1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng Bánh Mỳ Doner - Kebab - Thổ Nhĩ Kỳ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi namduocxmen, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Doner - Kebab giống như là Donkey ây nhỉ.
  2. kyucsg2005

    kyucsg2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh ơi, cái này ở Sài Gòn xuất hiện chưa vậy?
  3. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bánh này như dở hơi ý,thế mà vẫn đắt hàng được "?
  4. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có nhu cầu đầu tư để kinh doanh loại sản phẩm này đãi em một bữa em tư vấn miễn phí cho. Em có 7 năm kinh nghiệm về Dönner/Dürum, các bác yên tâm nhớn đi.
    Allah Salamalakum!
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bánh mỳ có vài chục loại, thuộc mấy loại lớn như sau:
    Pháp, Ý, Liên Xô, và không tên .
    Bánh ngon hay dở tuỳ theo miệng từng người, nhưng tóm
    lại phải có ruột nở phồng xốp, mềm dai, vỏ thì dòn (dù mỏng
    hay dày). Bánh không ngon thì bệnh nặng nhất là ruột bở, còn
    bệnh nhẹ là kém xốp, ít ngọt. Bánh cũ (mấy ngày rồi, có mầm
    nấm mốc bên trong, nhưng chưa mọc ra ngoài thì bở ruột,
    và mất ngọt đi, giống như bánh kém tay nghề vậy.)
    Thời Johnson leo thang ném bom miền bắc, tôi làm thợ bánh
    mỳ, mà lò của tôi mỗi ngày làm 2 tạ bột mỳ, thành bánh là 10
    nghìn chiếc, hết công suất lò mà không đủ bánh bán .
    Ấy mới chỉ là bánh không thôi. Nếu thêm các loại như bánh mỳ
    có điểm nho khô, bánh mỳ có đường sữa, các loại kẹp thịt và
    patê (sandwich) thì phải chục lò mới đủ bán cả thành phố HN.
    Việc gì khó đến nỗi phải học cách làm của ai, và lấy tên của ai
    mới làm nổi thức ăn bán cho vừa miệng dân Hà Nội, hay người
    ở bất cứ nơi đâu ? Phải chăng vì học nhiều chữ quá nên phải
    theo sách vở, mà quên rằng sách vở vốn học ở ngoài đời?
    Máy trộn bột làm bánh mỳ cũng như máy trộn xi măng đổ bêton
    ấy thôi, có gì khó hơn? Máy cắt bánh mỳ lát là một giàn nhiều
    lưỡi dao thật mỏng, còn bánh thì phải đúng kích thước, và đặt
    khít vào khay để giàn lười dao đi đúng các kẽ hở. Máy thái thịt
    mỏng thì có lẽ phải mua, vì độ chính xác khá cao, không chắc
    thợ ta có bắt chiếc mà làm được không .
  6. 838383

    838383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi tên la Minh du học sinh hà lan. Hiện tại chúng tôi đang có ý định thành lập chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại hà nội. Donel la một trong những sản phẩm có trong cửa hàng. Ai thực sự có ý định kinh doanh cùng và phải thực sự có khả năng hãy liên lạc theo số điện thoại : 0915108442
    Hoặc qua nick mail yahoo : holland_sad
  7. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ thổ ở nhà kém xa với bánh mỳ thổ ở các nước như ĐỨc, Pháp nhưng lại ngon hơn bánh mỳ thổ trên đất thổ . Cũng giống như việc ăn pizza ở Ý chả ngon bằng ăn ở Việt nam và một số nước khác
  8. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, bình sinh tớ đã thích ăn bánh mỳ thịt rồi. Trước đây ăn bánh mỳ beafsteak. Bây giờ ăn bánh mỳ Doner Kebab này vừa "kinh tế" hơn, mà cũng ngon không kém. Mùa đông hay mùa hè đều dùng được hết. Thế mà dọc đường mình từ chỗ làm về chỗ học chẳng có hàng nào mới ghét chứ.
  9. satellites361

    satellites361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ăn cũng được đấy chứ bác
  10. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ăn cái món này ở HN thấy nó kém xa bánh của bọn Ả rập, chẳng ra cái gì cả.

Chia sẻ trang này