bản thân họ là khá bận,họ có thể chỉ là điều hành những công việc chung của CLB mà thôi,còn công việc chính thì sao,ai sẽ giúp đỡ họ đây????Các thành viên trong CLB nhất là những thành viên kế cận của ban điều hành,trẻ năng động có sáng tạo đi đâu hết rồi????Tại sao tất cả công việc mà đáng nhẽ ra BĐH có thể cùng chia sẻ thì các bạn đang ở đâu,hay các bạn chỉ nghĩ rằng đợi BĐH "chỉ đâu thì mới đánh đó"
    Ngoài những người trong BĐH ra thì BĐH chỉ có thể chia sẻ được công việc trong CLB cho được 1 ít người,có thể kể đây: Hiền,CM Linh, Hùng (Ngu_Ngu)....Còn những người tham gia dạy học cho các em ở dưới Làng nữa,còn các bạn???các bạn đi đâu hết rồi,có ai dám nghĩ dám làm như họ không???có ai dám chịu trách nhiệm như họ không???các bạn có tuổi trẻ, các bạn là sinh viên thừa lòng nhiệt huyết mà,vậy các bạn có nghĩ các bạn dám chịu trách nhiệm trước CLB về 1 việc gì không???
    Ở đây 1 lần nữa tôi xin kêu gọi lòng nhiệt tình của các bạn trẻ,có tâm huyết với CLB,hãy cùng BĐH góp ít công sức cho CLB,để CLB không bi rơi vào tình trạng hiện nay đó là "Tháng Năm nên giải tán đi thì hơn "
    Được trinh y kiet sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 12/03/2005
  2. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    cái mọi người cần không phải là một câu nói kiểu chung chung thế này mà phải nhìn thẳng vào vấn đề để mổ xẻ. Dù sao ông Hùng nói đúng đấy, tuy nhiên nói trên mạng thì chả giải quyết được gì đâu, Hôm nào họp ở ngoài rồi tha hồ chửi nhau, đấu tố.
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế ? đánh nhau ah/ đánh nhau ah? !
    đâu đâu! đánh hôi với!
    dạ! đùa thôi ạ! để mọi người hạ hoả đi tý! em biết đây là việc nghiêm túc, ko phải là nơi đùa!
    thế này! các cụ có câu :"việc tốt thì phô ra. việc xấu thì đậy lại" ! dẫu rằng bản thân việc này là tốt , nó giúp chúng ta thẳng thắn với nhau hơn ,khắc phục yếu điểm, và thúc đẩy nhanh hơn , hoàn thiện công việc co tổ chức hơn,nhưng lại tạo ra những phản cảm ko tốt và ko đáng có trong cộng đồng TTVN , và cộng đồng online khác khi tìm đến với box Tháng Năm , cần gì ví dụ xâu xa: giả sử em đang rất ,rất muốn tham gia 1 hoạt động xã hội , đã muốn thì phải tìm hiểu! nhưng tìm hiểu ko có nghĩa là hiểu, đọc qua họ lại nghĩ là đang xích mích==> có nên hay ko nên tham gia.giả sử ai đó có 1 nguồn vốn muốn trợ giúp cho 1 tổ chức nào đó! họ sẽ muốn gửi vào nơi quy củ ! còn nơi đang tranh cãi? còn phải xét ,or never?
    -dẫu biết trên diễn đàn là dân chủ, dễ nói , dễ tranh luận hơn trong các cuộc họp,
    ai chả có thời gian bận ! ai chả phải lo cho cuộc sống riêng! đột xuất trúng lúc, ai tránh đuợc! và phải ai thật sự tâm huyết mới có lời thẳng thật! những điều này ko ai phủ nhận.
    -chúng t a vẫn có các cuộc họp hàng tháng phải ko?thiết nghĩ đó là 1 giải pháp
    -ttóm lại đừng để người ngoài nguời ta nhìn vào !
    topic này ghép chung vào ý kiến được ko ạ? nếu mọi nguời thấy có thể ghép đuợc thì ai cầm pass mod xử nó đi luôn nhé
    @mocmiênvuơng: tỷ tỷ nghịch qúa! cứ y như rằng chỗ nào có ... llà có tỷ! lời văn rất sắc nhưng nêm gia vị châm chọc quá tay , nếu ko sẽ là 1 món ăn hảo hạng đấy!
  5. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Yes , Topic này giống bên f_503 rùi , làm thành viên nản hết bi giờ . Những chuyện này nên bàn riêng với nhau thui ^_^ mod nên chuyển vào ý kiến thì tốt , đừng để hẳn 1 topic thế này
  6. Vo_quyt_day

    Vo_quyt_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm là nhà,
    Mình thấy câu này ở mọi nơi. Mình được nghe lớp anh chị trước đây kể, Tháng Năm, không chỉ là nơi mọi người ******** nguyện, mà còn là nơi các thành viên chia sẻ với nhau chuyện riêng tư, những niềm vui, nỗi buồn ...Chính mình cũng đã từng cùng mọi người ở đây, vượt qua những thời điểm nặng nề...
    Tháng Năm đã có những lớp người,những người đã từng tham gia thường xuyên, bây giờ do quá bận rộn không còn đủ thời gian....lại có lớp người mới...
    ... nhưng trước hết, Tháng Năm là một tập thể !
    Mọi người tham gia những việc làm từ thiện với mục đích khác nhau...có thể vì muốn kết bạn...có thể vì muốn đóng góp một chút sức mình...có thể vì với tâm huyết thực sự ...
    Chính vì mục đích, và quỹ thời gian khác nhau nên sự nhiệt tình, và thời gian dành cho những việc tình nguyện là khác nhau...
    Tháng Năm đang tồn tại...với những hoạt động quy mô nhỏ, đều đặn...Một số người muốn Tháng Năm phát triển...cả về số lượng thành viên cũng như số lượng và hiệu quả của các hoạt động.
    ... Tháng Năm còn là một tổ chức !!
    vì Tháng Năm đã từng có bác DK Giang, và bây giờ là Ban điều hành.
    Thành viên trong Ban điều hành không phải "ôm" mọi việc, mà là những người biết tạo mối quan hệ, xây dựng được các mảng công việc...biết cách phân công các "đầu" việc. Nhưng phải theo sát chương trình để đảm bảo công việc đang diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ...
    ...Đôi khi Ban điều hành lại giao toàn quyền công việc cho một cá nhân, thế là xong!!! Có lần đại ca Dũng nói '' thì chú làm luôn việc đó đi, không cần nhiều người làm thế'' (trong khi đó "chú" kia đếm đầu việc đã ngót chục) như vậy có phải là đơn giản - hiệu quả? Cauvongdemmua đã viết :"họp như thế là còn ít", vì sao? vì nhiều người có thể làm việc "đơn giản và hiệu quả" thì lại không đi họp, không đóng góp ý kiến...
    Tháng Năm đã có rất nhiều buổi họp...Họp Ban điều hành và họp các thành viên.
    Nhưng các buổi họp chưa đạt được kết quả...
    vì sao?
    - Vì Ban điều hành chưa đủ nhiệt tình, và làm việc chưa hiệu quả !
    - Vì các thành viên thích thì tham gia...không thích thì thôi...vì nếu có việc riêng thì sẵn sàng bỏ Tháng Năm, "bỏ qua" các phần việc mình được giao...chẳng sao!!
    mà cũng không sao thật, vì ]Tháng Năm tồn tại là tùy các thành viên, mà các thành viên bận việc riêng quá thì...
    .....mà Tháng Năm cũng chẳng giải tán đâu,Tháng Năm cứ duy trì đều đều vậy thôi...
    - Vì một số thành viên coi từng hoạt động là việc của người đứng ra tổ chức hoạt động đó....không phải của mình, cũng chẳng phải việc của cả Câu lạc bộ, đôi khi không ưa người phụ trách nên không thích làm việc cùng..., có phải thế là thiếu tinh thần tập thể ?
    - Nếu có hoạt động nào không thành công...do rất nhiều lí do...nhưng ít người đứng ra nhận là lỗi của mình (nhiều khi không phải lỗi của người phụ trách, mà vì những người cùng thực hiện còn nhiều việc bận khác, không "giúp" được)...và mọi người biết là lỗi của ai...nhưng cũng không thẳng thắn trách người đó... Đơn giản vì Tháng Năm là một CLB tình nguyện...và Tháng Năm là nhà...
    Có lẽ mọi người ngại chê trách, ngại phê phán nhau trong công việc...vì biết đâu có lúc chính mình cũng bận rộn ..và cũng sẽ chẳng hoàn thành được phần việc của mình ...!!!!
    ...thế là (hichic.. xin lỗi)..."cha chung không ai khóc", thế là... "lỗi của tập thể"
    Liệu đây có phải là một trong những lí do mà có một số thành viên im lặng ra đi...hay dần dần giảm nhiệt tình với công việc?... vì nhiệt tình quá, làm một mình, làm cố...quá sức...
    Tại sao lại phải có chủ đề này...tại sao ngu_ngu81 lại phải đưa ra nhận xét về Ban điều hành, tại sao cũng chẳng nói về những thành viên khác...
    đơn giản vì ngu_ngu hy vọng, Ban điều hành là những người đã từng hứa sẽ dành nhiều thời gian cho CLB. Là những người đứng đầu, nếu không có trách nhiệm, không chịu nhiệt tình với từng họat động thì làm sao những thành viên khác cùng làm...
    Tại sao phải đưa lên thành một chủ đề, vì chờ đợi mãi,góp ý riêng rồi lại họp... mãi chẳng thấy hiệu quả công việc từ những người đứng đầu...chẳng thấy được nhiều sự tham gia nhiệt tình của từng thành viên...
    Cứ xuề xòa "anh em mình"...thì dễ. Dám nói ra thực trạng mới là khó...nói ra để cùng nhau sửa, vậy thôi.
    Tại sao lại e ngại rằng các thành viên mới đọc bài thấy Tháng Năm toàn tranh cãi, trách móc nhau? Để các bạn đó tự hiểu chăng? ...rồi chỉ ghé vào tham gia vài lần ...Có rất nhiều bạn nói "phải đi cùng các bạn mới thấy các bạn đang làm việc thực sự, rất vui vẻ, rất hiệu quả" ...hì..hì... đúng thế thật, vào đúng ngày diễn ra hoạt động đó thì sao mà đông đủ thế, mỗi người một tay, mọi việc rất suôn sẻ...Nhưng có mấy ai biết về những người làm công tác chuẩn bị để có buổi hôm ấy, có mấy ai chủ động nói "cho mình làm cùng với"...vì những người làm những công việc thầm lặng, trường kỳ ấy thì không nhiều thậm chí là quá ít...Có người chỉ nhìn thấy bề mặt lại nói "chú kia toàn chỉ tay năm ngón và đi phê phán anh em là giỏi!!" ...mình thấy đáng tiếc thay...
    Lập hẳn một chủ đề để mọi người hiểu thực tế Tháng Năm đang tồn tại thế nào... sẽ phải làm sao để thực hiện và duy trì các hoạt động, để mọi người thấy Ban điều hành cũng là những người thật sự bận rộn, có nhiều việc riêng cần làm, không phải lúc nào cũng dành trọn tâm huyết cho CLB như đã hứa....
    ..... để các thành viên khác cùng góp sức...
    ..... để Tháng Năm thực sự là nhà...

Chia sẻ trang này